Vòng 25 Serie A: Pháo đài Mourinho ngăn giấc mơ Juve

07/03/2023 07:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

Con đường trở lại Top 4 của Juventus gần như đã bị chặt đứt sau thất bại 0-1 trên sân đối thủ trực tiếp Roma, đội bóng đậm đặc chất thực dụng của Jose Mourinho.

Juventus hành quân tới sân Olimpico làm khách Roma với hành trang là 4 trận gần nhất toàn thắng ở Serie A (thắng 6/7 trận tính ở mọi đấu trường), chuỗi phong độ khẳng định họ vẫn là một đội hàng đầu. Nếu không phải bị trừ 15 điểm vì vấn đề ngoài chuyên môn, thì sau vòng 24, Juve đang đứng nhì bảng với 50 điểm.

Siêu pháo đài Olimpico

Niềm tin chiến thắng của Juventus là rất cao, bởi bên cạnh phong độ tốt, họ đã có sự trở lại của Pogba, người tái xuất hơn 20 phút cuối ở trận thắng Torino tuần trước, cũng như sự ra mắt ấn tượng của tài năng trẻ Barrenechea, tiền vệ 21 tuổi đã chơi hay khi đá chính ở trận thắng Torino nói trên. Ngược lại, Roma vừa thua đội bét bảng Cremonese, trận thua thứ 4 trong 8 trận gần nhất tính ở mọi đấu trường.

Nhưng HLV Allegri và các học trò không biết rằng sân Olimpico của Roma đang là một siêu pháo đài không thể đánh phá. Tính cả trận thắng Juventus 1-0 vừa rồi, Roma đã giữ sạch lưới toàn bộ 5 trận Serie A trên sân nhà kể từ đầu năm 2023. Ngoài chiến thuật cực kỳ thực dụng quen thuộc của HLV Mourinho, xem ra còn có một vị thần nào đó đang bao bọc Roma, bởi vì Juventus đã 3 lần đưa bóng đập vào cột dọc bên phải khung thành của thủ môn Rui Patricio. Chiếm thế áp đảo, nhưng thiếu may mắn, Juve nhận kết cục giống hệt với Napoli trong trận thua Lazio 0-1 trước đó 2 ngày. Phút 53, trung vệ Mancini của Roma sút xa hiểm hóc hạ gục Juventus. Đó chỉ là 1 trong 2 cú sút trúng đích của Roma trong cả trận, số lần sút trúng đích ít nhất trong 1 trận của họ kể từ trận thua Lazio 0-1 hôm 7/11/2022.

Nói về lối chơi, có lẽ người hâm mộ Roma chẳng thích thú gì mỗi khi xem đội nhà thi đấu, nhưng về tính hiệu quả thì Roma đang thành công. Thắng lợi này đưa Roma trở lại Top 4 nhờ hiệu số nhỉnh hơn Milan đúng 1 bàn thắng. Mục tiêu của Roma không gì khác là chiếm một tấm vé trở lại Champions League sau 4 năm xa cách, và họ đang đi đúng hướng, trong khi Mourinho càng lúc càng được tôn thờ bởi không chỉ những đóng góp chuyên môn, mà còn bởi thái độ quyết liệt bảo vệ đội bóng. 3 chiếc thẻ đỏ ông phải nhận mùa này (nhiều hơn bất cứ cá nhân nào ở Serie A) chẳng khác gì 3 tấm huân chương trong lòng các romanista.

Vòng 25 Serie A: Pháo đài Mourinho ngăn giấc mơ Juve - Ảnh 1.

Juventus gần như không còn cơ hội lọt vào Top 4

 Đường lên Champions League xa xôi

Juventus bị phạt trừ 15 điểm và rơi vào tình cảnh hiện tại là do vấn đề tài chính, và tài chính cũng là mục đích cao nhất để thầy trò HLV Allegri phải bằng mọi giá giành vé dự Champions League. Không còn khoản thu hàng chục triệu euro từ Champions League như mọi năm, Juventus sẽ gặp rắc rối lớn. Do yếu thế ở Serie A, họ hạ quyết tâm rất cao ở Europa League, đặt mục tiêu vô địch, nhưng đấy cũng không phải con đường dễ dàng. Còn nước thì còn tát, Juve vẫn không ngừng cố gắng ở giải quốc nội, tuy nhiên thua một trận đối đầu trực tiếp trước Roma gần như đã là cú đấm knock-out.

Trước trận gặp Roma, Juve kém chính đối thủ này 9 điểm và kém Milan ở vị trí thứ tư 12 điểm. Nếu thắng Roma, Juve sẽ rút ngắn khoảng cách với Top 4 xuống 9 điểm, ngõ hầu còn có thể hy vọng, bởi phong độ của họ thời gian qua là tốt hơn so với các đối thủ lớn đang đua Top 4 khác. Nhưng bây giờ họ còn bị chính Roma bỏ xa 12 điểm, khoảng cách vô vọng khi mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu. Càng muốn đi sâu ở Europa League, Juventus sẽ càng buộc phải ít ưu tiên cho Serie A, nơi họ sẽ phải gặp Inter, Lazio và Napoli từ ngày 19/3 tới ngày 22/4. Rất khó cho Allegri và các học trò.

Điều quan trọng hàng đầu với Juventus từ nay đến cuối giải là họ phải giữ được tinh thần lạc quan, tâm lý tích cực. Chắc chắn không thể để xảy ra những động thái đáng lên án như cách tiền đạo trẻ Moise Kean nổi nóng đá thẳng vào chân cầu thủ đối phương chỉ sau 40 giây được thay vào sân, để rồi nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng phải chơi thiếu người trong tình cảnh phải tìm bàn thắng gỡ hòa. Sự tái xuất của Pogba, ngôi sao "lắm tài, nhiều tật", cũng sẽ là điều HLV Allegri cần phải lưu tâm trong phòng thay đồ. 

Kean "lấy oán báo ân"

Vài ngày trước, Juventus được cho là đã xác nhận mua đứt tiền đạo 23 tuổi Moise Kean từ Everton sau khi hợp đồng mượn đáo hạn vào cuối mùa này với giá 28 triệu euro. Nhưng cách Kean trả ơn cho đội bóng mới mà cũ của mình lại rất phản cảm. Chỉ 40 giây sau khi được tung vào thay Cuadrado ở phút 89 trận gặp Roma, anh đã nổi nóng đá vào bắp chân trung vệ Mancini sau khi tranh chấp ăn thua, khiến trọng tài lập tức rút thẻ đỏ. Được biết, Kean sẽ bị phạt trừ ít nhất 2 tuần lương, đồng thời phải giải trình trước toàn đội về hành vi đáng lên án này. Kean không phải là cầu thủ bị thẻ đỏ nhanh nhất sau khi góp mặt. Kỷ lục hiện thuộc về Giuseppe Lorenzo của Bologna, chỉ 10 giây sau khi vào thay người trong trận gặp Parma hôm 6/12/1990. Tiền vệ Giulio Migliaccio của Atalanta bị thẻ đỏ sau 32 giây ở trận gặp Palermo cũng trong một ngày 6/12 khác vào năm 2015.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm