Milan thua thất vọng: Không thể sống thiếu Leao

06/03/2023 06:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

Chuỗi 4 chiến thắng của Milan đã chấm dứt bằng trận thua 1-2 không thể bào chữa trên sân của Fiorentina. Hàng thủ 3 người của họ thực ra không vững chắc như được báo chí ca ngợi, khi hàng công vắng Rafael Leao.

Milan có những khắc tinh đáng sợ ở Serie A. Về cầu thủ, họ sợ nhất Domenico Berardi (Sassuolo), người đã ghi 11 bàn và kiến tạo 7 bàn trong 18 trận gặp Milan. Về huấn luyện viên, "hung thần" của Milan là Vincenzo Italiano. Dưới thời HLV Stefano Pioli tính đến nay, Milan chỉ thua 6 trận sân khách ở Seria A thì một nửa là trước các đội bóng do Italiano dẫn dắt (Spezia 2021, Fiorentina 2021 và 2023).

Sợ hãi ở Florence

Nếu như tuần trước, ở San Siro, Milan tỏ ra mạnh mẽ và tự tin bao nhiêu trước đội khách Atalanta, thì rạng sáng hôm qua, họ trình diễn một diện mạo hoàn toàn trái ngược, sợ hãi và lúng túng trên sân của Fiorentina. Milan chỉ chơi thực sự chấp nhận được trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2, sau khi bị dẫn trước 0-1. Còn lại, họ lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà chơi rất quyết tâm trong ngày tưởng niệm cố đội trưởng Davide Astori, người trưởng thành từ chính đội trẻ Milan. Tỷ số lẽ ra còn đậm hơn cho Fiorentina nếu Mike Maignan không xuất sắc. Trở lại sau nửa năm điều trị chấn thương, thủ môn người Pháp tỏ ra vẫn giữ được phản xạ nhanh nhạy và cảm giác không gian tốt.

Có lẽ Milan bị phân tâm bởi trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Tottenham vào giữa tuần này, trận đấu mà Milan cần tối thiểu 1 kết quả hòa. Tất nhiên thật khó để không suy nghĩ về cơ hội lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải đấu danh giá ấy sau hơn 10 năm, nhất là khi tấm vé đi tiếp gắn liền với hàng chục triệu euro mà Milan đang rất thèm khát. Tuy nhiên, không thể chuẩn bị cho cuộc chiến lớn bằng thứ tâm lý rúm ró trên sân một đối thủ rõ ràng không lớn bằng Tottenham. Có khi chính ông Pioli cũng đang rất rối bời trước chuyến đi tới London. Dẫn trước 1-0 ở lượt đi trên sân nhà không phải lợi thế lớn khi đã bỏ luật bàn thắng sân khách, mà Milan bây giờ không còn là "Vua sân khách" như cách đây chưa lâu.

Khi Milan để cho Fiorentina chơi bóng quá thoải mái, điểm yếu phòng ngự đã lộ ra. Bộ ba Kalulu - Thiaw - Tomori bị xé tung bởi những pha pressing dữ dội của Fiorentina. Chỉ trong hiệp đầu, Milan phải chịu tới 9 quả phạt góc, phần lớn bởi những pha giải nguy trong hoảng loạn. Sai lầm cá nhân sớm muộn cũng đã xảy đến với pha gây penalty của Tomori, người đã sa sút rất nhiều so với mùa trước (đây đã là lần thứ 3 anh gây ra penalty từ đầu mùa). Ông Pioli có lẽ phải tính toán kỹ vị trí đá chính của cầu thủ người Anh ở trận gặp Tottenham tới đây, khi mà ở lượt đi, Simon Kjaer đã chơi xuất sắc, vô hiệu hóa hoàn toàn Harry Kane.

Milan thua thất vọng: Không thể sống thiếu Leao - Ảnh 1.

Không có Leao, hàng công của Milan tỏ ra hoàn toàn vô hại

 Không thể sống thiếu Leao

Sức ép liên tục từ Fiorentina khiến cho sự trở lại được chờ đợi nơi tuyến giữa của Ismael Bennacer cũng không phát huy được hiệu quả, cho dù cầu thủ người Algeria cũng đã chơi nỗ lực. Nguyên nhân thật dễ hiểu khi hàng công Milan hoàn toàn tỏ ra vô hại, không gây được chút áp lực nào lên hàng thủ đội chủ nhà. Sự vắng mặt đồng thời của bộ đôi đá chính suốt mấy trận thành công gần đây, Leao (treo giò) và Diaz (chấn thương nhẹ) gây tác hại quá lớn, bởi những người đá thay là Rebic và De Ketelaere đều tỏ ra kém cỏi. Trong đó, sự thiếu vắng Leao được cảm nhận rõ rệt hơn cả. Cầu thủ người Bồ Đào Nha không chỉ cầm bóng tốt, tranh chấp tốt mà còn thường xuyên đe dọa hàng thủ đối phương bằng lối đá luôn tiềm ẩn đột biến, qua đó giải tỏa rất nhiều áp lực lên phần sân nhà. Rebic không làm được như thế, De Ketelaere lại càng không. Sao trẻ người Bỉ càng lúc càng tỏ ra không phù hợp với Milan. Anh quá "mỏng" cả về hình thể và bản lĩnh. Vắng Diaz là cơ hội của anh, nhưng anh tiếp tục khiến Milan thở dài.

Milan sẽ ra sao nếu bán đi Leao mùa Hè này, như dự định của họ một khi cầu thủ 23 tuổi không gia hạn hợp đồng? Chắc chắn đó không còn là một Milan như thời gian vừa qua. Đó là lý do khiến Milan vẫn kiên trì thuyết phục Leao, người lúc này cũng không còn nhiều lựa chọn nếu muốn ra đi. Chelsea đã bỏ qua anh, Real Madrid hay MU không cần anh, Man City hay PSG quá nhiều sao, còn Barcelona không có tiền. Ở lại Milan là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của cầu thủ này, nhưng anh lại có mối lo tài chính cần một khoản tiền lớn để trang trải. Bản thân Leao cũng có những giằng xé, băn khoăn rất nhiều trước ngã ba đường.

May cho Milan, Leao chỉ vắng mặt 1 trận. Từ vòng tới, anh sẽ trở lại. 6 trận tiếp theo tại Serie A, Milan chỉ phải gặp Napoli là đáng kể, và họ cần tận dụng lịch đấu dễ thở đó để củng cố vị trí trong cuộc đua Top 4 trước khi đối đầu trực tiếp với Roma và Lazio. 

Atalanta trượt dài

Sau vòng 20, Atalanta hiên ngang đứng trong Top 4 với 38 điểm, chỉ kém đội nhì bảng Inter 2 điểm. Nhưng sau trận hòa Udinese 0-0 trên sân nhà ở vòng 25, họ đã tụt lại khá xa trong cuộc đua giành vé Champions League. 5 trận gần nhất, Atalanta chỉ giành được 4 điểm với 1 thắng, 1 hòa, 3 thua. Hiện thầy trò HLV Gasperini mới có 42 điểm, kém đội nhì bảng Lazio (tính đến tối qua) 6 điểm và kém vị trí thứ 4 của Milan 5 điểm. Với việc phải làm khách Napoli ở vòng 26, khả năng Atalanta tiếp tục bị bỏ xa thêm là rất lớn.

 

Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm