Vòng 22 giải hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Căng thẳng

17/07/2011 08:21 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - SG.XT dừng mạch bất bại ở con số 22. Cục diện nhóm cuối bảng căng thẳng hơn với những chiến thắng của XMF.Tây Ninh và BHTS.QN. 2 ứng viên hàng đầu có thể cạnh tranh một vị trí lên hạng thứ 2 mùa này là K.Kiên Giang và Than Quảng Ninh.

K.Kiên Giang tiếp nối chuỗi trận ấn tượng bằng chiến thắng thứ 3 liên tiếp, nạn nhân của họ chiều qua là chủ nhà Đồng Nai. Với đội khách, họ đã giải quyết trận đấu này ngay trong hiệp đầu tiên. Pha phối hợp trung lộ ngay khi trận đấu mới bước sang hơn 10 phút đầu đã đưa Ibeji vào tình huống đối mặt với thủ thành chủ nhà, và không khó cho tiền đạo K.Kiên Giang mở tỷ số trận đấu.

Chỉ sau đó hơn 20 phút, nỗ lực đột phá của Vũ Dương trong vòng cấm đã bị hậu vệ chủ nhà truy cản trái phép. Rất nhanh, trọng tài Hữu Tuấn đã cho đội khách hưởng quả đá 11m. Và Văn Thái không thể bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đó để chuyển hóa thành bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho K.Kiên Giang.


 K.Kiên Giang (phải) tiếp nối chuỗi trận ấn tượng bằng chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Quang Nhựt

Nhìn chung trận này đội khách chơi trên cơ chủ nhà. Và nếu tiền đạo Hải Anh tỉnh táo hơn trong những tình huống đối mặt với thủ thành chủ nhà, có thể thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã ra về mà không phải thót tim ở những phút cuối trận, khi chủ nhà Đồng Nai liên tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Rất may, tình thế xấu nhất đã không xảy ra với đội bóng của ông Vân. 3 điểm trong trận này giúp đội bóng xứ Rạch Giá tiếp tục bay cao trên bảng tổng sắp.

Nhưng thầy trò ông Vân vẫn chưa thể bứt tốp mạnh mẽ sau chiến thắng này, họ chỉ có thể yên tâm phần nào khi SQC.BĐ và An Giang dường như đã hụt hơi trong chặng nước rút bằng những kết quả bất lợi sau lượt trận qua, còn đối thủ xếp sau Than Quảng Ninh vẫn đang duy trì một phong độ rất cao.

Thế nhưng, khó ai tin ở trận đấu chiều qua trên sân Thiên Trường, thầy trò Đinh Cao Nghĩa lại “dội” vào lưới chủ nhà một cơn mưa gôn với tỷ số khiến không ít người phải kinh ngạc 10-2. Không hiểu khán giả thành Nam nghĩ gì khi chứng kiến màn thể hiện đó của thầy trò Nguyễn Ngọc Hảo? Chắc chắn họ càng nản lòng hơn khi trận đại bại này đã khiến Nam Định trở lại cơn ác mộng với vị trí áp chót quen thuộc.

“Tranh thủ” việc Nam Định thất thủ, trên sân nhà, XMF.Tây Ninh đã kiếm trọn 3 điểm trước tân vương SG.XT. Không khó để tìm ra cách lý giải về trận thua này của SG.XT, bởi đội bóng Sài Gòn không còn động lực thi đấu, trong khi chủ nhà lại đang “khát” điểm số trụ hạng. 

Kết quả

XMF.Tây Ninh-SG.XT 3-1

Đồng Nai-K.Kiên Giang 1-2

XSKT.CT-An Giang 2-1

BHTS.QN-TDC.BD 2-1

Nam Định-Than Quảng Ninh 2-10

SQC.BĐ-H.Huế 0-0

Chủ nhật (17/6)

17h00 TP.HCM-Hà Nội (1-3)

Chân sút hàng đầu

17 bàn: Nsi (21, SG.XT),

16 bàn: Kesley (7, SG.XT)

14 bàn: Suleiman (11, An Giang)

Bảng xếp hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SG.XT

22

14

7

1

54

24

49

2

K.KG

22

9

10

3

33

22

37

3

Than Quảng Ninh

22

9

9

4

38

28

36

4

An Giang

22

10

4

8

39

36

34

5

SQC.Bình Định

22

9

6

7

22

16

33

6

XSKT.Cần Thơ

22

9

3

10

25

35

30

7

Hà Nội

21

7

8

6

32

30

29

8

Đồng Nai

22

7

7

8

24

27

28

9

TDC.BD

22

7

7

8

27

33

28

10

BHTS.Quảng Nam

22

6

6

10

25

29

24

11

XMF.Tây Ninh

22

6

5

11

29

31

23

12

TP.HCM

21

5

8

8

23

29

23

13

M.Nam Định

22

3

12

7

22

33

21

14

H.Huế

22

2

8

12

26

44

14


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm