Cờ đến tay có dám phất?

15/07/2011 13:42 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Cùng có 34 điểm, lần lượt đứng vị trí thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa. Cờ đã đến tay, liệu 2 đội bóng miền Tây có dám phất lên để làm một cú để đời?

1. Đến thời điểm này, K.Kiên Giang (K.KG) không phải là một hiện tượng nữa mà họ là một đội bóng mạnh thật sự. 4 điểm kiếm được gần nhất đã đưa K.KG chiếm lại vị trí thứ 2. Nếu may mắn không ủng hộ SQC.BĐ và SG.XT ở vòng 19 và 20, có thể giờ K.KG đã bứt lên khỏi vị trí thứ 2.

Dưới trướng HLV Lai Hồng Vân, đội bóng xứ biển Hà Tiên là một tập thể đoàn kết, cho dù phần lớn cầu thủ của CLB này đều từ tứ xứ tụ về, nhiều người chỉ trưởng thành nhờ đi đá “phủi” nhưng luôn đoàn kết và chiến đấu với tinh thần màu cờ sắc áo rất cao.


Cơ hội thăng hạng đang mở ra với cả K.KG (phải) lẫn An Giang. Ảnh: Quang Nhựt

Ngoài vũ khí tinh thần, K.KG còn có những cá nhân thật sự đáng gờm, chẳng hạn như Nguyễn Hải Anh hay Oseni, cặp tiền đạo đang chia nhau sở hữu 14 bàn thắng của K.KG tính đến thời điểm này. Trong thời điểm nước rút của mùa giải, K.KG đã có sự trở lại của tiền đạo số một Oseni sau khi về nước tập trung cùng ĐT Olympic Nigeria.

2 trận đấu với Đồng Nai (16/7) và Hà Nội (30-/7) sắp tới có thể sẽ quyết định đến tham vọng thăng hạng của đội bóng miền Tây này. Nếu chơi đúng sức, thầy trò ông Vân hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm trước những đối thủ như An Giang (13/8, sân khách) hay Nam Định (6/8, sân nhà) và TDC.BD (20/8, sân nhà).

Để động viên tinh thần cho cầu thủ trong những trận cầu “đinh” có tính bước ngoặt, “mỗi trận có thể đáng giá cả 500 triệu đồng”, HLV Lai Hồng Vân cho biết, “lãnh đạo cũng đã bật đèn xanh, anh em cũng rất quyết tâm sẽ dồn sức đá hết mình, nếu thuận lợi thì sẽ làm tới luôn”.

2. Với An Giang, con đường thăng hạng cũng thênh thang. Họ sẽ gặp khó khăn đôi chút khi đến làm khách trên sân của Cần Thơ vào chiều mai (15/7). Thắng trận này, An Giang hoàn toàn có quyền mơ “tiên” vì sau quãng nghỉ nửa tháng, họ sẽ có thời gian để ổn định lại tư tưởng trước khi bước vào 2 trận đấu trên sân nhà, đầu tiên là trận tiếp Hà Nội (6/8), mà nếu An Giang “chiến” hết sức, khó có cửa cho đội khách giành điểm ở đây. Trận tiếp K.KG sau đó một tuần có thể mang ý nghĩa là trận “chung kết” cho cả 2, thầy trò ông Nhân có lợi thế hơn vì được chơi trên sân nhà để đòi lại món nợ đã thua đậm ở lượt đi.

Ở lượt trận cuối cùng, An Giang nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trên sân của Than Quảng Ninh, nhưng nếu biết tranh thủ sân nhà để tìm kết quả có lợi nhất từ trước đó, có thể trận này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với An Giang.

Sở hữu một đội hình đậm chất địa phương từ quân tới tướng, An Giang có đủ cả sức trẻ cũng như nhiệt huyết. Ngoại binh của An Giang cũng rất đáng gờm với cặp tiền đạo Simon và Suleiman (hiện đã ghi được 23 bàn thắng, chỉ xếp sau cặp Nsi-Kesley của SG.XT với 32 bàn).

Người hâm mộ Long Xuyên vẫn hay vượt phà Vàm Cống qua Cao Lãnh xem V-League để rồi nhìn không khí bóng đá ở xứ láng giềng mà thèm muốn. Giờ đây, An Giang đang nắm trong tay quyền tự quyết để đưa V-League đến tận đây mà chẳng phải bắt bà con đi đâu cho xa.

Thêm việc lãnh đạo đã mở lời kèm theo số tiền thưởng tăng thêm cho mỗi trận thắng (bình thường từ 200-250 triệu đồng), không biết những động lực đó có đủ để thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân hoàn thành giấc mơ đó cho CĐV quê nhà?

Ngoài những lợi thế đã đề cập, An Giang và K.KG còn đang nắm luôn quyền tự quyết. Nếu một trong 2 CLB này cán đích vào cuối mùa với vị trí thứ 2, chuyện cổ phần hoá chỉ cần tiến hành trong nháy mắt. Lúc này hạng Nhất sẽ có 10 đội hoàn tất thủ tục chuyên nghiệp hoá, và như thế sẽ có 2 suất lên và xuống trực tiếp mà không có trận play-off. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lịch sử cũng đã sẵn sàng mở ra một chương mới cho bóng đá miền Tây. Cờ đã bay đến mảnh đất miền Tây, quan trọng là ai sẽ cầm và phất nó lên mà thôi!

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm