SG.XT-K.KG 1-0: Khách kêu trọng tài

12/03/2011 11:00 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Không phải Kesley, chẳng phải Nsi, người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà, mà chính tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa SG.XT và K.KG chiều qua mới là những nhân vật chính trên sân Thống Nhất.

Rất lịch sự bắt tay tổ trọng tài khi kết thúc trận đấu, nhưng khi được đề nghị lý giải về trận thua này, HLV Lai Hồng Vân của K.KG không thể không bức xúc: “Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn nhưng một kết quả hòa có lẽ là xứng đáng cho cả 2. Đội chúng tôi thua trận vì quá nhiều lý do. Là khách, tôi chỉ mong khi đến đây, trọng tài chỉ cần bắt công tâm là tốt rồi… SG.XT là đội bóng lớn nhưng cái cách họ xử sự không phải như vậy. Trọng tài đã bắt thiên hẳn về phía đội chủ nhà, thời gian bù giờ cũng góp phần vào kết quả trận đấu…”.

Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu, nhân vật chính của trận đấu SG.XT-K.KG chiều qua. Ảnh: V.V


Ông Vân bức xúc như thế không phải không có lý, vì có xem trực tiếp trận SG.XT-K.KG mới thấy, trong một thế trận cởi mở mà cả 2 đội tạo ra, không hiểu tìm đâu ra thời gian hao hụt vì bóng chết mà trọng tài lại cho bù giờ đến 5 phút, từ đó dẫn tới bàn thua nghiệt ngã của đội khách K.KG ở phút bù giờ cuối cùng.

Không những thế, ở trên sân, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu còn có nhiều pha cắt còi mang lại lợi thế cho đội chủ nhà.  Chẳng hạn tình huống ở phút 90, khi thủ thành Kiến Phúc (K.KG) bị cầu thủ SG.XT phạm lỗi rõ ràng, thay vì cắt còi, trọng tài Châu vẫn dửng dưng trong sự phản ứng quyết liệt của BHL và cầu thủ đội khách. Rất may, Nsi đã không tận dụng được tình huống đó để ghi bàn thắng cho SG.XT.

Chưa hết, trọng tài Châu còn để trận đấu tiếp tục rất lâu trong khi cầu thủ Ngọc Quốc (K.KG) nằm sân vì chuột rút, và lý do của ông là vì đội chủ nhà không chịu phá bóng ra để các bác sỹ vào sân chăm sóc cho Ngọc Quốc (?)

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Chưa biết cuộc so tài của SG.XT và SQC.BĐ vào chiều 10/4 tới đây sẽ gay cấn đến mức nào, nhưng cuộc tỉ thí hôm qua giữa SG.XT và K.KG cũng diễn ra cực kỳ quyết liệt, thực sự là trận đấu hay nhất của giải hạng Nhất kể từ khi mùa bóng 2011 khai cuộc. Chỉ tiếc rằng trận cầu này không thực sự trọn vẹn vì những điều tiếng xung quanh công tác trọng tài.

Bản hợp đồng đắt giá nhất của bóng đá VN hiện tại Huỳnh Kesley vẫn chứng tỏ rằng anh xứng đáng đến từ đồng xu mà bầu Thụy đã bỏ ra để mời anh về chơi bóng. Sự xông xáo của Kesley không chỉ truyền cảm hứng cho các đợt vây hãm khung thành đội khách, mà chính cầu thủ gốc Brazil còn tự tạo ra những cơ hội cho riêng mình.

Thế nhưng, trong một buổi chiều quá không may, cái sản phẩm hoàn hảo nhất là bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với chân sút này. Ít nhất 5 lần tiền đạo Huỳnh Kesley phải nhảy cẫng lên để … ăn mừng hụt sau những cơ hội ngon ăn mười mươi của đội nhà. Đỉnh điểm là cú sút bất ngờ từ cự ly 25m của Kesley ở giữa hiệp một dù đã làm bó tay thủ thành Kiến Phúc nhưng cột dọc lại cứu thua cho đội khách.

Đội chủ nhà đã vây hãm và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng với thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ, đội khách cũng khiến khung thành của Đức Hùng (SG.XT) không ít lần chao đảo. Tiền đạo Oseni đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn khi đối diện với thủ thành đội chủ nhà. Trong lúc các khán giả trên sân đã mường tượng ra một kết quả hòa không bàn thắng cho trận cầu này thì vào lúc chẳng ai ngờ đến, bi kịch lại xảy ra với đội khách. Phút 90+5, trong nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ chủ nhà, Kesley thực hiện một đường chuyền hoàn hảo từ hành lang trái vào đúng cái đầu của Nsi đang đợi sẵn phía trong. Cú chạm lái bóng vào góc xa khung thành của Nsi đã khiến các cầu thủ K.KG tràn trề thất vọng.

Với kết quả này, SG.XT tiếp tục củng cố vị trí số một ở bảng xếp hạng, còn K.KG không còn duy trì được thành tích bất bại ở hạng Nhất mùa này.

Đội hình ra sân

SG.XT: Đức Hùng, Kesley, Moses (Opara, 75’), Nsi, Phước Tứ, Minh Đức, Đình Luật, Thanh Tuấn (Sỹ Mạnh, 60’), Duy Quang (Hải Anh, 88’), Trọng Bình, Văn Tuấn.

K.KG: Kiến Phúc, Vũ Dương, Minh Mính (Hải Anh, 40’), Văn Thái (Văn Quý, 88’), Omoh, Oseni, Minh Hoàng, Ngọc Quốc (Thiện Nhân, 90+2’), Quang Huy, Cửu Phú, Danh Nhựt

Việt Hà

Con số trước vòng 6

0 SG.XT, An Giang, XMF.TN và TDC.BD là những đội bóng chưa hòa một trận nào tại giải hạng Nhất năm nay

1 XSKT.CT là đội bóng đầu tiên ở giải hạng Nhất năm nay tiến hành thay HLV trưởng, khi đăng ký ông Huỳnh Ngọc San thay thế ông Vũ Quang Bảo làm HLV trưởng của CLB kể từ lượt trận thứ 6

1 Trước vòng đấu thứ 6, M.NĐ là đội bóng duy nhất chưa biết đến hương vị chiến thắng. 2 Darlington (SQC.BĐ) và Huỳnh Kesley (SG.XT) là 2 chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất sau 5 vòng đấu với thành tích cùng ghi được 5 bàn

3 AG, H.Huế và TDC.BD là 3 CLB vẫn chưa ghi được một bàn thắng nào trên sân khách ở mùa giải năm nay

4 XMF.TN và TDC.BD là những đội để thua nhiều trận nhất sau 5 vòng đấu đầu tiên – 4 trận

7 Có tổng cộng 7 cầu thủ phải vắng mặt ở vòng đấu này do bị treo giò là Thế Cường (AG), Xuân Dương (HN), Văn Vũ (Huda Huế), Tấn Đức (K.KG), Xuân Hoàng (M.NĐ), Thế Phong (BHTS.QN) và Huỳnh Điệp (SQC.BĐ)

11 Sau vòng đấu thứ 5, BHTS.QNam là đội bóng để lọt lưới nhiều nhất ở giải hạng Nhất - 11 bàn

18 Trong số 14 đội bóng tham dự giải hạng Nhất năm nay, Hà Nội đang là đội bóng phải nhận nhiều thẻ vàng nhất sau 5 vòng đấu - 18 thẻ vàng

80 Trước vòng đấu thứ 6, đã có tổng cộng 80 bàn thắng được ghi, trung bình 2,28 bàn/trận 82.

900 Là số lượng khán giả tới sân của giải hạng Nhất sau 5 vòng đấu đầu tiên, trung bình 2.368 người/trận

Thành Quang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm