SG.XT - KL.Bank KG 1- 0: Khách bị hạ “đo ván” ở phút bù giờ

11/03/2011 22:20 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH Online) - Nếu không có cái đầu của cầu thủ cao nhất trận đấu là tiền đạo Nsi thì có lẽ Kiên Long Bank Kiên Giang sẽ là đội bóng đầu tiên lấy được điểm của “thiếu gia” Sài Gòn Xuân Thành chiều 11/3.

Kiên Long Bank Kiên Giang (K.KG) từ BHL đến các cầu thủ là tập hợp của những người tứ xứ đến từ Đồng Tháp, Bình Định, Huế, Đồng Nai… cùng với 3 ngoại binh không tên tuổi đến từ Nigiêria. Nhưng bước vào trận với lối chơi không ngại va chạm, tranh cướp bóng khắp mặt sân, các pha phối hợp đập nhả

khá ăn ý, đội khách đã gây khó khăn cho chủ nhà, đặc biệt là các tình huống bóng được chọc khe xuống cho tiền đạo Oseni (30) đua tốc độ khoét vào giữa cặp trung vệ Minh Đức-Đình Luật. Đình Luật đã đôi lần bị Oseni qua mặt và trong một tình huống tranh chấp Luật bị rách mặt.

HLV trưởng Lại Hồng Vân đã truyền “lửa” thi đấu cho các cầu thủ. Nhưng các cơ hội lần lượt cứ trôi qua với K.KG bởi các pha dứt điểm không chuẩn xác, nhất là tình huống ở phút 43 hiệp 1 khi từ pha tạt bóng của đồng đội bên cánh trái, bóng đã đi qua hết các đôi chân và tới chân Oseni nhưng anh lại sút trượt bóng ra ngoài.

SG.XT (áo cam) vẫn toàn thắng sau 6 vòng đấu - Ảnh Quang Nhựt

Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) vẫn chơi đủng đỉnh với tư thế chiếu trên như mọi khi. Trận này, Phước Tứ và Kesley Huỳnh Alves giữ được phong độ khi một người thì điều phối bóng, người còn lại luôn lùi sâu về và có những pha đột phá ở những lúc đội bế tắc, còn nhiều vị trí của SG.XT đã chơi không thực sự tốt.

SG.XT bị đối phương chiếm ưu thế ở dưới sân, ở trên khán đài các CĐV của K.KG đông hơn và càng đau hơn khi ở 15 phút cuối CĐV của SGXT ở khán đài B đã chuyển sang ủng hộ cho đội chiếu dưới K.KG. Các cầu thủ nhà đã còn không fair-play ở những phút cuối trong tình huống không ném biên trả bóng lại cho đội bạn sau pha bóng bị chấn thương của cầu thủ vào thay người Lê Hải Anh.

Tuy nhiên, SG.XT có những cá nhân qưyết định được số phận trận đấu. Sau những tình huống nguy hiểm nhất như cú sút dội cột ở phút 30 của Kesley, pha sút bóng đập vào hậu vệ khi khung thành đã bỏ trống của Sỹ Mạnh ở phút 83 thì đúng ngay ở tình huống cuối cùng của trận đấu ở phút 90+4, từ cánh trái Kesley có đường chuyền như dọn cỗ cho Nsi bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kiến Phúc.

Sau trận, toàn bộ đội bóng K.KG tỏ ra bất bình về pha bóng ghi bàn của đối phương khi cho rằng có đến 2 cầu thủ SG.XT ở tư thế việt vị và việc trọng tài cho bù giờ tới 5 phút. HLV Lại Hồng Vân (K.KG) ngay tại sân đã phát biểu : “Về chuyên môn trận này, tôi rất hài lòng, đặc biệt là một đội yếu thi đấu với một đội mạnh. Nhưng về tỉ số thì tôi không hài lòng, đặc biệt là yếu tố trọng tài. Họ đã không quyết đoán ở các tình huống bóng chết. Tôi rất tiếc, nhưng biết làm sao bây giờ?!”.

Hôm nay, trước giờ thi đấu nửa tiếng, bầu Thụy và GĐĐH Trần Tiến Đại đã xuống tận sân để gặp trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cùng HLV Lư Đình Tuấn. Họ đã trò chuyện rất lâu với nhau cho tới sát giờ thi đấu. Sau đó, bộ đôi Thụy - Đại đã đứng trong đường hầm bắt tay, động viên từng cầu thủ của SG.XT. Họ lần lượt trao đổi với những chuyên gia bóng đá đang có mặt ở lúc đó.

Ở trận này, GĐĐH Trần Tiến Đại đã 2 lần xuống khu vực kỹ thuật để chỉ đạo đội nhà thi đấu và ngồi ngay vị trí thường ngày của HLV Lư Đình Tuấn, người không đứng chỉ đạo như mọi khi mà ông ngồi lùi về phía sau. Đứng chỉ đạo là 2 HLV phó Liêm Thanh và Văn Phụng. Chỉ một lần, Lư Đình Tuấn chỉ đạo các cầu thủ trong trận là khi ông cầm sa bàn vào đường hầm trong lúc nghỉ giải lao.

Thắng trận thứ 6 liên tiếp, dù chưa thuyết phục, SGXT tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm, còn K.KG (9 điểm) tạm thời vẫn đứng thứ 3.

                                                Bảo Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm