Giải hạng Nhất QG 2010: Nước đã ngập đến…đỉnh đầu!

06/08/2010 19:03 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH cuối tuần) - Cuối tuần này, nếu thất thủ trong trận derby miền Đông với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất, cánh cửa về với hạng Nhì sẽ mở rộng để chào đón tân binh Đồng Nai.B.

Bây giờ, Đồng Nai.B (19 điểm) chỉ còn một con đường là phải đá bại CLB TP.HCM để níu kéo hy vọng có thể tồn tại ở hạng Nhất năm 2011. Dĩ nhiên, ngoài chuyện phải hạ bằng được người láng giềng, Đồng Nai.B sẽ phải cầu nguyện cho SQC.Bình Định thắng trên sân HN.Tiền Giang, một đối thủ của thầy trò HLV Trần Bình Sự trong cuộc đua trốn suất đi tàu ngược.

Trong trường hợp HN.Tiền Giang có thêm 1 hoặc 3 điểm trước SQC.Bình Định, trận chiến “sinh tử” ở vòng đấu hạ màn chỉ còn là “khúc tiễn biệt” hạng Nhất của Đồng Nai.B, bởi lúc đó đội bóng sông Tiền đã gác Đồng Nai.B đến 4 điểm.


Nếu không vượt qua CLB TP.HCM, Đồng Nai.B (trái) sẽ phải xuống hạng nhì. Ảnh: Nhất Nguyên

Tất nhiên, một tia hy vọng cho thầy trò ông Sự là SQC.Bình Định, đội đang đứng thứ 3 (dù bằng điểm với Than QN - 37 điểm) sẽ phải chiến đấu hết mình, vì chiếc vé chính thức lên V-League vẫn rộng mở, nếu thầy trò Phan Tôn Quyền có được 6 điểm ở lượt 2 lượt đấu còn lại.

Trước khi chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra trên sân Mỹ Tho, thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ phải giải quyết được CLB TP.HCM, đội bóng chưa thể kê cao gối ngủ bởi chỉ hơn chính Đồng Nai 4 điểm.

Trên lý thuyết là thế, nhưng thực chất số phận của Đồng Nai.B đã mỏng manh như sợi chỉ tơ. Kể từ ngày Tuấn “nhím” trở lại, đội bóng TP.HCM đã có những cú vươn vai mạnh mẽ. Con số 2 trận thắng và chỉ thua 1 trong 3 trận gần đây đã nói lên sự đổi thay lớn lao đó.

Thêm nữa, thầy trò Tuấn “nhím” còn có thêm động lực mạnh mẽ, từ những món quá bất ngờ của lãnh đạo thành phố. Cụ thể sau trận thắng trước HN.ACB, thầy trò Tuấn “nhím” được động viên bằng một khoản tiền hậu hĩnh, 700 triệu đồng. Nếu đội bóng TP.HCM trụ hạng trước một vòng đấu, có thể con số nói trên sẽ không dừng lại ở “đầu 7”. Trước cơ hội “có tiếng lại được miếng”, chẳng dại gì thầy trò Tuấn “nhím” để trôi qua chân.

Thua thiên thời, địa lợi lẫn... nhân hòa. Bây giờ, người ta chỉ còn chờ vào nội lực của thầy trò HLV Trần Bình Sự. Họ sẽ chiến đấu vì bóng đá Đồng Nai, và trên hết là vì danh dự của những người đàn ông, trước khi chờ “thần hộ mệnh” SQC.Bình Định không an phận với vị trí đi play off.

TỊCH ĐIỀN

BXH VÒNG 23 GIẢI HẠNG NHẤT QG

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Hà Nội ACB

21

12

4

5

44

29

15

40

2

Than Quảng Ninh

21

10

7

4

32

26

6

37

3

SQC Bình Định

21

11

4

6

42

28

14

37

4

An Giang

21

9

6

6

32

25

7

33

5

Quảng Nam Xuân Thành

21

9

5

7

23

20

3

32

6

XM Fico Tây Ninh

22

7

8

7

36

44

-8

29

7

TDC Bình Dương

22

8

4

10

33

34

-1

28

8

XSKT.Cần Thơ

21

6

9

6

24

23

1

27

9

Huda Huế

21

7

6

8

26

32

-6

27

10

Viettel

21

6

6

9

31

37

-6

24

11

TP.Hồ Chí Minh

22

6

5

11

25

40

-15

23

12

Hải Nhân Tiền Giang

21

7

1

13

28

30

-2

22

13

Đồng Nai. Berjaya

21

4

7

10

20

28

-8

19

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm