Vòng 23 V-League: Tầm ngắm

05/08/2010 12:56 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trước giờ bóng lăn khoảng chục tiếng, những người chuyên đi soi các vấn đề nhạy cảm ở BĐVN đặt 4 trận vòng 23 vào tầm ngắm. Có cơ quan chức năng nằm trong thành phần này.

Soi tới 4 trong tổng số 7 trận, trong khi đã có những cặp đấu gần như là thủ tục, kiểu Nam Định rớt hạng đá với SLNA sắp trụ hạng, là con số biết nói. Sự cảnh giác của các nhà điều hành giải và những người chuyên phòng chống các tệ nạn xã hội trong đó có lĩnh vực bóng đá, cho thấy bóng đá Việt Nam cũng như “cơm bụi”, sạch là chuẩn mực không tưởng.

Chưa thể biết những người đi soi có phát hiện được gì, nhưng ít nhất, có 2 trận đấu kết thúc với những kết quả gây sốc.

ĐTLA thắng Đồng Tháp 6-0 tương tự như chuyện trong quần vợt, rằng John McEnroe, tay vợt năm nay 61 tuổi, thắng Rafael Nadal 6-0 trên mặt sân đất nện.

Và Bình Dương, đội bóng vẫn còn cơ hội vô địch, đã thua 1-5 trước K.Khánh Hòa, đội bóng vừa thua liền 2 trận trước đó.

Những biện giải về trình độ, đẳng cấp, tham vọng (ở cặp đấu thứ nhất), hay bất ổn nội bộ, chấn thương tinh thần (ở cặp đấu thứ hai) xem ra đều thiếu thuyết phục so với một thực trạng là trọng tài mùa này có quá nhiều vấn đề từ những vòng đầu, giải càng về cuối thì các CLB càng ngã đau vì những tai nạn bất thường của các cầu thủ.

V-League 2010 gần như ngã ngũ thực sự là một điều may mắn, để không có thêm những kết quả tới mức khó tin, để các trọng tài không “phải” phạm thêm các lỗi nhận định.

Nhạt vì màn nhung buông sớm nhưng mà may ở lý lẽ ấy.  

Phạm Tấn

Kết quả:

TĐCSĐT-ĐT.LA: 0-6
K.KH-B.BD: 5-1
M.NĐ-SLNA: 0-3
SHB.ĐN-HP.HN: 1-1
HN.T&T-LS.TH: 2-1
N.SG-XM.HP: 0-1
V.NB-HA.GL: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm