Vòng 23 V-League: B.Bình Dương vững ngôi đầu

06/08/2008 14:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) – Sau những bóng ma tiêu cực của vòng đấu trước, vòng 23 sẽ chứng kiến nhiều trận cầu nóng liên quan đến cuộc đua ở tốp đầu và đặc biệt là nhóm “cầm đèn đỏ”.
 
Chỉ cần một trận thua nữa HP.HN chính thức ghi danh dự giải hạng Nhất mùa sau. Số phận của HN.ACB có lẽ cũng không khá hơn “người đồng hương” khi họ phải làm khách trước một B.Bình Dương đang vào phom. Trên tốp đầu, Thể Công vừa bị "dính đòn" trước SHB.ĐN ngay ở Mỹ Đình nên HLV Galhidi rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần của các học trò. Nhưng hành quân vào xứ Thanh, Thể Công không dễ để "làm gỏi" được đội chủ nhà đang quyết chơi để tự cứu mình.
 
 
B.Bình Dương tiếp tục giữ vững ngôi đầu
 
Từ 15h30 chiều nay (6/8), TT&VH Online tường thuật diễn biến cả 7 trận đấu của vòng 23 trên khắp sân cỏ cả nước.
 

Kết quảvòng 23 (6/8/2008)

Giờ

Trận đấu

Tỷ số

16h00

XMCT.TH - Thể Công

3-1
(Hoàng Đảm 33'; Đình Tùng 61', 82' - Endene 78')

16h00

B.BĐ -TMN.CSG

3-2
(Nildo 19', 90'pen; Kim Bình 87' - Văn Tiến 29'; Gabriel 46')

16h00

ĐPM.NĐ - ĐT.LA

1-3
(Đức Dương 45' - Antonio 30', 87'; Tshamala 61')

16h00

TCDK.SLNA - HA.GL

1-1
(Trung Tuấn 33' đá phản - Agostinho 55')

16h30

SHB.ĐN - K.KH

 2-0
(Quốc Anh 53'; Eduardo 77')

17h00

HP.HN - XM.HP

 1-3
(Eduardo 65' - Đức Thắng 5'; De Jesus 60', 71')

17h00

B.BD - HN.ACB

 3-2
(Philani 5'; Đức Tuấn đá phản 8'; Kesley 27' - Josep 41'; Mbabazi 58')
 

* Sân Thanh Hoá, XMCT.Thanh Hoá - Thể Công: 3 - 1

Đội hình ra sân:

XMCT.Thanh Hóa: Mykola; Đình Tùng; Xuân Hợp; Văn Tuấn; Hữu Thắng; Hoàng Đảm;Thành Dũng; Anh Tuấn; Ngọc Thanh; Hà Đức;Tostao

Thể Công: Sihavy; Phước Tứ; Khánh Lâm; Công Huy; Endene; Ngọc Duy; Anh Tuấn; Tuấn Tùng; Nguyễn Quốc Long; Raphael; Quang Vinh
 
Ghi bàn: Hoàng Đảm 33'; Đình Tùng 61', 82' - Endene 78'
 
Trong những phút đầu tiên XMCT.Thanh Hoá là đội chơi lấn lướt hơn với sự năng nổ của cầu thủ mang áo số 31 Tostao.
 
Phút 12, Thể Công có cơ hội ăn bàn đầu tiên song tiền đạo Quang Vinh lại sút chệch cột dọc trong tình huống đối mặt với thủ thành Mykola.
 
Phút 16, Tostao có pha bật tường rất ăn ý với Văn Tuấn  nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này trong tình huống mặt đối mặt với khung thành Thể Công lại không thắng được thủ môn Sihavy.
 
Phút 33, XMCT.Thanh Hoá cụ thể hoá ưu thế sân nhà bằng bàn mở tỷ số do công của Hoàng Đảm. Từ pha tạt bóng rất chuẩn xác của Tostao, Hoàng Đảm có cú lắc đầu hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số cho XMCT.Thanh Hoá. Trong tình huống này các trung vệ Thể Công đã mắc lỗi khi kèm người không chặt.
 
Phút 35, XMCT.Thanh Hoá suýt chút nữa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 0. Từ đường kiến tạo của Tostao, Đình Tùng nhận bóng trong tư thế thuận lợi song cú dứt điểm rất căng của cầu thủ này lại đi đúng người thủ môn Sihavy.
 
Bước sang hiệp 2, chủ nhà XMCT.Thanh Hoá vẫn là đội chiếm ưu thế và xứng đáng có bàn thắng thứ 2 do công của Đình Tùng từ một pha dứt điểm hết sức đẹp mắt. Bàn thắng xuất phát từ pha móc bóng của Đình Tùng, bóng đi cầu âu vào gôn trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Shihavy.
 
Thua sớm 2 bàn, đội bóng áo lính ào lên tấn công và liên tiếp có hai cơ hội ghi bàn ở các phút 64 và 65 song các cú sút của Quốc Long và Ngọc Duy đều không thắng được thủ môn Mykola chơi xuất sắc. Không ghi được bàn thắng đội khách còn chịu thiệt thòi khi tiền vệ Raphael phải rời sân sau khi nhận đủ 2 thẻ vàng.
 
Chơi thiếu người nhưng Thể Công lại bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 do công của Endene ở phút 78’ nhưng cũng chỉ 4 phút sau lại là “gà son” Đình Tùng ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà và là cú đúp của riêng mình ấn định chiến thắng 3-1 cho XMCT.Thanh Hoá.
 
* Sân Quy Nhơn, Boss.Bình Định -TMN.CSG: 3 - 2

Đội hình ra sân:

B.Bình Định: Vĩnh Lợi; Văn Dũng; Văn Thịnh; Thái Dương; Nirut; Thanh Tài; Thanh Sang; Nildo; Phương Thời; Xuân Hùng; Thanh Tú

TMN.CSG: Hoàng Duy; Wole; Trung Kiên; Aniekan; Văn Hùng; Kim Long; Vicente; Ngọc Quang; Ngọc Hùng; Văn Tuấn; Trindade
 
Ghi bàn: Nildo 19', 90'pen; Kim Bình 87' - Văn Tiến 29'; Gabriel 46'
 
Đội chủ nhà đang ở nhóm có nguy cơ rớt hạng, trong khi đó Thép-Cảng đã giành quyền trụ hạng sớm trước vài vòng đấu. Tuy nhiên, tốc độ trận đấu diễn ra rất chậm và tranh chấp chủ yếu diễn ra ở giữa sân.

Phút thứ 19, cầu thủ Aniekan (8) của TMN.CSG có đường chuyền hết sức vô duyên, vào đúng chân Nildo (11) của Bình Định và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội, đưa bóng thoát xuống đá vào góc xa của TM Hoàng Duy mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Phút thứ 30, đội khách đã san bằng tỷ số do công của Văn Tiến (23). Từ đường chuyền rất đẹp của đồng đội, cầu thủ này đi bóng kỹ thuật rồi sút rất căng vào góc trái khung thành đối phương. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 1-1.
 
Ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, đội khách đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ngay khi vừa giao bóng, Trung Kiên (6) đã băng lên chuyền bóng cho Gabriel (19) trong tư thế thoái mái đá vào góc trống khung thành B.BĐ nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho TMN.CSG.
 
Tuy nhiên, diễn biến trận đấu hoàn toàn bị đảo ngược ở mấy phút cuối trận. Phút 87, trong một pha tấn công không có gì nguy hiểm, cầu thủ chủ nhà Đỗ Xuân Hùng (20) tung 1 cú sút vào khu vực cầu môn TMN.CSG, Lê Kim Bình (21) trong tư thế thoải mái nhảy lên đánh đầu san bằng tỷ số 2-2. Tưởng chừng tỷ số này được giữ vững đến hết trận đấu thì ở phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 Luiz (10) của Bình Định ghi bàn thắng quý giá từ quả sút penalty nâng tỷ số lên 3-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
 
* Sân Thiên Trường, ĐPM.Nam Định - ĐT.LA: 1 - 3

Đội hình ra sân:

ĐPM.Nam Định: Quang Huy; Thanh Tùng; Văn Biển; Ngọc Lung; Philip; Văn Duyệt; Nhật Nam; Quốc Tuấn; Xuân Phú; Đức Dương; Kingsley

ĐT.LA: Santos; Văn Giàu; Quang Trãi; Minh Phương; Việt Thắng; Antonio; Tài Em; Gustavo; Thanh Giang; Minh Mính; Lâm Huy
 
Ghi bàn: Đức Dương 45' - Antonio 30', 87'; Tshamala 61'
 
Mặc dù được thi đấu trên sân nhà song các cầu thủ ĐPM.Nam Định mới là đội bị dồn ép. Với cặp Minh Phương, Tài Em ở giữa sân đội khách ĐT.LA là đội thi đấu mạch lạc và sắc nét hơn.

Phút 30, ĐTLA có bàn mở tỷ số do công của Antonio. Đây là bàn thắng thứ 16 của tiền đạo này tại V-League 2008, ngang bằng với thành tích của Trindade (TMN.CSG) và chỉ kém Almeida của Đà Nẵng (23 bàn).

Phút cuối cùng của hiệp 1, Đức Dương gỡ hoà cho chủ nhà ĐPM.Nam Định nhưng niềm vui của các CĐV trên sân Thiên Trường chẳng kéo dài được lâu bởi chỉ 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu ĐPM.Nam Định chỉ còn chơi với 10 người khi tiền đạo Philip buộc phải rời sân vì nhận thẻ đỏ.

Chơi thiếu người chủ nhà ĐPM.Nam Định dễ dàng bị thủng lưới thêm hai bàn ở các phút 61 và 87 do công của Tshamala và Antonio đồng thời ấn định thắng lợi 3-1 cho ĐT.LA. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của HLV trẻ Trần Công Minh trên băng ghế chỉ đạo của Gạch.

* Sân Tự Do, TCDK.SLNA - HA.GL: 1 - 1

Đội hình ra sân:

TCDK.SLNA: Đức Anh; Minh Đức; Như Thuật; Công Vinh; Opara; Vandinei; Lâm Tấn; Đắc Khánh; Trọng Hoàng; Viết Khoa; Baby

HA.GL: Thanh Tú; Duy Hoàng; Sakda; Thonglao; Duy Quang, Văn Đàn, Ngọc Cảnh; Ngọc Chuyên; Văn Nhiên; Agostinho; Trung Tuấn.
 
Ghi bàn: Trung Tuấn 33' đá phản - Agostinho 55'
 
Trong trận đấu này, dù mất tới 4 vị trí quan trọng nhưng các cầu thủ SLNA vẫn không tỏ ra yếu thế trước đội bóng phố Núi.
 
Hiệp 1, đội chủ nhà chơi áp đảo, cầm bóng nhiều hơn. Bàn thắng cho đội chủ nhà ở phút 33 trong tình huống bóng lộn xộn ở khu vực 16m50, cầu thủ Trọng Hoàng (15-SLNA) có bóng đã sút rất căng về phía khung thành HA.GL, cầu thủ Lương Trung Tuấn (33) lóng ngóng đỡ bóng và đưa bóng vào đúng lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của TM Ngọc Tú. Đội khách HA.GL đã biếu không bàn thắng cho SLNA. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về SLNA.
 
Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra ở thế cân bằng. Phút thứ 57, HA.GL được hưởng quả phạt góc bên cánh trái, bóng được tạt vào giữa khung thành, cầu thủ Agostinho (31) bật cao đánh đầu san bằng tỷ số 1-1.

Về cuối trận đấu, lần lượt Phan Như Thuật (8), Lê Công Vinh (9) và Abidoye (29) liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn khiến TCDK.SLNA phải chia điểm trong tiếc nuối với HA.GL.

* Sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng - K.Khánh Hoà: 2 - 0

Đội hình ra sân:

SHB.Đà Nẵng: Đức Cường;Hữu Hùng; Thanh Phúc; Quang Cường; Rogerio; Hồng Minh; Almeida; Phước Vĩnh; Quốc Anh; Eduardo; Hải Lâm

K.Khánh Hòa: Văn Thạch; Abbey; Tấn Điền; Duy Nam; Kleber; Tấn Tài; Quang Hải; Issfu; Văn Phong; Trọng Bình; Ngọc Điểu
 
Ghi bàn: Quốc Anh 53'; Eduardo 83'
 
Với 5 trận thắng liên tiếp trước đó và ghi tới 21 bàn thắng, SHB.ĐN đang có một phong độ rất ấn tượng. Vì vậy, trước trận đấu với K.KH, thầy trò Huỳnh Đức đã rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà để bám đuổi những đội đầu bảng.

Tuy nhiên, hiệp 1 trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, cả 2 đội chơi chắc chắn và không có tình huống nguy hiểm nào. Đội chủ nhà có 3 quả phạt góc trong khi đó đội khách được hưởng 2 quả phạt góc.

Nhưng ở hiệp 2, thế trận chỉ diễn ra 1 chiều nghiêng về chủ nhà Đà Nẵng. Hàng loạt cơ hội do chủ nhà tạo ra từ những pha tấn công liên tiếp khiến cho đội bóng đến từ phố biển chống đỡ hết sức yếu ớt.

Những nỗ lực tấn công của Đà Nẵng đã được đền đáp. Phút thứ 53, cầu thủ Quốc Anh (32) tung một cú sút xa bất ngờ từ khoảng cách 16m khiến TM Nguyễn Đức Hùng bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Sau bàn thắng này, đội chủ nhà chơi càng hưng phấn và ép sân hoàn toàn. Phút thứ 83, từ một pha chồng biên cánh phải, Quang Cường (12) tạt bóng cho Eduardo (33) đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Với trận thắng này, SHB.ĐN đã vươn lên vị trí thứ 3 với 38 điểm, theo sát Bình Dương và XM.HP.

* Sân Hàng Đẫy, HP.HN - XM.Hải Phòng: 1 - 3

Đội hình ra sân:

HP.HN: Mạnh Dũng; Tiến Dũng; Foiani; Gia Hoàng; Huỳnh Điệp; Ngọc Tú; Quintanlha; Văn Hiển; Thanh Trung; Khoa Thanh; Eric Muranda

XM.Hải Phòng: Văn Nam; Nguyễn Quyết; Minh Châu; Khánh Hùng; De Jesus; Anh Tuấn; Đức Thắng; Ngọc Thanh; Leandro; Fabiano; Xuân Việt
 
Ghi bàn: Eduardo 65' - Đức Thắng 5'; De Jesus 60', 71'
 
Ngay từ phút thứ 5, đội khách XM.Hải Phòng đã có bàn mở tỷ số. De Jesus có pha đi bóng rất đẹp bên cánh phải trước khi tạt bóng thuận lợi cho Đức Thắng ghi bàn đầu tiên của trận đấu.
 
Có bàn thắng dẫn trước, đội khách XM.Hải Phòng chơi khá mạch lạc trong khi HP.HN dù rất cố gắng dâng cao tìm kiếm cơ hội nhưng họ vẫn tỏ ra bế tắc trong triển khai tấn công. Trong khi đó, đội bóng đất Cảng tỏ ra rất nguy hiểm với sự xông xáo của De Jesus.

Phút 56, một cầu thủ của HP.HN bị Minh Châu phạm lỗi trước vòng cấm, Paulo Foiani đã sút phạt rất căng khiến thủ môn Xuân Việt phải mất hai nhịp mới khống chế được bóng.

Ngay sau đó, XM.Hải Phòng có pha phản công nguy hiểm, Văn Thành bứt tốc độ bên cánh trái và chích bóng rất hiểm hóc song bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 60, những nỗ lực của HP.HN càng ngày càng tuyệt vọng khi De Jesus nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách XM.Hải Phòng từ một cú sút quyết đoán ở góc hẹp bên cánh trái.

Phút 65, hy vọng được nhen nhóm cho HP.HN khi Eduardo đánh đầu chuẩn xác sau một pha phạt góc rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 cho XM.Hải Phòng.
 
Nhưng cũng chỉ sau đó có 6 phút, lại là De Jesus tận dụng sai lầm của hậu vệ bên phía HP.HN khéo léo hạ gục thủ thành Mạnh Dũng nâng tỷ số trận đấu lên 3-1. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
 
* Sân Gò Đậu, B.Bình Dương - HN.ACB: 3 - 2

Đội hình ra sân:

B.Bình Dương: Thế Anh; Hoàng Vương; Vũ Phong; Văn Hải ; Kesley; Trường Giang; Philani; Lima; Quang Thanh; Văn Linh; Như Thành.

HN.ACB: Đức Thắng; Phong Thu; Quốc Hưng; Mbabazi; Văn Minh; Sesay; Tân Thịnh; Hải Nam; Đức Tuấn; Lebo; Văn Khánh.
 
Bàn thắng: Philani 5'; Đức Tuấn đá phản 8'; Kesley 27' - Josep 41'; Mbabazi 58'
 
Lần đầu tiên lên ngôi đầu V-League nên chủ nhà Bình Dương đã chơi rất quyết tâm để giành trọn 3 điểm trước đối thủ gần bét bảng HN.ACB.

Ngay trong 10 phút đầu trận đấu, đội chủ nhà đã 2 lần chọc thủng lưới đối phương. Bàn đầu tiên ở phút thứ 5, trong một pha tấn công, Trường Giang (8) tạt bóng cho Philani (10) đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Phút thứ 8, cầu thủ Đức Tuấn (23) của HN.ACB đã đánh đầu phản lưới nhà từ một cú tạt bóng của Huỳnh Quang Thanh (20).
 
Phút 27, đội chủ nhà dễ dàng có bàn thắng thứ 3. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành HN.ACB, cầu thủ Kesley (7) đã tranh được bóng và sút căng từ cự ly gần nâng tỷ số trận đấu lên 3-0.

Sau 3 bàn thắng khá dễ dàng, hàng hậu vệ Bình Dương chơi có phần chủ quan, nhất là vị trí của Vũ Như Thành (23). Chính điều đó đã tạo cho đội khách HN.ACB có 2 bàn gỡ vào các phút 41 và 58. Bàn thứ nhất từ tình huống đá phạt bên cánh phải của Thành Lương (11), cầu thủ Ngake (27) bật cao đánh đầu ghi bàn đầu tiên cho HN.ACB. Bàn thắng thứ hai cũng đến từ một pha tấn công bên cánh phải, cầu thủ Mbabazi (10) đi bóng trong vòng cấm và tung một cú sút chuẩn xác vào góc trái khung thành TM đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Về cuối trận, Bình Dương chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn tỷ số và giữ sức cho các cầu thủ. Đội khách HN.ACB cũng có vài cơ hội ghi bàn nhưng đều không tận dụng thành công.

Giành trọn 3 điểm, B.BD tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 41 điểm và họ đang tràn trề hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch năm nay.  
 

BXH V-League sau vòng 23

XH

Tên đội

ST

T

H

B

HS

Điểm

1

B.BD

23

12

5

6

27-17

41

2

XM.HP

23

10

8

5

40-21

38

3

SHB.ĐN

23

11

5

7

43-32

38

4

Thể Công

23

10

7

6

26-24

37

5

ĐT.LA

23

10

6

7

42-35

36

6

TMN.CSG

23

10

5

8

33-25

35

7

HA.GL

23

9

6

8

33-34

33

8

TCDK.SLNA

23

9

6

8

39-29

32

9

K.KH

23

8

8

7

30-27

32

10

XMCT.TH

23

7

8

8

22-29

29

11

B.BĐ

23

5

10

8

28-39

25

12

ĐPM.NĐ

23

7

4

12

19-29

25

13

HN.ACB

23

4

7

12

25-37

19

14

HP.HN

23

2

9

12

20-38

15

Xin mời bạn đọc cùng theo dõi diễn biến vòng 23 V-League và gửi bình luận, nhận định ở mục dưới đây:

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm