Vòng 23 giải hạng Nhất QG 2011: Khóc bởi trọng tài…

31/07/2011 09:54 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Một buổi chiều có quá nhiều tiếng còi gây tranh cãi và những trật tự bị đảo lộn. Đó là điểm chung của vòng 23 giải hạng Nhất QG 2011 diễn ra vào chiều qua.

“Đúng là bóng đá VN, loạn hết cả rồi. Từ ngày làm HLV, chưa khi nào tôi cảm thấy uất ức như thế này. Chưa bao giờ chúng tôi phải chịu nhiều tiếng còi bất lợi của trọng tài đến thế. Bóng đá là cuộc chơi nhưng thổi như trọng tài hôm qua thì đúng là loạn thật. Đây có thể là lần bù giờ kỷ lục của cuộc đời tôi. 11 phút, trọng tài thổi đến khi chúng tôi chịu thua rồi mới cho hết giờ”, sau khi kết thúc trận đấu hôm qua, HLV Nhan Thiện Nhân chua chát thốt lên như thế khi trao đổi với TT&VH.


Thầy trò HLV Lại Hồng Vân của K.KG thất vọng vì bị chủ nhà Hà Nội cầm chân


Dù bị dẫn trước 2-0 nhưng với 9 người trên sân (Tấn Hùng bị thẻ đỏ và 2 thủ thành của An Giang bị chấn thương phải rời sân, tiền đạo Simon phải đóng thế bất đắc dĩ trong khung gỗ ở những phút cuối), đội khách An Giang vẫn chơi rất kiên cường để gỡ lại 2-2. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì “bắt ép cả trận thôi chưa đủ, trọng tài Trần Văn Lập bù giờ thêm 11 phút và trong phút bù giờ cuối cùng, khi bị bàn thua chung cuộc, trọng tài mới thổi hết giờ”. Đây không phải là lần đầu tiên, ông tướng có tiếng là hiền lành như HLV Nhan Thiện Nhân phải kêu trời về công tác trọng tài ở giải hạng Nhất mùa này.

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng đấu này trên sân Quy Nhơn ghi nhận nỗ lực đáng khen của SQC.BĐ. Giành chiến thắng 4-0 tưng bừng trước Than Quảng Ninh, đội bóng đất võ đã soán vị trí thứ 3 của chính đối thủ trực tiếp này để qua đó tiếp tục thắp lên hy vọng cạnh tranh vị trí thứ nhì với K.Kiên Giang, đội đã bị chủ nhà Hà Nội cầm chân trong tình cảnh mà HLV Lai Hồng Vân thốt lên: “Chịu không nổi, trọng tài toàn thiên vị cho chủ nhà. Lẽ ra, chúng tôi phải có 3 điểm trong trận này, nhưng trọng tài đã phủ nhận hoàn toàn công sức của anh em, trong đó có một quả pelnalty mười mươi mà ông ta lại lôi ra làm quả phạt ngoài vòng cấm…”.

Ở trận đấu muộn nhất vòng đấu này, dù HLV Lư Đình Tuấn cất gần nửa đội hình chính thức và không có 2 chân sút hàng đầu là Nsi và Kesley trên hàng công, nhưng TP.HCM lại không thể tận dụng thành công lợi thế này để giành chiến thắng. TP.HCM 2 lần vượt lên dẫn trước trong hiệp một nhưng đều để SG.XT gỡ hoà sau những sai lầm sơ đẳng ở hàng thủ.

Đến phút 88, TP.HCM còn bị thủng lưới thêm một lần nữa, và tưởng như đội bóng này sẽ trắng tay ngay trên sân nhà thì chỉ một phút sau, TP.HCM đã có ngay bàn gỡ 3-3 do công của tiền đạo Phúc Hiệp và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Kết quả

XSKT.Cần Thơ-H.Huế 2-3

Đồng Nai-TDC.BD 3-2

XMF.Tây Ninh-BHTS.QN 1-1

SQC.BĐ-Than Quảng Ninh 4-0

M.Nam Định-An Giang 3-2

Hà Nội-K.Kiên Giang 1-1

TP.HCM-SG.XT 3-3

Chân sút hàng đầu

17 bàn: Nsi (SG.XT)

16 bàn: Kesley (SG.XT)

12 bàn: Suleiman (An Giang)

BXH

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SG.XT

23

14

8

1

57

27

50

2

K.KG

23

9

11

3

34

23

38

3

SQC Bình Định

23

10

6

7

26

16

36

4

Than Quảng Ninh

23

9

9

5

38

32

36

5

An Giang

23

10

4

9

41

39

34

6

Đồng Nai

23

8

7

8

27

29

31

7

Hà Nội

23

7

9

7

33

32

30

8

XSKT.Cần Thơ

23

9

3

11

27

38

30

9

TDC.BD

23

7

7

9

29

36

28

10

TP.HCM

23

6

9

8

27

32

27

11

BHTS.Quảng Nam

23

6

7

10

26

30

25

12

XMF.Tây Ninh

23

6

6

11

30

32

24

13

M.Nam Định

23

4

12

7

25

35

24

14

H.Huế

23

3

8

12

29

46

17


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm