Vòng 22 hạng Nhất QG 2011: 2 đầu đều nóng

16/07/2011 09:33 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - SG.XT và H.Huế đang án ngữ ở 2 đầu bảng xếp hạng, nhưng không phải vì thế mà giải hạng Nhất coi như đã hạ màn. Ngược lại, cục diện vẫn đang gay cấn bởi suất lên và xuống hạng còn lại đang còn bỏ ngỏ.

An Giang và K.Kiên Giang có thể hiện quyết tâm thăng hạng hay không là ở vòng đấu này. Cả 2 cùng có những chuyến làm khách được dự báo là rất khó khăn lần lượt trên sân của Cần Thơ và Đồng Nai. Ở lượt đi mùa này, cả 2 đội làm khách chiều nay đều đánh bại đối thủ với cùng cách biệt 3 bàn không gỡ.


An Giang (giữa) và K.Kiên Giang có thể hiện quyết tâm thăng hạng hay không là ở vòng đấu này. Ảnh: Quang Nhựt

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, cả Cần Thơ lẫn Đồng Nai đều chưa chắc chắn trụ hạng. Thế nên, ngoài việc căng sức đá hòng trả món nợ lượt đi, 3 điểm là mục tiêu tối thượng để họ cùng nhanh chóng đạt đến cái ngưỡng an toàn.

Dự đoán:

XSKT.Cần Thơ-An Giang 1-2

Đồng Nai-K.Kiên Giang 1-2

Trong 5 đội bóng đầu bảng, thuận lợi nhất có lẽ là SQC.BĐ khi họ chỉ phải tiếp đội bóng chỉ còn chờ ngày xuống hạng H.Huế. Chỉ có 3 điểm trong trận này, SQC.BĐ mới vớt vát được chút ít lòng tin mà CĐV đất Quy Nhơn dành cho họ. Đó cũng có thể xem là cơ hội cuối cùng để “ngựa ô” níu kéo mục tiêu á quân mùa này trước khi bị các đối thủ bỏ xa trên bảng tổng sắp.

Dự đoán: 2-0

Ở nhóm cuối bảng, những Nam Định, BHTS.QN dù tiếp lần lượt Than Quảng Ninh và TDC.BD nhưng họ vẫn có điểm tựa sân nhà để nuôi tham vọng trụ hạng. Riêng với XMF.Tây Ninh thì khó khăn hơn, bởi dù có ưu thế sân nhà vòng này nhưng họ lại phải đụng độ với một SG.XT đang vào phom sau một tháng phải nghỉ gián đoạn.

Có thể nhà tân vô địch mùa này đã hoàn thành chỉ tiêu trước 5 vòng đấu, nhưng ít có khả năng thầy trò ông Tuấn “nhím” sẽ buông xuôi trong cả 5 trận đấu còn lại. Lý do là dù đã giành vé lên hạng thật, nhưng mỗi chiến thắng bây giờ của SG.XT vẫn có giá đến 300 triệu đồng, thế nên, các cầu thủ sẽ tranh thủ dịp này mà bỏ sức ra để cùng chia thưởng.

Với mỗi cầu thủ đá chính, tiền thưởng cũng hơn 10 triệu đồng cho một trận thắng. Kesley và Nsi đều đang khát khao giành danh hiệu Vua phá lưới mùa này. Đó là chưa kể tới việc hết mùa này, nhiều người sẽ phải “giải tán” để nhường đất cho các cầu thủ mới nên cũng phải tranh thủ “hót hụi chót”.

Với một đội bóng tỉnh lẻ như XMF.Tây Ninh, khó khăn thiếu thốn đủ đường, vây cánh cũng không nốt. Vậy nên nếu năm nay thầy trò Phạm Anh Tuấn có phải dắt nhau xuống hạng thì có lẽ cũng chẳng khiến ai bất ngờ, bởi sự ra đi này đã được báo trước từ trước mùa. Nhưng dù sao, cũng hy vọng còn nước còn tát, bởi nếu XMF.Tây Ninh đầu hàng quá sớm, cuộc đua trụ hạng mùa này cũng kém đi phần hấp dẫn.

Dự đoán: 2-2

Việt Hà

Lịch thi đấu (trong ngoặc là tỷ số lượt đi)

Ngày 16/7

15h30

XMF.Tây Ninh-SG.XT (2-4)

Đồng Nai-K.Kiên Giang (0-3)

XSKT.CT-An Giang (0-3)

BHTS.QN-TDC.BD (1-2)

16h00

Nam Định-Than Quảng Ninh (0-0)

SQC.BĐ-H.Huế (1-2)

Ngày 17/7

17h00

TP.HCM-Hà Nội (1-3)

Danh sách treo giò

Chí Thiện (An Giang), Văn Lâm (Hà Nội), Thanh Sang, Mila, Cokolic, Công Vũ (TP.HCM), Minh Hoàng (K.Kiên Giang), Nguyên Quân (SXKT.Cần Thơ), Kiziko (H.Huế)

Chân sút hàng đầu

16 bàn: Kesley (7), Nsi (21) (SG.XT)

13 bàn: Suleiman (11, An Giang)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm