Vòng 21 V.League: Như trò cút bắt

18/08/2016 11:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hải Phòng thất thủ, HNT&T cũng thua đau trong khi SHB.ĐN và Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm khiến cho đường đua đến ngôi vô địch trở nên gay cấn như trò cút bắt.

Cuộc đua kỳ thú

Hải Phòng bất ngờ thua trắng 3 bàn không gỡ ở Nha Trang, nhưng Hà Nội T&T cũng không khá hơn, khi để XSKT Cần Thơ lấy đủ 3 điểm rời Hàng Đẫy. Trong một buổi chiều quá ngon ăn (cả lấy điểm và lấy tiền thưởng), vậy mà đội bóng Thủ đô lại lấm bụng. Dân trong nghề bảo họ xứng đáng “ăn roi” của bầu Hiển, ai lại để thua một trận đấu quá quan trọng như thế ?

Các diễn biến nằm ngoài trí tưởng tượng của nhiều người, vô tình tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn để SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh tiến sát ngôi đầu, sau các chiến thắng ấn tượng.

Tại xứ Thanh, khán giả nhà ngơ ngác khi tỷ số trận đấu được hai đội ghi hết sức dễ dàng khiến ông Hải “lơ” lắm phen ôm đầu ngơ ngác, trong khi khán giả đến sân rất ít. CLB Sài Gòn lội ngược dòng ngoạn mục buộc FLC Thanh Hoá chia điểm, tiếc rằng những người anh em của họ, chỉ SHB Đà Nẵng ca khúc khải hoàn, còn lại Hà Nội T&T và QNK Quảng Nam đều trở thành bại quân.


SHB Đà Nẵng (áo trắng) đã có trận thắng quan trọng để rút ngắn khoảng cách với Hải Phòng. Ảnh Thanh Tùng

Hải Phòng giờ chỉ hơn 2 đối thủ bám đuổi số điểm bằng 1 trận thắng, khi giải đấu còn đến 5 lượt trận. Phong độ khá thất thường của những ứng viên vô địch, khiến cuộc đua trở nên rất khó đoán lúc chập choạng. Xét về lịch thi đấu, Hải Phòng vẫn nắm lợi thế, nhưng nếu cứ đá như thế này thì…

Trước giờ bóng lăn trên sân 19/8, Nha Trang, các CĐV đội bóng đất Cảng tiếp tục gây sự chú ý, khi không thuận theo sự sắp xếp của BTC sân về khu vực ngồi. Lịch sử cho thấy, sự huyên náo trên các khán đài như truyền thống, thường chỉ làm tăng chí khí cho Hải Phòng. Vậy mà thế nào, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lại để thua to như thế.

“Gạch” vỡ và nỗi ám ảnh trở về

Đồng Tháp đã “đắp chiếu” từ lâu, ngay cả khi họ không thua trắng 0 – 3 trước B.Bình Dương lượt trận thứ 21, nhưng có lẽ họ sẽ không cảm thấy cô đơn khi người láng giềng ở miền Tây Nam bộ, CLB Long An, cũng chia sẻ nửa suất xuống hạng. Trận- cầu- 6- điểm giữa Long An và HAGL đã kết thúc, với sự ê chề dành cho những người chủ nhà.

Có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của cầu thủ Long An, khi sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài người Thái Lan vang lên, hàng loạt các cái bóng áo đỏ đổ rạp xuống sân. Nỗi ám ảnh xuống hạng mùa 2011 đã lại hiện về, tệ hơn, đây có thể là cáo chung cho thế lực một thời của V.League và của bóng đá Việt Nam, CLB Long An.

Cách đây nửa thập niên, ĐTLA (phiên hiệu tiền thân của CLB Long An lúc này) đã trải qua một mùa giải tệ hại, với 4 lần thay tướng, nhưng không thể chống lại cuộc khủng hoảng thời hậu Henrique Calisto. Với sự chống lưng của Đồng Tâm, “Gạch” đã trở lại V.League chỉ một năm sau đó, tuy nhiên, hoàn cảnh lúc này xấu hơn nhiều.

SHB Đà Nẵng và chuyện chưa kể trên sân Chi Lăng

SHB Đà Nẵng và chuyện chưa kể trên sân Chi Lăng

Trên sân Chi Lăng chiều ngày 13/8, một “vở kịch” có thể được dàn dựng khi ở đó có những sợi dây quan hệ khăng khít giữa SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam.


Sau năm lần bảy lượt tỏ ý muốn rút lui, đầu mùa giải năm nay, thoả thuận đã được chấp nhận và Cty CP bóng đá Long An được thành lập, chịu trách nhiệm trực tiếp với sự tồn vong của đội bóng vùng vựa lúa. Theo giải thích của người trong cuộc, việc “làm trắng” bản “CV” cho Long An, có thể kéo thêm được các nhà tài trợ đồng hành. Nhưng…

Nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn cứ canh cánh, Long An không thể tìm được các bản hợp đồng chất lượng, ngược lại họ thậm chí còn mất người (tiền vệ sáng tạo Thanh Hải cập bến SHB Đà Nẵng). Về điều này, đến ngay cả các cầu thủ thời HLV Calisto cũng đang bị CLB cũ nợ lương, thưởng (suất thăng hạng V.League 2013) và tiền “lót tay”.

Cặp tiền đạo Henry và Marko Simic được kéo về với hy vọng đổi đời, nhưng họ chỉ là hàng thải từ các đội bóng hạng thấp, không đóng góp được gì nhiều. Nếu thuận với chiếc vé đá “play-off”, họ nên bỏ luôn bộ đôi tiền đạo này, để tập chơi với thuần các nội binh, ở 5 lượt trận còn lại (theo quy định cầu thủ ngoại không được dự trận “play-off”).

Có hưng thì có vong, hết thịnh đến suy, con sông có dài đến đâu cũng đến mùa khô cạn, cuộc chơi V.League thực sự là cuộc chiến kim tiền, với những đội bóng thiếu chiều sâu trong công tác đào tạo trẻ. Long An đã trở nên lỗi mốt từ hàng chục năm nay, nhưng họ tồn tại được là vì “khéo co mà ấm”.

1. FLC Thanh Hoá đã không thể trả được món nợ thua ngược ở sân Thống Nhất, trong sự phẫn uất của GĐKT Lê Thuỵ Hải. Sau trận thua Sài Gòn FC 1 – 3 ở vòng 10, ông Hải “lơ” đã nói rằng, thua ai chứ thua một đội bóng yếu hơn mình thì cay lắm.

3. HAGL đã giành 9 điểm tối đa ở 3 trận đấu gần nhất trước các đối thủ sừng sỏ như FLC Thanh Hoá (vòng 19), B.Bình Dương (còng 20) và Long An (vòng 21). Trước đó, họ cũng tìm được 4/6 điểm tối đa trước 2 ứng viên vô địch Hải Phòng (vòng 15) và Hà Nội T&T (vòng 16). Với chuỗi thành tích tuyệt vời này, “Gỗ” xứng đáng trụ hạng.

5. Trận đấu giữa S.Khánh Hoà BVN ở vòng 21 trên sân 19/8, Nha Trang, đã khởi đi chậm chừng 5 phút so với lịch thi đấu chính thức, để BTC sân di chuyển nhóm CĐV khoảng hơn 100 người của Hải Phòng rời qua khán đài B…, nhưng bất lực.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm