Vòng 2 V-League: CS.Đồng Tháp lại khiến đại gia choáng váng!

15/02/2009 15:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Sau khi bất ngờ hạ gục HAGL 3 bàn không gỡ ngay tại Pleiku, tân binh CS.Đồng Tháp lại tiếp tục khiến V-League choáng váng khi đánh bại ĐKVĐ B.Bình Dương 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Anjembe, tác giả của cú hattrick vào lưới HAGL ở vòng khai mạc.

Ở các cặp đấu đáng chú ý khác, trên sân nhà Hàng Đẫy, T&T Hà Nội đã vượt qua “người anh em” SHB.Đà Nẵng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của tân binh trị giá bạc tỷ Lê Công Vinh. Cũng với tỷ số tương tự, M.Nam Định có chiến thắng quý giá trước XMCT.Thanh Hóa sau trận thua tan tác 0-3 trước B.Bình Dương ở vòng 1. Trong khi đó, tân HLV Alfred Riedl đã có màn ra mắt thành công trước các khán giả nhà khi lội ngược dòng thành công trước Thể Công. Công Huy đã đưa đội bóng áo lính vượt lên ở phút 41, nhưng hai bàn thắng của Đức Thắng và Leandro trong hiệp 2 đã giúp XMHP chiến thắng chung cuộc 2-1.

Kết quả vòng 2 V-League 2009 (15/2/2009)

Giờ

Trận đấu

Tỷ số

15h30

T&T Hà Nội – SHB.Đà Nẵng

1-0 (KT)
(Công Vinh 59')

15h30

M.Nam Định – XMCT.Thanh Hóa

1-0 (KT)
(Amaobi 62')

15h30

CS.Đồng Tháp – B.Bình Dương

1-0 (KT)
(Anjembe 46')

15h30

SLNA – K.Khánh Hòa

0-0 (KT)

16h00

XM.Hải Phòng – Thể Công

2-1 (KT)
(Đức Thắng 53', Leandro 75' pen- Công Huy 41')

17h00

ĐT.LA – QK4

2-0 (KT)
(Bolima 85', Rocha 88')

17h00

TP.HCM – HA.GL

1-0 (KT)
(Leite 63')

 

BXH V-League 2009 sau vòng 2

XH

Tên đội

ST

T

H

B

HS

Điểm

1

CS.Đồng Tháp

2

2

0

0

4-0

6

2

ĐT.LA

2

1

1

0

3-1

4

3

T&T Hà Nội

2

1

1

0

2-1

4

4

SLNA

2

1

1

0

1-0

4

5

B.Bình Dương

2

1

0

1

3-1

3

6

XM.Thanh Hóa

2

1

0

1

2-1

3

7

XM.Hải Phòng

2

1

0

1

2-2

3

8

SHB.Đà Nẵng

2

1

0

1

1-1

3

9

TP.HCM

2

1

0

1

1-2

3

10

M.Nam Định

2

1

0

1

1-3

3

11

K.Khánh Hòa

2

0

2

0

1-1

2

12

Thể Công

2

0

1

1

2-3

1

13

QK4

2

0

0

2

0-3

0

14

HAGL

2

0

0

2

0-4

0

 
Sân Hàng Đẫy, T&T Hà Nội - SHB.Đà Nẵng: 1-0
 
T&T Hà Nội: Hồng Sơn; Tiến Dũng; Alex; Minh Đức; Hồng Minh; Sỹ Cường; Valdinei; Trọng Hải; Văn Quân; Alex; Công Vinh.

SHB.Đà Nẵng: Văn Hạnh; Quốc Anh; Molina; Phước Vĩnh; Quang Cường; Nguyên Sa; Rogerio; Hải Lâm; Almeida; Quang Tuấn; Quốc Thanh.

Phút thứ 4, Công Vinh đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, rất may cho SHB.ĐN là bóng đã đập trúng cột dọc.
 
Phút 10, Quốc Anh của SHB.ĐN sút phạt khá nguy hiểm chếch bên cánh trái nhưng thủ môn Hồng Sơn đã ôm gọn bóng.
 
Phút 22, Alex thử tài thủ môn Văn Hạnh bằng một cú sút xa khá đẹp mắt nhưng thủ thành của Đà Nẵng đã kịp thời cản phá chịu quả phạt góc.
 
Phút 26, thủ thành Văn Hạnh lại xuất sắc cảm phá cú dứt điểm hiểm hóc của Alex.
 
Phút 32, Molina bật cao đánh đầu sau đường chuyền rất đẹp của đồng đội nhưng bóng lại đi vọ xà ngang khung thành đội chủ nhà.
 
Phút 39, Molina có bóng trong vòng cấm đội chủ nhà nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi vọt xà ngang trong tư thế khá trống trải.
 
Phút 47, Almeida đánh đầu tung lưới thủ thành Hồng Sơn từ pha sút bóng của đồng đội nhưng bàn thắng không được trọng tài Nguyễn Văn Quyết công nhận vì lỗi việt vị.
 
Phút 59, Công Vinh đánh đầu kỹ thuật mở tỷ số cho T&T Hà Nội từ pha đá phạt chính xác của Valdinei.
 
Phút 71, từ một pha phạt góc, Almeida của SHB.ĐN bật cao đánh đầu rất nguy hiểm, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Phút 89, SHB.ĐN có cơ hội mười mươi để san bằng tỷ số nhưng Almeida đã đánh đầu đi chệch cột dọc sau pha tạt bóng như đặt của đồng đội.
 
Sân Vinh, SLNA - K.Khánh Hòa: 0-0
 
SLNA: Sihavy; Huy Hoàng; Xuân Thắng; Hồng Tiến; Như Thuật; Trọng Hoàng; Ngọc Anh; Văn Quyến; Đắc Khánh; Đình Đồng; Diego.

K.Khánh Hòa: Hoàng Tuấn; Xuân Bình; Văn Tiến; Như Thuần; Duy Nam; Narisu; Thanh Hải; Tấn Tài; Trọng Thông; Issifu; Jonathan.

Sau trận ra quân thắng lợi, khán giả xứ Nghệ đến sân rất đông. Đã có khoảng 1,5 vạn khán giả có mặt trên sân Vinh.
 
Những phút đầu tiên hai đội nhập cuộc nhanh, đội chủ nhà đã gây được một số tình huống sóng gió trước khung thành đội khách. Văn Quyến có cơ hội thực hiện 3 cú phạt góc liên tiếp nhưng không thành công.
 
Sau những phút chủ động chơi phòng ngự để thăm dò, đội khách đã mạnh dạn tấn công khiến khung thành của SLNA nhiều phen chao đảo. Phút 15, Jonathan thực hiện cú sút phạt rất mạnh từ ngoài vạch 16m50, tiếp theo đó Issifu đệm bóng rất nhanh khiến thủ môn Sihavy phải đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Với bộ ba ngoại binh chơi rất cơ động ở khu vực giữ sân và trên hàng công trong khi SLNA chỉ có một ngoại binh là Diego, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm chủ thế trận và dồn ép đội chủ nhà vào thế phải chống đỡ vất vả.
 
Phút 35, từ một pha phản công, Văn Quyến có bóng đối mặt với khung thành K.Khánh Hòa, anh đã lắc bóng qua cả thủ môn Hoàng Tuấn nhưng trọng tài đã thổi phạt việt vị.
 
Phút 38, HLV Nguyễn Văn Thịnh tung Văn Bình vào sân thay cho Ngọc Anh. Tuyến giữa của SLNA có phần được củng cố hơn và đội chủ nhà dần lấy lại được thế trận.
 
Sự có mặt của tiền vệ Văn Bình đã giúp cho SLNA kiểm soát bóng tốt hơn ở khu vực giữa sân, nhờ vậy Trọng Hoàng và Văn Quyến đã không còn đói bóng. Tuy vậy, các chân sút của đội chủ nhà vẫn chưa tạo được pha bóng nào thực sự nguy hiểm. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
 
Ngay đầu hiệp 2, K.KH đã có tình huống nguy hiểm về khung thành SLNA. Từ một pha đá phạt, Thanh Hải đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ thành Sihavy đã xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, SLNA phản công, Văn Quyến tung cú sút chìm rất khó chịu nhưng bóng đi chệch cột dọc.
 
Phút 56, SLNA có cơ hội mở tỷ số, sau một loạt tình huống lộn xộn trước khung thành đội khách, bóng đến chân Như Thuật nhưng anh hơi vội vàng sút bóng trúng người hậu vệ K.Khánh Hòa. Cú sút bồi sau đó của một cầu thủ SLNA đã bị thủ môn đội khách cản phá.
 
K.KH liên tiếp có hai tình huống nguy hiểm trước khung thành SLNA, tuy nhiên cú đánh đầu của Jonathan lại trúng vào người thủ thành Sihavy. Tình huống tiếp theo, Thanh Hải có bóng trong tư thế trống trải nhưng anh lại sút bóng vọt xà.
 
Ở trận này, cầu thủ ngoại duy nhất của SLNA là Diego thi đấu rất mờ nhạt trước sự đeo bám của các tiền vệ đội khách.
 
Đến thời điểm này của trận đấu, K.KH là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng các chân sút của đội bóng này vẫn chưa tận dụng thành công. HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung tiền đạo trẻ trưởng thành từ lò SLNA là Đình Hiệp vào sân nhưng vẫn chưa cải thiện được tình hình.
 
Từ phút 81, SLNA chỉ còn chơi với 10 người sau khi Đình Hưng nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.
 
SLNA đang bị dồn ép và buộc phải co cụm về bảo vệ khung thành. HLV Nguyễn Văn Thịnh phải rút Văn Quyến ra để đưa Quốc Tuấn vào tăng cường phòng ngự. Đội trưởng Huy Hoàng và các hậu vệ SLNA đã phải chiến đấu rất lăn xả.
 
Phút 89, từ một pha phản công nhanh, Trọng Hoàng bị xô ngã trong vòng cấm và đem về 1 quả phạt đến cho SLNA nhưng rất tiếc thủ quân Huy Hoàng đã sút bóng quá nhẹ để thủ môn của K.KH bắt gọn.
 
Sân Lạch Tray, XM.HP - Thể Công: 2-1

XM.HP: Tuấn Điệp; Minh Châu; Ngọc Quang; Thế Phong; Trindade; Đức Thắng; Ngọc Thanh; Leandro; Pimenta; Bật Hiếu; Bảo Long.

Thể Công: Mạnh Dũng; Anh Tuấn; Phước Tứ; Bảo Khanh; Xuân Thành; Raphael; Duy Linh; Quốc Long; Công Huy; Endene; Nyom.
 
XMHP (áo đỏ) đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Thể Công
 
Đội chủ nhà đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên nhưng các hậu vệ của Thể Công đã chơi rất tập trung.
 
Phút 14, Ngọc Thanh tranh chấp với trung vệ Anh Tuấn và ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Hai đội tranh chấp quyết liệt từ giữa sân, XMHP thường lên bóng từ hai biên với sự cơ động của hai tiền vệ biên.
 
Phút 19, Trindade sút bóng chệch cột dọc.
 
Phút 29, Thể Công có tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên nhưng đường chuyền cuối cùng của Raphael cho Nyom đã bị thủ môn Tuấn Điệp tóm gọn.
 
Phút 39, Leandro từ giữa sân chuyền bóng cho Bảo Long bên cánh trái nhưng cú sút của tiền vệ này đi trúng vị trí của thủ môn Thể Công.
 
Phút 41, tiền vệ Công Huy mở tỷ số cho Thể Công.
 
Phút 45, từ pha phản công ăn ý bên cánh phải, Xuân Thành có cơ hội gây sóng gió trước khung thành Hải Phòng.
 
Hiệp 2, XMHP liên tiếp có 2 sự thay đổi người, Jesus thay Pimenta còn Minh Đức thay cho Bảo Long. Lúc này, XMHP chơi với cặp tiền đạo ngoại còn Ngọc Thanh chuyển sang chơi tiền vệ trái.
 
Phút 53, Đức Thắng gỡ hòa 1-1 cho XMHP.
 
Phút 75, Leandro nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền.
 
Phút 80, Ngọc Duy đá phạt nguy hiểm nhưng thủ môn Tuấn Điệp đã kịp đấm bóng.
 
Sân Cao Lãnh, CS.Đồng Tháp – B.Bình Dương: 1-0

CS. Đồng Tháp: Tấn Trường;Trí Hùng; Duy Khanh; Văn Ngân; Anh Tuấn; Aniekan; Văn Mộc; Được Em; Phước Thạnh; Atangana; Anjembe.

B.Bình Dương: Thế Anh; Hoàng Vương; Chí Công; Vũ Phong; Kesley; Trường Giang; Helio; Quang Thanh; Như Thành; Mbabazi; Fabiano.
 
Những phút đầu hai đội chơi giằng co. B.Bình Dương có 2 cơ hội rõ rệt của Vũ Phong và Kesley ở các phút 11 và 15 nhưng không tận dụng thành công.
 
Sau trận ra quân thắng lợi của CS.Đồng Tháp trước HAGL, sân Đồng Tháp đã chật kín khán giả đến cổ vũ cho đội chủ nhà. CS.Đồng Tháp chủ động chơi phòng ngự phản công nhưng chưa tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, B.Bình Dương áp đặt được thế trận song cũng chưa đủ sắc sảo để chọc thủng lưới đối phương.
 
Phút 46, số 10 của đội chủ nhà Aniekan chuyền bóng cho Anjembe để tiền đạo này vượt qua trung vệ Chí Công sút chéo góc mở tỷ số cho CS.Đồng Tháp. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của Anjembe chỉ sau 2 vòng.
 
Sau bàn thua, B.BD vùng lên tấn công nhưng không hiệu quả dù HLV Vital đã tung Philani vào sân bởi CS.ĐT chơi rất chắc chắn và phòng thủ số đông.
 
Sân Long An, ĐT.LA - QK4: 2-0

ĐT.LA: Santos; Hải Phong; Văn Giàu; Văn Hiệp; Minh Phương; Việt Thắng; Antonio; Tài Em; Tshamala; Hoàng Thương; Rocha.

Quân khu 4: Ngọc Tân; Thanh Vân; Hải Anh; Lazaro; Aminu; Moses; Anh Thắng; Đình Luật; Sơn Hà; Văn Dũng; Văn Lâm.
 
Phút thứ 6, Antonio chuyền bóng cho Việt Thắng đánh đầu hết sức nguy hiểm, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 8, số 17 của QK4, Moses chuyền bóng cho Lazaro đi bóng qua 2 hậu vệ đội chủ nhà nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại đập trúng người thủ thành Santos.ư

Phút 14, lại là Antonio đi bóng qua hai hậu vệ QK4 rồi dứt điểm, bóng chạm hậu vệ đội khách đi ra ngoài.

Phút 20, Lazaro sút xa từ khoảng cách 30m nhưng thủ môn Santos đã kịp thời đẩy bóng cứu thua.
 
Phút 48, ĐTLA có cơ hội mở tỷ số khi Antonio chuyền bóng chính xác cho Minh Phương dứt điểm nhưng tiền vệ này lại không thắng được thủ môn của QK4.
 
Phút 50, đội chủ nhà lại bở lỡ một cơ hội đáng tiếc khác khi cú sút của Tshamala đi trúng cột dọc sau pha phạt góc của Minh Phương.
 
Phút 85, từ quả đá phạt của Minh Phương, cầu thủ mới vào thay người ở hiệp 2 Bolima đánh đầu mở tỷ số.

Phút 88, Hoàng Lâm (thay người hiệp 2) đá phát gọc và hậu vệ mang áo số 29 Rocha trong tình huống lên tham gia tấn công đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Gạch.

Sân Thống Nhất, TP.HCM - HA.GL: 1-0
 
TP.HCM: Hoàng Duy; Minh Chuyên; Wole; Leite; Ngọc Tùng; Trung Tuấn; Kim Long; Chí Thắng; Vicente; Ngọc Quang; Văn Tuấn.

HAGL: Quốc Việt; Việt Cường; Văn Trương; Văn Pho; Sakda; Trịnh Duy Quang; Trần Duy Quang; Nirut; Lee Nguyễn; Agostinho; Melo.

HAGL tỏ ra vất vả trước lối chơi phòng ngự của TPHCM. Trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, Lee Nguyễn chưa tạo được đường chuyền hay cú sút nguy hiểm nào.
 
Phút 27, Vicente sút bóng đập trúng cột dọc khung thành HAGL.
 
Hiệp 2, HLV Dusit có sự thay đổi người khi chân sút trẻ Tăng Tuấn được tung vào sân thay cho tiền vệ Duy Quang. Như vậy, HAGL sẽ đá với 3 tiền đạo kể từ đầu hiệp 2.
 
Phút 63, xuất phát từ một pha đá phạt góc, cầu thủ mang áo số 8 của TPHCM là Leite đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu và cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của HAGL chỉ sau hai vòng.
 
Nhóm PV TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm