16h00, HN.T&T – K.KH: Khánh Hòa trở thành khánh kiệt

08/06/2011 09:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH0 - K.KH đang rơi vào tình trạng khánh kiệt thực sự. Sự khánh kiệt đầu tiên là khánh kiệt về phong độ.

Từ chỗ đá như lên đồng hồi đầu mùa, thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã trôi một lèo xuống vị trí thứ 12 trên BXH. 7 trận gần nhất, đội bóng phố biển chỉ tìm kiếm nổi duy nhất một trận hòa, còn lại là 6 thất bại.

Năng lực chiến thắng với họ bây giờ là điều xa xỉ. Người ta không còn nhìn thấy dáng nét của một đội bóng vô cùng mạnh mẽ về thể lực cùng những pha đập nhả đầy tốc độ, sẵn sàng đẩy đối phương vào thế chống đỡ vất vả để rồi giành lấy chiến thắng về mình.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng sự khánh kiệt thứ 2, sự khánh kiệt về lòng tin và tinh thần đoàn kết. Suốt trong những ngày qua, thông tin phát đi từ đội bóng phố biển cho thấy, nội bộ của thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn không hiền hòa giống như biển Nha Trang.

K.KH (giữa) đang lâm nguy

Khi đội bóng đã không cùng nhìn về một hướng, quả rất khó để đặt cửa cho việc K.KH sẽ trở lại trong ngày một ngày hai, nhất là khi chiều nay, họ sẽ phải đối đầu với một HN.T&T đang hừng hực khí thế sau thắng lợi giòn giã trên sân Chi Lăng cuối tuần trước.

Thời vận xem ra cũng không còn ủng hộ K.KH. Chiều qua, HN.ACB đã bất ngờ giành thắng lợi trước N.SG, qua đó vượt lên về điểm số so với đội bóng phố biển (19 so với 18). Điều đó cũng có nghĩa rằng, nếu thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn thất thủ trong trận đấu với HN.T&T (điều rất dễ xảy ra), thì lần đầu tiên trong mùa giải họ sẽ tụt xuống vị trí thứ 13, một viễn cảnh không mấy ai hình dung trước khi trái bóng V-League 2011 khởi tranh.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không nằm trong tay K.KH trước vòng 18 mà chuyển hết sang quyền sở hữu của đối thủ HN.T&T của họ. Một “cái chết” đã được báo trước! Nhưng với những ai còn tin ở “ngựa ô”, hy vọng rằng K.KH sẽ có những chấn chỉnh để tình trạng “khánh kiệt” không dẫn tới nguy cơ “phá sản”.

Dự đoán: 2-1 

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm