K.Khánh Hòa và những “chuyện lạ”

25/05/2011 13:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trên một tờ báo, HLV trưởng K.Khánh Hoà (K.KH) Hoàng Anh Tuấn đã phủ nhận, không có án kỷ luật nào với cầu thủ cả?! Nhưng, sự thật không phải thế.

Cụ thể, tiền đạo Quốc Vinh đã nhận giấy thanh lý hợp đồng, và có thể hiểu nguyên nhân là vì Vinh chỉ có đóng góp rất hạn chế. Dù được chính HLV Hoàng Anh Tuấn đưa về (theo lời Vinh), nhưng cầu thủ có thể hình lý tưởng như người mẫu này chẳng biết bản hợp đồng dài ngắn thế nào. Nhận lương (không phí ký hợp đồng, hay còn gọi nôm na là “lót tay”), tập luyện và thi thoảng được tung vào sân lấy chút mồ hôi. Nhưng, ngay cả việc thanh lý hợp đồng mà không báo trước cũng đã là vi phạm luật lao động. Vinh bị tống ra đường vào thời điểm này, tất nhiên, anh sẽ thất nghiệp bởi mùa giải 2011 vừa khép lại thời hạn đăng ký bổ sung. Bóng đá trong mối quan hệ giữa người với người có nhất thiết phải hà khắc thế không?!

Trong khi đó, quyết định kỷ luật Ngọc Điểu xuống đội trẻ là do cựu tiền vệ Olympic QG sinh hoạt bừa bãi và đánh mất phong độ thê thảm. Người ngoài cuộc mới nghe có thể cảm thấy đây là quyết định tắc trách, nhưng thực tế, Điểu đã và đang mang những biểu hiện chểnh mảng trong tập luyện – thi đấu ở thời gian gần đây.

Chỉ có điều, K.KH đang trong cảnh sứt mẻ lực lượng trầm trọng vì chấn thương (đặc biệt ở hàng tiền vệ), phải ăn đong điểm số…, thì quyết định kỷ luật Điểu, rõ ràng là không đúng lúc, thậm chí còn mang hơi hướng quân phiệt. Tức tối vì cách hành xử của người lớn, Điểu lên tiếng thách thức tất cả.

Với trường hợp của hậu vệ Đức Nghĩa, cầu thủ được xem là cần cù và hiền nhất đội, thì quyết định thanh lý hợp đồng vừa đưa ra vào buổi sáng, đến chiều được rút lại. Không cần lý do trong quyết định thanh lý (có mộc đỏ, kèm theo chữ ký của ông GĐĐH Nguyễn Quốc Hùng đàng hoàng), thế nên cũng chẳng phải giải thích nhiều, khi nó được thu lại. Buồn và cảm thấy thất vọng, đó là tâm lý của bất cứ cầu thủ nào khi rơi vào tình cảnh này. Ông bố trẻ con, người đàn ông của gia đình, Huỳnh Đức Nghĩa, đã khóc như một đứa trẻ và nếu không vì 2 chữ trách nhiệm: với gia đình và với nghề, anh đã buông xuôi tất cả.

Nội bộ CLB K.KH không phải lúc nào cũng êm ấm và điều này trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng. Ảnh: V.V

Trong rất nhiều những phát biểu của mình, chủ tịch CLB Lê Tiến Anh luôn khẳng định, đội bóng (K.KH) là bộ mặt của tỉnh. Và cũng chính ông Lê Tiến Anh cũng đã tâm sự với TT&VH, rằng quản lý chỉ hơn 30 con người ấy, còn khó hơn 5.000 nhân viên thuộc 24 doanh nghiệp mà ông phụ trách. Có thể tin ông Tiến Anh nói thật. Mọi quyết định: thanh lý, ký mới hay kỷ luật nội bộ ở K.KH, đều có chữ ký của ông Nguyễn Quốc Hùng, một người của Khánh Việt, được tín nhiệm thay mặt chủ tịch Lê Tiến Anh điều hành đội bóng. Nhưng, ngay cả ông Hùng cũng chỉ là dân ngoại đạo, nên thường vẫn phải thuận theo HLV trưởng.

Đến đứa trẻ cũng thừa biết, chuyện ở K.KH, một tay HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn quyết hết. “Thượng phương bảo kiếm” được giao cho ông HLV trưởng, cấp trên chỉ được nghe những báo cáo sau đó. Dưới triều đại Hoàng Anh Tuấn, K.KH đã là đội bóng chơi rất có nét, đảm bảo được chỉ tiêu về mặt thành tích. Và đó là điều quan trọng?! Kể từ khi lên nắm K.KH (7 lượt trận cuối V-League 2007), ông Tuấn “con” và “ê-kíp” của ông đã luôn biết cách ghi điểm trong mắt lãnh đạo bằng những cách khác nhau. Nhưng, K.KH vẫn được ví như cái ốc đảo ở V-League và chuyện nội bộ ở đội bóng này luôn bưng bít.

Có thời điểm, người ta đã coi K.KH giống như bến đỗ dành cho các cầu thủ “loại 2” bị những CLB khác từ chối. Sự thật là rất nhiều bản hợp đồng về với K.KH (từ các trợ lý, đến cầu thủ) đều khá mập mờ, rồi chuyện “phần trăm” rất nặng cũng râm ran, âm ỉ từ nhiều năm nay.

Các câu chuyện trong phòng thay đồ, những truyền đạt ý tưởng – thực thi chiến thuật không giống ai của ông HLV trưởng được ăn học tử tế và có đủ thể loại bằng cấp trong tay. Việc kỷ luật – dằn mặt những cầu thủ có ý định đào tẩu. Và cả chuyện nhờ hết “người ngoài” can thiệp vào đội bóng…

Một ngày sau khi thông tin nội bộ được phơi lên mặt báo, HLV Hoàng Anh Tuấn không đứng lớp. Công việc được giao lại cho trợ lý HLV Nguyễn Tý. Không khí tập luyện ở đại bản doanh đội bóng rất uể oải, bởi những nghi ngại lẫn nhau và cả sự thất vọng vốn đã được kìm nén trong người suốt một thời gian dài. Một trụ cột của đội bóng (người gốc Khánh Hòa đàng hoàng) đã phải thắc mắc: “Sao ông ấy (HLV Hoàng Anh Tuấn) không kỷ luật hay thanh lý hợp đồng với cả đội đi cho rồi nhỉ?!”. Vẫn có câu: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” đấy thôi!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm