Vòng 1/8 Cúp QG Kienlongbank 2014: XSKT.Cần Thơ phơi áo sân nhà, ĐT.Long An lội dòng ấn tượng

18/05/2014 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Cần Thơ, đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng tiếp tục phong độ nghèo nàn trong giai đoạn qua. Đội bóng thủ phủ Tây Đô sau thành tích không mong đợi ở sân chơi chính là giải hạng Nhất quyết tâm làm được điều gì đó ở Cúp QG để xốc dậy tinh thần.

Ông Dũng vẫn tung ra sân đội hình tốt nhất có thể với những sự bổ sung Hoàng Phát Thierry, Nguyễn Rogerio, Belibi… Tổng cộng, XSKT.Cần Thơ cũng có thể cho ra sân đến 4 cầu thủ có gốc gác ngoại binh ra sân trong đội hình xuất phát. Một điều khó tin với đội bóng miền Tây là dù mới sắm được cầu thủ ngoại nhập tịch Nguyễn Rogerio, nhưng XSKT.Cần Thơ đã tín nhiệm trao cho cầu thủ gốc Brazil luôn chiếc băng thủ quân.

XSKT.Cần Thơ không thiếu tiền đầu tư để nâng cấp đội bóng, nhưng kết quả dường như vẫn đâu vào đấy. Trong trận đấu với Hải Phòng chiều qua, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng không thấy được cơ hội nào chiến thắng đối phương.

Bên kia chiến tuyến, HLV Dylan Kerr không cho phép các học trò của mình chủ quan dù ở sân chơi phụ. Hải Phòng với đội hình ăn ý hơn hẳn đối thủ không khó để kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Còn XSKT.Cần Thơ, do có quá nhiều cầu thủ mới bổ sung, nên vẫn chưa có được sự gắn kết.

Trong hiệp một, may mắn cho đội chủ nhà là lưới của Thế Anh chỉ rung lên duy nhất một lần. Tiền đạo Quang Hải là người đón đường chuyền của Fagan, đánh đầu tung lưới Thế Anh để khai thông thế bế tắc trận đấu. Và khi hiệp 2 cũng vừa bắt đầu không lâu, một tiền đạo nhỏ con khác là Đình Tùng có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội bóng đất cảng.

Bàn thắng thứ 2 xuất phát từ nỗ lực của Văn Thuận, bóng được căng ngang vào trong trúng chân hậu vệ chủ nhà và bay thằng vào đà bay người của Đình Tùng. Cả 2 bàn thắng của Hải Phòng trận này đều được thực hiện bởi chân sút không có chiều cao lý tưởng nhưng lại ghi bàn bằng đầu. Chiến thắng này đảm bảo chiếc vé vào tứ kết cho Hải Phòng. Đối thủ của họ ở tứ kết là QNK.Quảng Nam.

Trận đấu sau đó giữa ĐT.Long An và Thanh Hóa diễn ra kịch tính hơn hẳn. 2 đội thay nhau làm chủ trận đấu trong mỗi hiệp. Đội chủ sân Long An nhập trận rất tự tin sau quãng nghỉ dài ngày. Nhưng hàng tiền vệ của đội bóng miền Tây vẫn thiếu sự sáng tạo, khiến chân sút trụ cột Oseni đói bóng. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh chỉ sử dụng đội hình duy nhất ngoại binh Van Bakel vẫn kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Cánh trái với sự xông xáo của Quốc Phương đã giúp Thanh Hóa chơi ấn tượng trong hiệp đầu. Chính tiền vệ này là người chuyền bóng vào trong cho cả 2i đồng đội Lê Văn Tân và và Đinh Văn Ta lập công ở các phút 25 và 32. Điều đáng nói là hàng thủ của ĐT.Long An chơi rất chểnh mảng trong cả 2 bàn thua cùng kịch bản đó.

Không còn gì để mất, “Gạch” phải nỗ lực vươn lên trong hiệp 2. Ngược lại, dường như Thanh Hóa không muốn thắng. Họ cất đi các trụ cột, đặc biệt HLV Mai Đức Chung rút ngoại binh duy nhất Van Bakel ra khỏi sân. Điều này khiến hàng thủ đội bóng xứ Thanh mong manh.

Và điều tất yếu là bàn thua đã đến với đội khách. Chỉ trong vòng 10 phút, Thanh Hóa chịu đến 3 bàn thua, trong đó có đến 2 pha bóng hậu vệ Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm để rồi phải chịu thủng lưới từ chấm 11m.

“Gạch” bổ sung cầu thủ V.Ninh Bình

Sau khi suýt bị hớ với trường hợp tiền đạo Evaldo, ĐT.Long An đã chính thức ký hợp đồng với tiền vệ Sim Woon Sub từ V.Ninh Bình. Hợp đồng của cầu thủ gốc Hàn Quốc với đội bóng miền Tây sẽ kéo dài đến hết mùa giải này.

Với những Oseni, Chí Công, Đình Hiệp, Dzravko và mới nhất là Sim Woon Sub, ĐT.Long An đã chính thức khóa sổ việc bổ sung cầu thủ. Với thực lực hiện có, “Gạch” rất yên tâm với mục tiêu trụ hạng an toàn.


Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm