Vòng 1/8 Cúp Liên đoàn: Ligue 1 đại thắng

28/10/2010 11:55 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Có vẻ như những tranh cãi về việc số lượng các CLB Ligue 1 không hề gây ảnh hưởng đến sự chênh lệch về trình độ giữa các hạng đấu của bóng đá Pháp. Bằng chứng là ở loạt trận vòng 1/8 Cúp Liên đoàn diễn ra rạng sáng qua, các đội hạng Nhất đi tiếp một cách dễ dàng.

Đáng chú ý nhất là chiến thắng 4-0 của Valenciennes trước CLB mới bị đá bay khỏi Ligue 1 mùa trước: Bolougne. Đặc biệt, ngôi sao của họ trong trận đại thắng này là một chân sút mới 18 tuổi, chưa có bàn nào ở Ligue 1, thậm chí chưa từng được đá chính, cho đến trước trận đấu ở mặt trận vô thưởng vô phạt Cúp liên đoàn.

Vincent Aboubakar đã tỏa sáng với một hat-trick ngay trong trận đầu tiên được chơi trong đội hình chính. Ở Ligue 1, chân sút trẻ người Cameroon được ra sân trong 7/10 vòng đấu đã qua, nhưng đều phải xuất phát trên băng ghế dự bị.

Khốc liệt hơn cả là những cuộc “nội chiến Ligue 1”: Trái với dự kiến, cả St. Etienne và Bordeaux đều tung ra đội hình gần như mạnh nhất, dù đều đang chơi với phong độ thiếu
St. Etienne xứng đáng có chiến thắng trước Bordeaux- Ảnh Reuters
thuyết phục ở Ligue 1. Thế nhưng, người ghi bàn cho họ lại là một cầu thủ… dự bị: Tiền vệ Guirane N`Daw mở tỉ số từ khá sớm (phút 11), và đó cũng là bàn thắng… đóng tỉ số. Hiệp hai, HLV Jean Tigana cuống cuồng tung cả Modeste và Jussie vào sân, nhưng không thể đảo ngược tình thế.

Sự nhiệt tình đối với mặt trận Cúp Liên đoàn cũng được thể hiện trong trong chiến thắng vất vả của Monaco trước Lorient. 2 đội giằng co nhau trong 90 phút chính thức (hòa 0-0), rồi 120 phút hiệp phụ (1-1), “dìu” nhau đến chấm phạt đền và cuối cùng, chiến thắng 5-3 thuộc về đội bóng công quốc sau loạt đá may rủi. Điều đáng nói là Monaco lẫn St. Etienne đều đang không có phong độ tốt ở Ligue 1: Đội bóng công quốc trải qua 6 trận không thắng liên tiếp ở giải hạng Nhất, còn St. Etienne là 3 trận không giành trọn 3 điểm, một khoảng lặng dài sau quãng thời gian thăng hoa đầu mùa.

Điều đó chứng tỏ các CLB vẫn còn khát vọng đối với Cúp Liên đoàn, một giải đấu bị hầu hết các nhà chuyên môn cho rằng vô bổ và nên bị “khai tử”, để tránh lịch thi đấu chồng chéo. Thậm chí, HLV Blanc còn cho rằng nếu không giảm số CLB xuống còn 18, thì việc bỏ Cúp LĐ là điều cần thiết.

Người Đức đã thực hiện điều ấy từ cách đây 2 năm (bỏ Liga Pokal), và Bundesliga lẫn bóng đá Đức nói chung đều đang thăng tiến rất nhanh. Với những nền bóng đá còn yếu về truyền thông, việc tồn tại những giải đấu vô thưởng vô phạt như thế có thể kìm hãm sự phát triển, dù trên khía cạnh thể thao, nó vẫn là một danh hiệu mà khát vọng giành giật của các CLB là không nhỏ.

P.V

Kết quả cụ thể

Montpellier – Ajaccio `2-0
VA – Boulogne 4-0
Monaco – Lorient 1-1 (pen 5-3)
St. Etienne – Bordeaux 1-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm