Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước khi cuộc đọ sức Barca-Tenerife bắt đầu vì trước đó họ đã hạ gục được Mallorca, đội bóng đang nổi lên như một hiện tượng của La Liga và luôn là “khúc xương khó rỉa” của đàn kền kền trắng. Nếu Barca hòa hoặc thua Tenerife, Real Madrid sẽ tiếm ngôi đầu bảng tại giải quốc gia Tây Ban Nha. Nhưng giấc mơ của đội bóng áo trắng đã kết thúc nhanh chóng khi 90 phút sau, “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã đè bẹp Tenerife với tỷ số 5-0. Và Real Madrid lại phải phấp phỏng chờ đợi thêm một tuần nữa, xem kình địch Barca có sảy chân hay không.
Trở lại với trận đấu trên hòn đảo Tenerife xinh đẹp. Dù là đội bóng ở “cửa trên” nhưng Barca vào cuộc khá chệch choạc, với sự thiếu vắng của một số cầu thủ trụ cột, trong đó có tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic do bị phạt và Pedro trên băng ghế dự bị trong cuộc hồi hương, trong khi Pique được Guardiola cho nghỉ. Trong 30 phút đầu tiên, Barca chơi thiếu gắn kết và để mất khá nhiều bóng cứ như chân của các cầu thủ bị đeo chì. Có tới ba lần tiền đạo Alfaro của Tenerife làm cho các CĐV của Barca thót tim khi đối mặt với thủ môn Valdes, trong đó có cú sút chạm cột bay ra ngoài.

Messi lập hattrick trong chiến thắng của Barca
|
Kết quả: Deportivo La Coruna 1 - 0 Osasuna |
Phút thứ 74, Bojan có đường chuyền thứ ba thành bàn thắng khi Messi nhận bóng và lập cú hat-trick. Và bàn thắng thứ 5 của Barca đến ở phút thứ 86, sau một nỗ lực của Pedro, cầu thủ quê ở Tenerife. Pedro được Guardiola tung vào sân trước sự hoan hô của các “đồng hương” mặc dù khoác áo đội bóng đối thủ. Pedro nhanh chóng đột nhập vào vòng cấm địa của Tenerife, tiến sát cầu môn, nhưng trước khi tung ra cú sút, Luna đã cướp bóng kịp thời, nhưng không may lại “phản lưới nhà”.
|
Mặc dù thắng áp đảo, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra rất nghiêm khắc trước các học trò của mình khi phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Mỗi một trận đều có cái hay, cái dở nhưng chơi như những phút đầu tiên thì chúng tôi nhận thức rõ là sẽ không giành được cái gì cả. Trước khi ghi bàn đầu tiên, sự nổi bật duy nhất của Barca là Valdes và sự thiếu may mắn của Tenerife. Nhưng rất may, sau đó đội bóng đã chơi tốt hơn. Trong khi đó, HLV của Tenerife, Jose Luis Oltra, tuyên bố “đội bóng của tôi đã bị trừng phạt một cách quá đáng”, nhưng “tôi hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ, nhất là trong hiệp một”. |