22h00 ngày 4/12, Chelsea - Everton: Tìm lại chiến thắng

04/12/2010 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Trở về sân nhà sau hai chuyến làm khách liên tiếp, chào đón sự trở lại của những trụ cột bị chấn thương và thẻ phạt, đồng thời chỉ phải tiếp một đối thủ ở nửa dưới BXH, dó là những điều kiện lý tưởng để Chelsea tìm lại chiến thắng. Bằng không, người hâm mộ sẽ không thể tha thứ cho họ.

Đúng là trong số các đối thủ mà Chelsea sẽ chạm trán trong tháng 12 thì Everton là "vừa miếng" nhất. Sau vòng đấu này, thầy trò Carlo Ancelotti sẽ phải chơi hai trận derby đầy khó khăn trên sân White Hart Lane (Tottenham) và Emirates  (Arsenal). Xen kẽ vào đó là hai đối thủ đến từ Manchester: Bolton và M.U. Cả bốn đội bóng ấy đều nằm trong tốp 6 và có phong độ tương đối tốt, nên nguy cơ mất điểm là tương đối cao. Nếu không đánh bại được Everton, đội bóng đang xếp thứ 16 Premier League, thì làm sao Chelsea có thể vượt qua nổi tháng Mười hai đầy giông bão?

Niềm tin với Chelsea không chỉ dựa trên thực lực kém hẳn của Everton mà còn được đặt vào sự trở lại của những vị trí xung yếu: John Terry và Michael Essien. Ancelotti từng phải trả giá vì mạo hiểm cho Alex hoãn phẫu thuật để thi đấu. Rốt cục, trung vệ người Brazil không có được tốc độ trong những pha kèm người, mất hẳn cảm giác trong những pha bắt vị trí, và là một nguyên nhân dẫn đến thành tích tệ hại như vừa qua, điển hình là pha chuyền về ngớ ngẩn để Ancy Carroll ghi bàn cuối tuần trước (hòa Newcastle 1-1). Thật may, Terry đã trở lại tập luyện và hoàn toàn có thể ra sân nên Ancelotti mới yên tâm để Alex phẫu thuật. Trước đó, tưởng chừng như trung vệ này phải nghỉ đến tận tháng Giêng năm sau.

Chelsea đang tràn trề hi vọng khi có sự trở lại của các trụ cột- Ảnh Getty
Nhưng quan trọng hơn cả là sự trở lại của Michael Essien, cầu thủ vừa hoàn tất án treo giò 3 trận do tấm thẻ đỏ trực tiếp phải nhận ở trận thắng Fulham 1-0 hồi tháng trước. Vai trò của ngôi sao người Ghana trên hàng tiền vệ Chelsea là cực kỳ quan trọng, và điều đó đã được kiểm chứng. Chelsea đã thi đấu rất tốt mà không cần Lampard bởi Essien đã thay thế quá tốt. Ba trận đấu mà Essien vắng mặt, tuyến giữa Chelsea thường xuyên thua kém ở những pha tranh chấp tay đôi và chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm. Trong bối cảnh Lampard chưa thực sự khỏe mạnh, Essien vẫn sẽ tiếp tục là động lực để xốc dậy tinh thần và lối chơi của các đồng đội.


Dấu hỏi Everton

Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ rằng Everton khó có cơ kiếm điểm ở Stamford Bridge. Không chỉ trải qua một tháng 11 tệ hại với 5 trận chỉ biết hòa (3) và thua (2), ở vòng đấu này, đội bóng vùng Meseyside còn mất đi một vị trí cực kỳ quan trọng: nhạc trưởng Mikel Arteta, người sẽ phải bắt đầu án phạt treo giò 3 trận sau khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu với West Brom cuối tuần trước (thua 1-4). Là người dẫn dắt lối chơi, một chuyên gia sút phạt và thường xuyên ghi những bàn thắng quyết định, tiền vệ người TBN được coi là một nửa sức mạnh của Everton.

Nhưng nói như thế không có nghĩa Everton sẽ đến London với tư thế chịu trận. Sức bật của một kẻ đang rơi vào cảnh khốn cùng có thể khiến họ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Có thể lực lượng hiện tại không cho phép họ mơ một chiến tích như Sunderland làm được ở Stamford Bridge (thắng 3-0), nhưng việc kiếm một trận hòa hoàn toàn không phải mục tiêu quá xa vời. David Moyes vẫn có thể đặt niềm tin vào chân sút số một Tim Cahill (8 bàn). Ở vị trí trung phong cắm, có lẽ Louis Saha sẽ được chọn thay vì Yakubu bởi anh rất có duyên ghi bàn vào lưới Chelsea. Tất nhiên, Everton chẳng dại gì đôi công với Chelsea. Họ sẽ đá rát, rình rập và chờ đợi cơ hội.

Sẽ là một cuộc chiến thực sự của hai kẻ đang khát điểm. Chelsea không được phép thua nếu không muốn hụt hơi trước lễ Giáng sinh, nhưng Everton cũng quyết tâm tạo bất ngờ.
Dự đoán: 2-1

Tuấn Cương

Lực lượng:

Chelsea: Zhirkov, Benayoun, Lampard vẫn chưa thể trở lại. Alex phải phẫu thuật đầu gối nhưng Terry đã bình phục chấn thương. Essien hết án treo giò.

Everton: Phil Neville, Osman chưa bình phục chấn thương. Arteta bắt đầu án treo giò 3 trận. Fellaini đã hết án phạt.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, A Cole - Essien, Mikel, Malouda - Anelka, Drogba, Kalou.

Everton: Howard - Hibbert, Jagielka, Distin, Baines - Osman, Heitinga, Fellaini, Pienaar - Cahill - Saha.

8 Louis Saha thích gặp Chelsea nhất bởi không có đội bóng nào ở Premier League bị anh sút tung lưới nhiều như họ. Tính tổng cộng, chân sút người Pháp đã 8 lần ghi bàn vào lưới Chelsea, trong số đó có 4 bàn dưới màu áo Everton, 2 khi khoác áo M.U và 2 khi thi đấu cho Fulham

Lịch sử gọi tên ai?

Gọi tên Chelsea, đội bóng mới thua một trong số 25 lần đối đầu với Everton suốt 1 thập kỷ qua (15 thắng, 9 hòa). Gọi tên Stamford Bridge, sân đấu mà Everton chỉ có duy nhất 1 lần ra về với 3 điểm trọn vẹn (tháng 11/1994, 0-1) trong lịch sử Premier League 18 mùa giải qua. Nhưng có một điều mà Carlo Ancelotti không thể không chú ý: Suốt HAI năm qua, Chelsea không thắng nổi Everton ở Premier League, và trong 4 lần gần nhất làm khách ở Stamford Bridge, Everton đều ra về với tỷ số hòa. Trận đấu gần nhất giữa Everton và Chelsea hồi tháng Hai năm nay thậm chí là một nỗi buồn của đội bóng thành London. Ở Goodison Park, mặc dù mở tỷ số trước nhờ công Malouda, nhưng Chelsea đã để đối phương lội ngược dòng nhờ cú đúp của Louis Saha. Ở lượt đi, hàng phòng ngự Chelsea cũng chơi cực tệ và để đối phương cầm hòa 3-3, trong đó có một tình huống phản lưới của thủ thành Petr Cech.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm