Vòng 14 Premier League: Spurs đã an toàn

24/11/2008 08:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuối cùng, Tottenham của Redknapp đã thoát  khỏi khu vực nguy hiểm. Chiến thắng 1-0 trước Blackburn  đêm qua đã giúp họ leo một mạch 5 bậc trên BXH.

Khi Spurs bị đánh bại bởi Fulham ờ vòng trước, nhiều người nghi ngờ tuần trăng mật của tân HLV Harry Redknapp đã  kết thúc tại đây. Nhưng Redknapp đã chứng minh rằng, đó chỉ là một tai nạn đơn  thuần (thủ môn Gomes phạm sai lầm cá nhân, dẫn đến bàn thua quyết định).
 
Đêm  qua, Tottenham của Redknapp đã tìm lại cảm giác quen thuộc: chiến thắng. Người  hùng của trận đấu là tiền đạo tân binh người Nga Roman Pavlyuchenko. Đây là bàn thứ 6 của Pavlyuchenko cho đội bóng áo trắng. Điều đáng chú ý là 5 trong số đó  được ghi dưới thời HLV Redknapp. Điều này cho thấy, Redknapp vừa làm hồi sinh  một đội bóng, vừa giúp các cá nhân tài năng tìm lại chính mình. Ngoài  Pavlyuchenko còn có Darren Bent, Bentley và cả tài năng nổi đình nổi đám một  thời - Aaron Lennon. Trước Blackburn đêm qua, Lennon là cầu thủ hoạt động tích  cực nhất, hiệu quả nhất bên phía Tottenham.
 
Pavlyuchenko lại tỏa sáng đem về chiến thắng cho Tottenham
 
Hạnh phúc như một chiếc chăn. Kẻ này ấm thì kẻ kia lạnh. Sự hồi sinh của Spurs đã đồng nghĩa với sự suy sụp của Blackburn. Thất bại trước Spurs đêm qua đã là trận thứ 8  liên tiếp Blackburn không biết đến chiến thắng  (hòa 3, thua 5). Chuỗi ngày tệ hại ấy đã khiến Blackburn  bị đánh tụt xuống vị trí thứ 19 trên BXH. Nguy cơ xuống hạng là có thật đối với  Blackburn. Và nguy cơ bị sa thải đang nằm sờ  sờ trước mắt HLV Paul Ince. Thời cầu thủ, lối chơi của Ince đầy chất lửa. Nhưng  khi ngồi lên chiếc ghế HLV, Ince trở nên lạnh cóng.

West Ham gặp may hơn Blackburn. Đêm qua, đội bóng của Zola đã kết thúc chuỗi 7  trận chỉ biết bại và hòa bằng chiến thắng sát nút cùng tỷ số 1-0 trước  Sunderland trên sân Ánh sáng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Valon  Behrami, cầu thủ người Thụy Sỹ nhưng sinh ra tại Kosovo. Behrami gia nhập West  Ham từ Lazio hồi mùa hè vừa qua với giá 5 triệu bảng. Pha làm bàn của Behrami  đã giúp Zola giải tỏa sức ép đang đè nặng. Ngày ông đến sân Upton Park, West Ham xếp thứ 5 trên BXH. Thế mà trước trận này, họ xếp thứ 5 từ dưới lên. Dù chỉ mới dẫn dắt West Ham 2 tháng, Zola đã  phải hứng chịu đến 6 thất bại ở các mặt trận khác nhau.

Còn đối với Sunderland,  sự ổn định vẫn là điều quá ư xa xỉ. Kể từ hồi tháng Tư đến giờ, đội bóng này  vẫn chưa giành nổi hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Cái dớp ấy  chẳng biết sẽ đeo đuổi "Mèo đen" đến bao giờ?

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm