16h00, HP.HN – B.BD: Ai gây thất vọng nhiều hơn?

01/05/2011 09:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đáng buồn nhưng cả HP.HN và B.BD bây giờ đều đang nằm trong số những CLB gây thất vọng nhất tại V-League. Đã 7 trận đấu trôi qua, thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh chưa biết đến mùi chiến thắng. Đối với B.BD, con số tương tự là 6 trận.

Tình huống của HP.HN có thể dễ giải thích hơn một chút bởi đây mới chỉ là mùa giải thứ 2 của họ tại V-League sau khi thăng hạng cuối năm 2009 và bấy lâu nay đội bóng Thủ đô luôn được biết đến như là một tập thể khiêm nhường.

Nhưng quả rất khó dùng những lý do đó để bào chữa cho sự đi xuống một cách có hệ thống của HP.HN suốt từ đầu mùa tới giờ. Người ta không còn nhìn thấy hình ảnh của một đội bóng mạnh mẽ từng nghiền nát Thanh Hóa hay N.SG. Thay thế là sự bất lực, rời rạc trong lối chơi cùng một tinh thần thi đấu ngày càng sa sút.

Tình thế của HP.HN đang khó khăn đến cùng cực. Các trụ cột thay nhau chấn thương, những trụ cột khác chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao, chân sút chủ lực Timothy phải ngồi ngoài 4 trận vì án kỷ luật sau sự cố trên sân Nha Trang cuối tuần trước... Vị trí thứ 12 trên BXH khiến BLĐ và BHL của họ như đang ngồi trên đống lửa.

Tuy vậy, HLV Nguyễn Thành Vinh có thể yên tâm và tự tin rằng, đội bóng của ông không phải là CLB gây thất vọng nhiều nhất nếu so sánh với  đồng nghiệp Formosinho. Từ một con hổ đủ nanh đủ vuốt, sau từng vòng đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã từng bước biến B.BD thành con hổ giấy chính hiệu.

Trận thua HP.HN năm ngoái của B.BD đã khiến HLV Đặng Trần Chỉnh mất chức, liệu năm nay có tới lượt HLV Ricardo Formosinho?

Mùa giải đã đi qua nửa chặng đường, diện mạo của các đội bóng đã định hình tương đối chính xác. Theo dõi cựu vương đất Thủ thi đấu từ đầu mùa, quả rất khó để tìm ra một thứ gì đó gọi là đường nét trong lối chơi của họ. Thỉnh thoảng sự tỏa sáng của các ngôi sao đã giúp ông Formosinho giữ được chiếc ghế của mình. Song nếu B.BD vẫn tiếp tục thể hiện phong độ yếu ớt như thời gian qua và thất thủ trước HP.HN chiều nay, lòng tin và sự kiên nhẫn của các ông chủ lắm tiền nhiều của ở đất Thủ có lẽ sẽ cạn kiệt.

Hàng phòng ngự, tuyến yếu nhất của B.BD, sẽ trở nên mong manh hơn khi Chí Công vắng mặt, còn trung vệ được quảng cáo từng chơi cho PSV Eindhoven, Van Bakel, không thể thi đấu vì chưa được đăng ký và người ta sẽ chờ xem liệu Bernard Archaw sẽ làm nên trò trống gì khi trong kế hoạch của các sếp, trung vệ người Ghana sẽ là... của để dành cho đội hạng Nhất hoặc cho một đội bóng khác mượn (?!).

Năm ngoái, ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy, HP.HN đã chơi một trong những trận hay nhất của mùa giải bằng cách vượt qua B.BD với tỷ số 4-2, qua đó đá văng chiếc ghế của HLV Đặng Trần Chỉnh (thay thế bằng HLV Dương Ngọc Hùng). Năm nay, phong độ không tốt của đội bóng Thủ đô sẽ khiến họ rất khó khăn để làm lại điều tương tự. Song hãy dè chừng khi HP.HN nằm “cửa dưới” vì theo lời các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh, họ cảm thấy như vậy sẽ dễ đá hơn nhiều.

Ai gây thất vọng nhiều hơn? Câu hỏi đó sẽ có đáp án sau trận đấu chiều nay nhưng người trong cuộc hẳn nhiên chẳng ai muốn giơ tay trả lời!

Dự đoán: 1-1

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm