Vòng 12 V-League: Mệnh Trời

17/05/2010 13:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cầu thủ lẫn lãnh đạo SHB.ĐN từng nhiều lần tâm sự rất thật: nếu năm nay cuộc đua vô địch đến kỳ hạ màn chỉ còn họ và HN.T&T cạnh tranh, SHB.ĐN sẽ phải làm mọi cách để nhường vòng nguyệt quế cho người anh em.

Và thế, người ta đã nghĩ quy luật kể từ năm 2003, một đội 2 năm vô địch liên tiếp, sẽ bị phá vỡ ở mùa giải này. Thực tế, nhanh chóng hai đội bóng bầu Hiển đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng, chiều qua, sau vòng 12, SHB.ĐN chính thức lấy lại ngôi đầu khi người anh em ngã nhào ở Thống Nhất.


Có  một vấn đề cảm nhận rất rõ ở cuộc đua vô địch thời điểm này: SHB.ĐN đã tăng tốc, bắt đầu bứt phá để bỏ rơi cả B.BD lẫn HN.T&T. Khoảng cách 2 điểm và còn 1 trận chưa đá với TĐCS.ĐT là một chuyện. Quan trọng hơn họ, đã chứng minh dù phải ôm nhiều mặt trận nhưng phẩm chất nhà vô địch vẫn còn đó. Sức mạnh SHB.ĐN chắc chắn sẽ nhân lên khi họ đã bớt mệt, vòng tứ kết AFC Cúp kết thúc V-League mới thi đấu trở lại.



HN.T&T (trái) đã có dấu hiệu hụt hơi. Ảnh: Quang Nhựt

B.BD thời tướng Chỉnh âm mưu lật đổ hai đội bóng bầu Hiển, sau cú sốc mang tên vòng 1/16 ở AFC Cup, vòng 12 đã bị TĐCS.ĐT đánh sụm. Nguy hại hơn, đã có dấu hiệu tướng Chỉnh quẫn trí, còn nội bộ lục đục trở lại.

Trong khi, HN.T&T đã có dấu hiệu hụt hơi. Nói kiểu dân ngoài xã hội, chiều qua yêng hùng này đã bị  “ong ve” N.SG hạ sát, cũng bằng một cầu thủ vô danh- Phan Thanh Vân, bằng sai lầm kiểu trời hành của thủ môn Hồng Sơn, chứ không phải N.SG và tướng Chung hay hơn. Trước đó, vòng 10, bầu Hiển cũng cay đắng khi HN.T&T trắng tay trước LS.TH, đội mà SHB.ĐN mới đây hạ đến 3-1.


Phía trước còn đến 14 vòng, bầu Hiển quy hoạch cho HN.T&T vô địch nhưng căn bản HN.T&T phải ổn định phong độ, phải có lực để bám trụ tốp 3 thì SHB.ĐN mới mưu được bằng cách đi bộ để chờ. Bây giờ HN.T&T oải thế, nguy cơ bị TĐCS.ĐT, XM.HP, V.NB bắt kịp quá gần.


Xem ra người tính HN.T&T vô địch nhưng “mệnh trời” khó cưỡng, vẫn nhắm SHB.ĐN làm trùm thiên hạ. M.NĐ lại chìm. N.SG dù thắng nhưng với diện mạo thế, liệu họ có đủ sức thoát hiểm dù đã có HLV mát tay như Mai Đức Chung.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm