Vòng 12 V-League: HLV Mai Đức Chung "mở hàng" mát tay

16/05/2010 15:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Ngay trong trận ra mắt đội bóng mới, HLV Mai Đức Chung đã giúp Navibank.SG có chiến thắng quan trọng 1-0 trước đội bóng đang nằm trong top đầu là HN.T&T để thoát khỏi đáy bảng xếp hạng, nhường chỗ cho M.Nam Định sau khi đội bóng thành Nam thất thủ 1-2 trước XMHP ngay trên sân nhà. Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, V.Ninh Bình đã có chiến thắng tưng bừng 5-1 trên sân nhà trước K.Khánh Hòa để leo lên top đầu của bảng xếp hạng V-League sau 12 vòng.
 
Kết quả vòng 12 V-League
Ngày
Giờ
Trận đấu
Kết quả
T7 (15/5)
16h00
SHB Đà Nẵng
Lam Sơn T.Hoá
3-1 (KT)
15h30
TĐCS Đ.Tháp
B.Bình Dương
2-1 (KT)
CN (16/5)
16h00
HAGL
SLNA
0-0 (KT)
16h00
Megastar N.Định
XM Hải Phòng
1-2 (KT)
(Lương Phúc 13' - Leandro 59'; Đinh Hoàng Max 89')
17h00
XM The Vissai NB
K.Khánh Hoà
5-1 (KT)
(Văn Thành 19’,36’; Gustav 67’; Junio 77’,90’+3 - Quang Hải 69’)
17h00
Navibank S.Gòn
Hà Nội T&T
1-0 (KT)
(Thanh Vân 20')
T6  (11/6)
16h30
HPHN
ĐTLA
 
 
Diễn biến chi tiết các cặp đấu:
 
* M.Nam Định – XMHP: 1-2 (KT)

M.Nam Định: Ngọc Tú, Chinedu, Gaspard, Sỹ Vinh, Lương Phúc, Okoro, Văn Duyệt, Danh Ngọc, Văn Thuận, Mạnh Dũng, Trung Kiên.

XM.HP: Xuân Việt, Trọng Nghĩa, Minh Đức, Xuân Phú, Robert, Bật Hiếu, Leandro, Minh Châu, Đức Dương, Aniekan, Lazaro.

- Phút 4, Leandro có pha đánh gót rất tinh tế để Đức Dương băng xuống tạt bóng bên cánh phải, nhưng một cầu thủ Nam Định đã kịp cản phá.

- Phút 5, từ quả phạt góc của Leandro, bóng suýt chút nữa đã lăn vào lưới Nam Định sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành.

- Phút 13, tỷ số được mở cho Nam Định sau pha dứt điểm cận thành của Lương Phúc.  Từ cú sút xa rất căng của Trung Kiên, thủ môn Xuân Việt đổ người cản phá đưa bóng đến đúng tầm dứt điểm của thủ quân bên phía Nam Định.

- Phút 16, trung vệ Chinedu của Nam Định có pha trả đũa rất xấu với Lazaro của XMHP, nhưng cầu thủ của đội chủ nhà lại không phải nhận bất kỳ hình phạt nào từ trọng tài.

- Phút 23, Nam Định chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Trung Kiên bị truất quyền thi đấu vì lỗi phản ứng.

- Phút 26, Lazaro có cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho XMHP nhưng cựu tiền đạo QK4 lại không thắng được đôi chân của thủ môn Ngọc Tú từ pha căng ngang rất đẹp của Leandro.

- Phút 29, suýt chút nữa Đức Đương đã sút tung lưới đội bóng cũ nếu cú sút của anh không đi trúng xà ngang khung thành thủ môn Ngọc Tú. Chơi hơn người, XMHP đang chơi ép sân Nam Định.

- Phút 53, trung vệ Minh Đức có pha xử lý bất cẩn khi suýt chút nữa để mất bóng vào chân các cầu thủ chủ nhà ngay trong vòng cấm.

- Phút 59, tỷ số được gỡ hòa 1-1 sau một nỗ lực cá nhân của Leandro khi anh vượt qua cả hàng thủ của Nam Định trước khi sút tung lưới thủ môn Xuân Việt.

- Phút 81, Leandro đã đánh đầu tung lưới Nam Định, nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.

- Phút 89, sau một pha phối hợp như đá tập của các cầu thủ XM.HP, Đinh Hoàng Max nhẹ nhàng đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

* HAGL – SLNA: 0-0 (KT)

HA.GL: Silhavy, Việt Cường, Văn Trương, Sakda, Mawusi, Nirut, Evaldo, Quý Sửu, Anh Tuấn, Văn Nhiên, Thái Dương.

SLNA: Brasnic, Văn Hoàn, Huy Hoàng, Xuân Thắng, Helio, Trọng Hoàng, Đắc Khánh, Quang Tình, Đình Đồng, Vidovic, Dalibor.

- Ngay phút đầu tiên, đội khách SLNA đã có cơ hội mở tỷ số, nhưng Vidovic không kịp chạm đầu vào bóng sau quả phạt góc của Quang Tình.

- Phút 10, nhận thấy thủ môn Brasnic lên hơi cao, Văn Trương của HAGL thực hiện pha dứt điểm cầu âu từ xa, đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

- Phút 15, Evaldo có bóng rất thuận lợi bên cánh trái nhưng thay vì dứt điểm anh lại chuyền vào trong cho Việt Cường khiến HAGL đánh mất cơ hội mở tỷ số.

- Phút 24, tỷ số suýt chút nữa đã được mở cho HAGL sau cú phá bóng hụt của Huy Hoàng bên phía SLNA từ quả đá phạt của Sakda.

- Phút 32, Vidovic có cơ hội đối mặt với khung thành HAGL, nhưng tiền đạo của SLNA không thắng được Brasnic ở pha dứt điểm cuối cùng.

- Cơn mưa lớn đầu hiệp hai khiến hai đội gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Cũng như trong hiệp 1, những phút đầu hiệp 2 trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt.

- Phút 58, Thái Dương có pha xử lý rất tốt ngay trước vòng cấm của SLNA, nhưng cú sút sau đó lại quá nhẹ và không khó để Brasnic ôm gọn bóng.

- Phút 62, sau một pha trượt chân của thủ thành Silhavy, suýt chút nữa Dalibor đã mở tỷ số cho SLNA dù tiền đạo này dứt điểm rất nhẹ và không mấy hiểm hóc.

- Phút 64, nhận đường chọc khe của đồng đội, Evaldo băng xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm nhanh nhưng thủ môn Brasnic đã kịp đẩy bóng chịu phạt góc.

- Phút 67, một lần nữa Evaldo có cơ hội dứt điểm nhưng rất may cho SLNA là Helio đã kịp can thiệp khiến tiền đạo của HAGL không thể sút bóng.

- Phút 81, tiền đạo mới vào sân thay người Tăng Tuấn có cú sút xa khá đẹp, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

- Phút 85, SLNA có pha phối hợp rất ăn ý trước khung thành HAGL, nhưng ở tình huống cuối cùng, thủ môn Silhavy đã kịp băng ra phá bóng, giải nguy cho đội chủ nhà.

- Phút 87, Vidovic tạt bóng rất tốt từ cánh trái để Dalibor bắt volley đưa bóng đi chệch khung thành rất đáng tiếc. Chỉ một phút sau, lại là Vidovic có bóng rất đẹp bên cánh trái nhưng anh không kịp dứt điểm bởi Mawusi đã kịp băng về cản phá cứu thua cho HAGL.

- Phút 89, bóng đã chạm cột dọc khung thành SLNA sau cú sút xa của Duy Thanh.

* Navibank.SG - HN.T&T: 1-0 (KT)

Navibank.SG: Ngọc Tân, Hải Anh, Thanh Vân, Hoàng Đảm, Tuấn Anh, Mạnh Hà, Opara, Pinto, Văn Lâm, Sơn Hà, Trindade.

HN T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Tiến Dũng, Hồng Tiến, Sỹ Cường, Hồng Minh, Quốc Long, Benicio, Ngọc Duy, Duy Nam, Endene.

- Phút 15, Hà Hoàng Đảm dứt điểm từ cự lý 22m nhưng không thể thắng được thủ môn Dương Hồng Sơn.

- Phút 20, Dương Hồng Sơn phán đoán sai điểm rơi của trái bóng nên đã tạo cơ hội để Phan Thanh Vân, số 3, dứt điểm thẳng vào lưới trống, mở tỷ số cho Navibank.SG.


Các cầu thủ Navibank SG ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Quang Nhựt

- Phút 27, Ngọc Duy tận dụng pha lộn xộn trước khung thành Navibank SG để tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, bóng lại đi thiếu chính xác.

- Phút 37, từ pha căng ngang của đồng đội bên cánh trái, Endende thoải mái dứt điểm trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, pha xử lý có phần điệu đà này của tiền đạo bên phía Hà Nội T&T đã tạo điều kiện để trung vệ của Navibank SG lao về cản phá.

- Phút 45, Cao Sỹ Cường dứt điểm vọt xà trong tư thế thoải mái khi khung thành của Navibank đã bị bỏ trống do Đậu Ngọc Tân đã lao ra cản phá trong tình huống trước đó.

- Phút 46, Ngọc Duy đánh đầu chạm xa ngàng khung thành Navibank SG.


Pinto (trái) của Navibank SG tranh bóng với Benicio. Ảnh: Quang Nhựt

- Phút 52, từ pha tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Ngọc Duy lại dứt điểm ra ngoài ở cự ly khá gần.

- Phút 63, Sỹ Cường phải nhận thẻ vàng do pha vào bóng thô bạo với cầu thủ của đội chủ nhà. Trước đó, trận đấu nhiều lần bị gián đoạn bởi những pha phạm lỗi quyết liệt quá mức của cầu thủ hai đội.

- Phút 68, Trindade dứt điểm ở góc hẹp nên đã không thể đánh bại Dương Hồng Sơn.

- Phút 79, Gonzalo đã không thể đánh bại Đậu Ngọc Tân trong tình huống đối mặt với thủ môn của Navibank SG.
 

BXH tạm thời

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

SHB Đà Nẵng

11

8

0

3

19

15

4

24

2

Hà Nội T&T

12

7

1

4

17

11

6

22

3

Becamex Bình Dương

12

7

1

4

24

11

13

22

4

XM The Vissai NB

12

6

2

4

21

18

3

20

5

XM Hải Phòng

12

6

2

4

17

13

4

20

6

Khatoco Khánh Hòa

12

6

2

4

16

23

-7

20

7

Sông Lam Nghệ An

12

4

6

2

17

11

6

18

8

TĐCS Đồng Tháp

11

5

2

4

21

17

4

17

9

Lam Sơn Thanh Hóa

12

4

3

5

15

20

-5

15

10

Hoàng Anh Gia Lai

12

4

2

6

15

14

1

14

11

Đồng Tâm Long An

11

3

2

6

9

13

-4

11

12

Hòa Phát Hà Nội

11

3

2

6

13

18

-5

11

13

Navibank Sài Gòn

12

2

3

7

12

20

-8

9

14

Megastar Nam Định

12

2

2

8

10

22

-12

8

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm