Serie A: BXH được tạo nên từ những phút bù giờ

11/11/2008 10:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu không có cú đánh đầu về lưới nhà của Cicinho khi trận đấu chỉ còn 100 giây nữa, Roma đã chiến thắng để dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng đang kéo họ xuống cuối bảng. Nếu không có cú đánh đầu của Cruz vào những giây cuối cùng của trận đấu của Udinese, Inter đã không thể leo lên ngôi đầu bảng và nếu như không một cú đánh đầu khác của Esposito trên sân Via del Mare, Milan đã không mất đi vị trí dẫn đầu mà phải mất 4 năm rưỡi họ mới đoạt được nó.
 
Calcio đang sống trong những giây phút hồi hộp và kịch tính nhất của nó, khi số phận của những trận đấu được định đoạt một cách dứt khoát ở những giây cuối cùng. Có những đội đã chiến đấu đển cùng để giành được 1 điểm, như Bologna hay Lecce, có những đội đã giành chiến thắng trong đợt tấn công tuyệt vọng, như Inter.
 
4 năm rưỡi của Milan và 25 giây để bảo vệ ngôi số 1, phút 93 để trở lại ngôi đầu sau 20 ngày, và một cú đốt lưới để chìm sâu hơn nữa trong BXH. Số phận của những đội bóng được quyết định như thế. Và BXH đã thay đổi trong tích tắc, để rồi cục diện của nó ngày càng trở nên khó lường hơn bao giờ hết, khi vẫn có đến 6 đội đầu bảng hơn kém nhau 4 điểm, trong khi trước trận Lecce-Milan, có 4 đội hơn nhau 3 điểm. Udinese trở thành đội duy nhất trong số 8 đội đứng đầu bại trận vì 1 bàn thắng phút chót. Torino là đội duy nhất trong số 11 đội ở nửa kia của BXH thắng lợi, cũng từ một cú sút khi trận đấu chỉ còn 6 phút.
 
Inter chiếm lại ngôi đầu nhờ bàn thắng ở phút 90+3 của Cruz
 
Nếu xu hướng ghi bàn phút chót vẫn tiếp tục, Inter có lẽ sẽ đoạt Scudetto, bởi cho đến thời điểm này của mùa giải, họ là đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong những phút cuối cùng, chủ yếu nhờ nhân tố “C”: Cordoba và Cruz. Phút 93 trước Reggina, phút 92 trước Udinese. Đấy là cách duy nhất để giải quyết những trận đấu căng thẳng và bế tắc đến phút cuối, khi Inter đã luôn thắng sân nhà chỉ bằng 1 bàn cách biệt, khi Ibra ngày càng trở nên mệt mỏi và Quaresma được ra sân chẳng qua vì Mourinho muốn vậy (nhưng các tifosi đã không còn kiên nhẫn với anh), khi Mourinho càng ngày càng xử sự một cách kì quặc và thô thiển (lại tiếp tục cãi nhau với báo chí, lần này căng thẳng hơn lần trước). Điều tích cực nhất là hàng thủ đã được hàn bê tông trở lại, khi “Bức tường” (The Wall, biệt danh của Samuel) đã ra sân.

Một lời khuyên cho Ancelotti: đừng bao giờ để Inzaghi tham gia phòng ngự bóng chết (anh bị Esposito đè dúi dụi trong tình huống anh này gỡ hòa 1-1 cho Lecce). Một lời khuyên cho Mourinho: đừng bao giờ tung Cruz vào sân từ đầu mà chỉ để anh vào sân nhằm giải quyết thế bế tắc, vì dường như bóng luôn tìm đến anh trong vòng cấm địa. Lời khuyên cuối cùng cho Spalletti: nên kéo Cicinho càng xa càng tốt khỏi khung thành của Doni. Nếu không...

Vòng đấu tệ hại của các trọng tài

Những ông mặc áo đen có một ngày kinh khủng với vô số lỗi lầm. Maggiani không công nhận một bàn hợp lệ của Cassano trong trận Napoli-Samp 2-0, Morganti không đuổi Cordoba sau một lỗi thô thiển với Inler trong trận Inter-Udinese (trong 3 trận gần nhất, Cordoba đáng bị đuổi 2 lần và bị thổi penalty 1 lần, nhưng đều được tha thứ), Banti thổi một quả penalty do lỗi chạm tay gần người của hậu vệ Chievo trong trận Chievo-Juve. Nếu ông ta thổi quả đó, thì cũng phải thổi nốt một pha chạm tay của Legrottaglie. Còn gì nữa? Banti phải đuổi Sissoko khỏi sân sau pha đá nguội Yepes cũng trong trận ấy. Nhưng có lẽ việc xem lại băng hình sẽ giúp HĐ kỉ luật đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu Sissoko bị treo giò, nhiều khả năng đó sẽ là án 2 trận, vừa đủ để loại anh ra khỏi trận “derby Italia” với Inter tại vòng đấu thứ 13, diễn ra cuối tuần sau.

 
A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm