Vòng 11 Serie A: Song hành hay độc mã?

07/11/2008 14:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Người ta đang nhắc nhiều đến trận derby thành Milano cho cuộc chiến Scudetto. Thế nhưng liệu Inter có cùng Milan song hành sau vòng 11, hay sẽ phải nhìn đối thủ của mình tạm thời bứt lên trên trong thế một mình một ngựa?

Sau khi Inter hòa một cách đầy thất vọng trên sân của Anorthosis, HLV Mourinho tuyên bố các cầu thủ của ông đã có thể ghi 7 bàn. Vị HLV người Bồ Đào Nha đang cố gắng hướng sự chú ý của báo chí vào các tuyên bố mạnh miệng thay vì lôi ra điểm yếu của Inter, giống như cách ông từng biện minh cho trận thắng Catania 2-1, với các bàn thắng đều đo đối phương “tặng”, rằng đội bóng của ông đúng ra đã có thể ghi ít nhất 5 bàn. Những phát biểu của Mourinho khiến ông trở nên bơ vơ trong một cuộc chiến với giới truyền thông, còn Inter bị nghi ngờ về sức mạnh ở thời điểm mà Milan và Juve liên tục được ca ngợi (giờ lại thêm Roma).

Những tuyên bố thiếu thực tế của Mourinho cũng đã gây sự phẫn nộ nhất định cho một lượng không nhỏ tifosi của Inter. Họ muốn thấy Inter đánh bại các đối thủ trên sân cỏ chứ không phải ở đầu môi chót lưỡi của Mourinho. Không cần 7 bàn, cũng chẳng cần đến mức 5 lần làm tung lưới đối phương trong trí tưởng tượng của Mourinho. Lúc này, chỉ cần 1 bàn thắng nhưng đủ để giúp Inter chiến thắng được mong chờ hơn cả. Khi mà Inter phải bước vào cuộc tiếp đón Udinese, đối thủ mà họ không thể vượt qua trên sân nhà trong suốt 2 năm qua và đang thể hiện một phong độ ấn tượng, liệu Mourinho có thể tìm ra công thức chiến thắng cho Nerazzurri?
 
Milan đang dẫn đầu Serie A, bỏ lại Inter phía sau

Trong khi Inter tiếp đón Udinese trước những cặp mắt nghi ngờ, thì chuyến đi về vùng biển của Milan, với điểm đến là Via del Mare của Lecce, hứa hẹn sẽ lại có một kết thúc tốt đẹp. Không cần hào hoa, không có sự lãng mạn, cũng không có những chiến thắng từ 5-7 bàn, thậm chí Milan đang thi đấu như một người nông dân khắc khổ, nhưng họ lại có ngôi đầu bảng xếp hạng. 4 năm rưỡi chờ đợi để được trở lại cảm giác ngọt ngào này, không có lý do gì để Milan từ chối việc ngồi ở vị trí cao nhất thêm ít nhất 1 tuần nữa.

Lecce có thể là tân binh thi đấu ổn định nhất tại Serie A tính đến thời điểm này (Bologna và Chievo đã đồng loạt thay người cầm lái), nhưng để cản bước tiến mạnh mẽ của Milan là điều không phải dễ. Milan đang sống trong niềm hưng phấn cao độ của ngôi đầu bảng, và trong tay HLV Ancelotti là một lực lượng đủ dày để thực hiện chính sách xoay vòng. Điều này cáng giúp cơ hội chiến thắng của Milan tại Via del Mare lớn hơn. Điều duy nhất mà HLV Ancelotti cần làm lúc này là tìm cho Milan một lối chơi hoàn hảo nhất để không còn phụ thuộc vào Kaka.

Tương tự Milan, Juventus cũng được đánh giá sẽ có trận đấu không cân sức trên sân của Chievo. Đội bóng của thành phố tình yêu Verona vừa quyết định sa thải Iachini để đặt hy vọng vào Di Carlo, nhưng sẽ rất khó để Chievo vượt qua khó khăn ngay ở thời điểm hiện tại. Trước một Juve đang bao cao với 5 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, việc mơ đến 1 điểm cũng là quá xa vời với “những chú lừa bay”. Nhiều khả năng trận ra mắt của Di Carlo, người bị Parma sa thải hồi cuối mùa giải trước, sẽ là một thất bại trước Juve đang mơ đến việc lọt vào top 4.

Không thực sự hấp dẫn, nhưng cuộc chiến ở Renato Dall'Ara giữa chủ nhà Bologna với Roma cũng rất được chờ đợi. Đây sẽ là thời điểm Mihajlovic đánh dấu nghiệp cầm quan của mình bằng việc tiếp đội bóng cũ. Nhiệm vụ của ông là phải giúp Bologna đánh bại Roma để vượt qua khó khăn. Trong khi đó, Roma cũng cần 3 điểm để tránh xa nhóm cuối bảng. Sau khi đánh bại Chelsea đầy ấn tượng và chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp, liệu Roma có thể mang theo tinh thần chiến thắng ấy đến sân Renato Dall'Ara? Có lẽ, đã đến lúc Roma kết thúc những ngày tháng đen tối của mình tại Serie A bằng một chiến thắng ở xứ Emilia - Romagna lãng mạn.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm