Vòng 9 Serie A: Chờ sao đổi ngôi

28/10/2008 11:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau 8 vòng, ta đang có một BXH kì lạ: Có đến 3 đội cùng dẫn đầu bảng với 17 điểm, là Udinese, Inter và Napoli, chỉ hơn 1 điểm so với tốp 3 đội đứng sau gồm Milan, Fiorentina và Catania, trong khi Lazio nấp dưới nhóm ấy khi chỉ đúng 1 điểm.
 
Một năm về trước, Inter của Mancini dẫn đầu với 20 điểm, trên Juventus (17), Fiorentina (16) và Roma (15). Sau một năm, Inter vứt đi 3 điểm, Juventus 5 điểm và Roma 8 điểm, Fiorentina dậm chân tại chỗ trong khi Milan là đội duy nhất trong số các “siêu sao” tiến bộ vượt bậc (hơn cùng kì mùa trước 6 điểm, sản phẩm của một quá trình thăng tiến liên tục sau 2 thất bại liên tiếp đầu mùa).
 
Napoli sẽ chiếm ngôi đầu sau vòng 9?
 
Sự sa sút của các đại gia đến từ đâu? 1) Các chấn thương. 5 đội hàng đầu đã gặp 60 chấn thương các loại từ đầu mùa và số cầu thủ ngồi ngoài đủ sức lập 5 đội bóng. 2) Khâu ghi bàn: Sau 8 vòng mùa trước, 5 đội bóng mạnh nhất đã ghi được 82 bàn (Inter 17, Juve 17, Roma 19, Fiorentina 16, Milan 13), bây giờ con số ấy chỉ còn 53 bàn (Inter 13, Milan 12, Fiorentina 12, Juventus 7, Roma 9), nghĩa là mất đi đến 29 bàn (35,3%). 3) Số bàn thắng ấy đi đâu?
 
Nó đã nằm ở phía những đội bóng hiện tượng của mùa bóng này, Lazio, Udinese, Napoli, Genoa. Việc họ ghi bàn vào lưới các đội bóng mạnh chưa bao giờ dễ đến thế: Kể từ đầu mùa, 5 đại gia đã lọt lưới 39 bàn, nhiều hơn cùng kì mùa trước 6 bàn. Điều duy nhất có thể khẳng định: chừng nào sự ổn định của các đại gia vẫn chưa diễn ra, chừng đó sẽ có một BXH như đã thấy nhiều vòng nữa. Đó không phải là điều mong muốn của “Special One”, bây giờ đang sút kém hơn đội bóng của người tiền nhiệm về mọi mặt.

Mourinho đã nổi cáu sau trận hòa Genoa, trận đấu mà ai cũng thấy những nhà ĐKVĐ xấu hổ ra sao khi đội chơi hay hơn và tiến gần đến chiến thắng hơn không phải là họ, mà là Genoa. Ông, với mái tóc cắt ngắn, phải chứng kiến chiến thuật thi đấu với 4 tiền đạo của mình cũng tủn mủn như thế, đã trút nỗi tức giận lên đầu những học trò “ích kỉ”. Một lời đe dọa: những ai đá kém với Genoa sẽ bị loại, Quaresma, Balotelli, Obinna, Cruz, nghĩa là một nửa hàng tiền đạo. Mourinho sẵn sàng hy sinh các chân sút ấy cho một chiến thắng? Không ai tin ông sẽ làm điều đó, bởi trong hoàn cảnh Fio mất nửa sức mạnh khi không có Gilardino, bất chấp Mutu đã trở lại, không có lí do gì Inter không kiếm tìm 3 điểm, điều Mancini đã thành công trong 4 trận thắng liên tiếp Fiorentina 2 năm qua (2 lần ở Firenze).

Nếu Mourinho không bằng được Mancini, một loạt các CLB phía sau Inter sẽ có cơ hội vượt lên. Napoli là ứng cử viên lớn nhất cho cuộc “vượt ngục” trên BXH ấy, khi đối thủ là đội cuối bảng Reggina. Udinese khó thắng trên sân Catania, nhưng Milan sẽ vượt qua sức ỳ và lối đá bê tông của Siena để leo lên cao hơn nữa, sau khi đã thắng 8/9 trận gần nhất ở tất cả các giải. Ancelotti đã thực hiện một chính sách quay vòng, bố trí nhân sự hợp lí và có thể chiến thắng ngay cả trong những trận đấu hết sức khó khăn. Ông không chỉ bịt chặt các lỗ rò ở hàng thủ (4 trận liên tiếp không lọt lưới), tìm ra các cơ chế vận hành đội bóng trong hoàn cảnh không Pirlo (có đến 4 cầu thủ được bố trí chơi ở vị trí này, Flamini, Gattuso, Seedorf và mới nhất Emerson) mà còn tạo ra được sự đa dạng trong lối chơi (đã có 11 cầu thủ Milan ghi bàn mùa này).

Juventus đã thoát khỏi khủng hoảng chưa? Bologna sẽ chứng minh điều đó. Roma sẽ tụt xuống sâu hơn nữa? Hoàn toàn có thể. Sẽ có thêm vài chiếc ghế HLV bị đá đổ ở vòng này, và có thể có ghế của cả Spalletti. Cuối tuần này, tất cả sẽ hướng đến Torino cho trận Juventus-Roma, khi có lẽ Spalletti không còn nắm quyền nữa, mà là…Mancini, người đã đánh bại ông trong các cuộc đua Scudetto 2 năm qua. Nhưng tâm điểm là trận Milan-Napoli. Có thể, đấy sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội đang đứng đầu bảng sau vòng 9. Napoli nhất, Milan nhì bảng. Điều ấy chưa từng xảy ra kể từ năm 1990, khi Napoli có Maradona, còn Milan, Van Basten.

A.N (Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm