(TT&VH) - Sẽ có những thay đổi sau những cuộc đụng độ của các đội bóng ở nhóm trên bảng xếp hạng. Còn ở tốp dưới, sẽ không có điểm nhấn đáng chú ý. Có vẻ đó là tình cảnh chung của giải hạng Nhất QG sau vòng đấu chiều nay.
Trận đấu hấp dẫn nhất chiều nay sẽ diễn ra ở cực Nam, gần cuối dải đất hình chữ S. Sở dĩ trận đấu giữa 2 người xóm giềng được dự đoán sẽ rất gay cấn là bởi đây là 2 đối thủ đang “ganh” nhau quyết liệt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (sau SG.XT). Chiến thắng là động lực mà cả 2 cùng hướng đến. Với thầy trò HLV Lai Hồng Vân, 3 điểm từ trận cầu này sẽ giúp họ trực tiếp lấy đi vị trí thứ nhì mà An Giang đã chiếm giữ 2 tuần nay.
Còn với đội khách, nếu thắng trận này, họ không những xây chắc ngôi nhì mà đó còn là cơ hội để tạo cách biệt với nhóm bám đuổi, tiếp tục cuộc đua với SG.XT (cơ hội cho SG.XT có 3 điểm tại Đồng Nai vòng này là rất lớn). Với lợi thế chủ nhà, K.KG được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân. Nhưng không phải vì thế mà chủ nhà được phép xem thường đội bóng đang xếp trên mình.
Thành công ngoài mong đợi của cả 2 đến thời điểm này được người trong cuộc giải thích đến từ yếu tố tinh thần. Quân chỉ thường thường nhưng vào trận rất quả cảm, kèm với đó là những ông thầy biết dụng binh.
Trận “derby” miền Tây chiều nay sẽ rất hút khán giả. Người dân xứ biển Hà Tiên chắc chắn sẽ rồng rắn đến sân để cổ vũ cho đội bóng tỉnh nhà và họ đang rất háo hức để chứng kiến cảnh tượng đội nhà lần đầu tiên được bay bổng trên bảng xếp hạng. Đây là khung cảnh không mấy người dám hình dung hồi đầu mùa, bởi không ai tin rằng với những cầu thủ chỉ xuất thân từ bóng đá phong trào, tiềm lực đầu tư theo kiểu “được đâu hay đó” như thế, 2 đội bóng này lại cùng nhau tạo nên một hiện tượng thú vị của hạng Nhất mùa này. Đó là điều khiến không ít CLB khác phải trăn trở.
Dự đoán: 1-1
Ngược ra dải đất miền Trung, SQC.BĐ sẽ có đặc sản nắng gió để tiếp TP.HCM. Sau trận thua ngay tại Quy Nhơn trước đại kình địch SG.XT, SQC.BĐ bộc lộ rõ những thua kém về mặt chuyên môn so với đối thủ. Không những thế, với vị trí thứ 4 hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện còn đang tỏ ra kém thế hơn so với những đội xếp trên. Từ một ứng viên cho suất lên hạng, ngựa ô đang mỏi vó dò dẫm lối ra. Tiếp một TP.HCM đang khủng hoảng lực lượng vì những trụ cột bị treo giò là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng đất võ tìm lại bản ngã và nuôi tiếp tham vọng. Bằng không, có thể mọi đầu tư sẽ đổ hết xuống biển Quy Nhơn.
Sẽ không có khác biệt nào ở 2 vị trí cuối bảng xếp hạng chiều nay, bởi H.Huế sẽ rất khó có điểm khi phải chơi ở Hàng Đẫy trước đội chủ nhà Hà Nội. Vị trí cuối cùng hiện tại phản ánh đúng tiềm lực của đội bóng miền Trung. Viễn cảnh “thăng” hạng Nhì mùa sau như lời tiên đoán của GĐĐH Đoàn Phùng gần như chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Giờ đây, chỉ nghĩ tới chuyện chiến đấu sao cho không bị các đội bóng khác gọi là “ngân hàng điểm” cũng là một vấn đề đối với họ.
Khả quan hơn H.Huế một chút là M.Nam Định, có vẻ thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đang đi vào lịch sử bóng đá VN bởi “thành tích vô tiền khoáng hậu” chưa biết thắng sau 10 vòng đấu. Tiếp BHTS.QN vốn chỉ có lực tương đương và được chơi trên sân nhà, nhưng cũng chẳng ai dám tin vào chiến thắng đầu tay cho đội bóng thành Nam, khi nền bóng đá của địa phương này đã và đang xuống lắm rồi.
Dự đoán: 0-0
Con số trước vòng 11 giải hạng Nhất 0 Sau 10 vòng đấu, chỉ còn An Giang, K.KG và ĐN là chưa có cầu thủ nào bị phạt thẻ đỏ. 0 Trong số 14 đội bóng dự giải hạng Nhất, M.NĐ là đội duy nhất chưa giành được một trận thắng nào kể từ đầu giải 1 Trước vòng 11, An Giang, TDC.BD và XMF.TN là những đội hòa ít nhất ở giải hạng Nhất - mới chỉ một trận. 2 XSKT.CT là đội duy nhất toàn thắng cả 2 vòng đấu gần đây ở giải hạng Nhất: thắng Huda.Huế 3-2 và thắng TDC.BD 1-0 2 Có 2 cầu thủ đá phản lưới nhà tính đến thời điểm này là Quang Tú và Minh Đức - đều của Hà Nội. 3 Huda Huế đã trải qua 3 trận thua liên tiếp từ vòng đấu thứ 8 đến vòng đấu thứ 10: thua SQC.BĐ 1-3, thua XSKT.CT 2-3 và thua XMF.TN 0-3 6 Mới chỉ ghi được vẻn vẹn có 6 bàn kể từ đầu giải, M.NĐ đang là đội bóng có hàng công kém nhất ở giải hạng Nhất năm nay 6 Chỉ để lọt lưới 6 bàn sau 10 vòng đấu, SG.XT đang là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất 7 Sau 10 vòng đấu, Huda Huế đang là đội để thua nhiều trận nhất – 7 trận 8 SG.XT là đội giành nhiều trận thắng nhất ở giải hạng Nhất với 8 chiến thắng kể từ đầu giải 12 Có 12 cầu thủ không được thi đấu ở vòng đấu thứ 11 này do bị thẻ phạt và kỷ luật 20 Huda Huế đã phải vào lưới nhặt bóng 20 lần - nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự giải hạng Nhất 2011 23 Kể từ đầu giải đến nay, đã có 23 cầu thủ bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu, trung bình 0,32 thẻ/trận 25 Với 25 lần sút tung lưới đối phương, SG.XT đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất 31 Hà Nội là đội đã phải nhận nhiều thẻ vàng nhất kể từ đầu giải -31 thẻ vàng 166 Sau 10 vòng đấu, đã có 166 bàn thắng được ghi ở giải hạng Nhất, trung bình 2,37 bàn/trận 280 Than Quảng Ninh đang có thành tích 280 phút chưa để thủng lưới. Lần gần đây nhất đội bóng vùng Than phải vào lưới nhặt bóng là ở phút thứ 80 trong trận đấu với Hà Nội ở vòng đấu thứ 7. 164.300 Tính đến trước vòng đấu thứ 11, đã có 164.300 lượt khán giả tới theo dõi các trận đấu của giải hạng Nhất, trung bình 2347 người/trận Thành Quang Lịch thi đấu 15h30 Than Quảng Ninh-TDC.BD K.KG-An Giang Hà Nội-H.Huế Đồng Nai-SG.XT M.NĐ-BHTS.Quảng Nam SQC.BĐ-TP.HCM XMF Tây Ninh-XSKT.Cần Thơ Bảng Xếp Hạng
|
Việt Hà