Vòng 1 Nuti Café’ V-League 2018: 'Cháy vé', sáng sân và ít bàn thắng

13/03/2018 16:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù lượng khán giả đến sân tăng đột biến, nhưng về chuyên môn không như kỳ vọng. 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải chỉ có 4 bàn thắng được ghi. Trong khi đó hiện tượng pháo sáng trên sân Hàng Đẫy lại tái diễn.

Có 2/5 trận đấu không có bàn thắng nào được ghi, đó là Nam Định đối đầu với XSKT Cần Thơ và HAGL hòa B.Bình Dương 0-0. Than Quảng Ninh và Hà Nội đã có 3 điểm trên sân nhà trước SHB.Đà Nẵng và Hải Phòng, trong khi đó đương kim vô địch Quảng Nam đã để Sài Gòn FC cầm hòa 1-1.

Khởi đầu chậm chạp

Không có ngoại binh Rimario do chưa kịp thủ tục đăng ký, nên sự trở lại của Xuân Trường cùng các ngôi sao khác như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn chỉ giúp chủ nhà HAGL kiểm soát tốt thế trận. Các cầu thủ hậu vệ B.Bình Dương Xuân Luân, Tấn Tài, Ngọc Mạnh đã không quá vất vả cản phá các đường tấn công của đàn em và nếu Anh Đức chỉn chu hơn thì đội khách đã có bàn thắng.

Vắng khá nhiều trụ cột nhưng Hà Nội vẫn cho thấy họ là ứng cử viên cho chức vô địch. Đây đã là năm thứ 9 đội bóng đất Cảng không biết đến mùi chiến thắng mỗi khi làm khách tại Thủ đô. An ủi duy nhất là trong tay HLV Trương Việt Hoàng đang có thủ môn Văn Lâm chơi quá xuất sắc, nếu không tỷ số không chỉ dừng lại 1-0.

Trên sân Cẩm Phả, mỗi đội bỏ lỡ 1 quả phạt 11m, phía Than Quảng Ninh cú sút của Mạc Hồng Quân đã bị thủ môn Thanh Bình đẩy được còn Đỗ Merlo của SHB.Đà Nẵng lại sút vọt xà bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số mười mươi cho đội khách. Điểm nhấn duy nhất là và chân sút Eydison năm ngoái đá cho Đã Nẵng đã có mặt kịp thời đệm bóng mở tỷ số 1-0 cho Than Quảng Ninh sau khi Văn Khoa đã có cú sút phạt xuyên hàng rào còn thủ môn Thanh Bình bắt bóng vuột tay.

Người ta đã thấy những trận đấu quyết liệt trên sân Thiên Trường, Hàng Đẫy nhưng chưa xuất hiện nhiều những pha bóng đẹp. Có lẽ phải mất vài vòng đấu nữa mới có những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, các cầu thủ mới “vào guồng” được.

Rào cản fan Hải Phòng

Sau 8 năm xa với V-League, đã có 22.000 khán giả đến sân Thiên Trường và lập kỷ lục. Kể từ năm 2009, lần đầu tiên V-League có số khán giả đến sân trung bình 12.000 người/trận, ít nhất sân Cẩm Phả cũng đạt 6.000 người/trận. Sân Pleiku đã xảy ra tình trạng cháy vé, sân Thiên Trường khán giả đến muộn chút đã không có cơ hội vào sân. So với năm ngoái mỗi trận đấu tại V-League 2017 trung bình chỉ thu hút khoảng 5.592 khán giả tới sân. Đây là con số chấp nhận được. Nếu như FLC Thanh Hóa và SLNA không phải hoãn đá do bận dự AFC Cup thì con số khán giả còn tăng cao hơn nữa.

Đương kim vô địch V-League giải quyết xong ‘lùm xùm’ với Claudecir

Đương kim vô địch V-League giải quyết xong ‘lùm xùm’ với Claudecir

Chân sút người Brazil quyết định ở lại với Quảng Nam và thời gian tới sẽ được xem xét tăng lương.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy cũng có tới 13.000 khán giả, trong đó ¾ đến từ thành phố Cảng. Cho rằng trong tay có khẩu thần công Fagan, Stevens, trong khi HLV Chu Đình Nghiêm không có Văn Quyết, Văn Hậu mà để thua, cổ động viên Hải Phòng đã tức giận đốt pháo sáng.

không phải lần đầu tiên CĐV Hải Phòng có hành động này, dù nhiều lần CLB xứ Cảng phải nhận những án phạt rất nặng do đốt pháo. Được biết, Ban điều hành V-League sẽ nhanh chóng tổng hợp các báo cáo, sau đó chuyển hồ sơ sang cho Ban kỷ luật. Ban tổ chức sân Hàng Đẫy và các CĐV Hải Phòng khó lòng thoát được án phạt nặng. Bầu Tú đã có nhiều việc phải làm, ngay từ những vòng đấu đầu tiên điều hành V-League 2018.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm