Vòng 1 La Liga:Real và Barca "đột quỵ" trong ngày ra quân

01/09/2008 10:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đêm qua là một đêm đen tối của 2 "đại gia" lớn nhất là La Liga khi cả Barca lẫn Real Madrid đều bại trận. Họ thất bại theo những cách khác nhau nhưng nỗi thất vọng thì giống nhau.
 
Trước đội bóng "hạt tiêu" Numancia, Barca với bộ ba "nguyên tử" Messi-Eto'o-Henry đã áp đảo đối thủ từ đầu đến cuối, tung ra tới 25 cú sút cầu môn (so với  đúng 5 cú sút của Numancia), hưởng 7 quả phạt góc (Numancia chỉ có 2 lần) và kiểm soát bóng 74% thời gian của trận đấu so với 26% của Numancia nhưng cuối cùng vẫn phải rời sân với những cái đầu cúi thấp vì bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số trước Numancia trong gần 80 phút còn lại của trận đấu sau khi Mario đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 13.
 
Real Madrid một lần nữa gục ngã bởi "lời nguyền Riazor"
 
Barca ra quân trận này không thiếu bất kỳ trụ cột nào ở các tuyến nhưng đã tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Numancia. Guardiola xếp Eto'o đá trung phong cắm, Henry chơi tiền đạo trái còn Messi xuất phát bên cánh phải nhưng cả 3 ngôi sao tấn công của đội bóng xứ Catalan đều không có được phong độ cao. Messi vẫn chơi xông xáo nhưng có vẻ như vinh quang ở TVH Bắc Kinh vẫn còn lởn vởn đâu đó trong đầu anh khiến anh chưa tìm lại được chính mình. Eto'o đêm qua cũng chưa phải là anh sau những màn trình diễn bắt mắt trước thềm mùa giải mới. Nhưng gây thất vọng nhất là Henry. Cựu tiền đạo của Arsenal chơi quá mờ nhạt đến mức Guardiola buộc phải thay anh ra ở giữa hiệp 2.
 
Trận thua này cho thấy Guardiola vẫn còn nhiều việc phải làm trong nỗ lực đưa con tàu Barca trở lại đúng quỹ đạo cúa nó. Gây thất vọng không kém Barca là Real Madrid. Hành quân tới "thánh địa" Riazor của Deportivo mà không có Robinho, Sneijder, Van der Vaart nhưng Real vẫn có những con bài quan trọng khác như Nistelrooy, Robben, Raul. Vậy mà cuối cùng, "Kền kền trắng" một lần nữa lại gục ngã bởi "Lời nguyền Riazor". Kể từ sau chiến thắng 3-0 trước Deportivo vào ngày 2/11/1991, Real đã không thắng được trận nào nữa trong những chuyến hành quân tới Riazor. 
 
Đêm qua, một lần nữa họ lại không vượt qua được lời nguyền của lịch sử. Bàn thắng của Nistelrooy cuối cùng đã trở nên vô nghĩa khi Real chịu 2 bàn thua đều từ bóng bổng sau các pha đánh đầu của Mista và Alberto Lopo. Thất bại cay đắng này tiếp tục phơi bày điểm yếu chết người nơi hàng thủ của đội bóng áo trắng khi cặp trung vệ Pepe-Heinze đều chống bóng bổng không tốt.
 
Những ưu thế về số lần sút cầu môn (18 so với 11 của Depor) hay thời gian kiểm soát bóng (61% so với 39% của Depor)  mà Real tạo ra cuối cùng vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Một Deportivo không còn trung vệ Coloccini (sang Newcastle) nhưng vẫn được tổ chức phòng ngự rất tốt với lối chơi tích cực đeo bám và phòng ngự có chiều sâu đã khiến Real phải biết đến trận thua thứ 12 tại Riazor trong khuôn khổ La Liga trong vòng 17 năm qua. Như vậy là trong 6 lần làm khách gần nhất tới Riazor ở La Liga, Real đều ra về tay trắng. "Thánh địa" của Deportivo vẫn là "lời nguyền độc địa" mà "Kền kền trắng" chưa tìm ra lời giải.
 
 
Vòng 1 La Liga
 
Espanyol-Valladolid 1-0
 
Valencia-Mallorca 3-0
 
Deportivo La Coruna- Real Madrid 2-1

Real Betis- Recreativo Huelva 0-1

Atlético Madrid- Málaga 4-0

Osasuna- Villarreal 1-1

Sporting Gijon- Getafe 1-2

Athletic Bilbao- Almeria 1-3

Numancia- Barcelona 1-0

Racing Santander- Sevilla FC 1-1

 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm