18/07/2025 06:11 GMT+7 | Tennis
Sau khi thua Jannik Sinner 0-3 ở bán kết Wimbledon 2025, Novak Djokovic thừa nhận thời kỳ đỉnh cao của anh có thể đang đếm ngược.
Ngôi sao người Serbia chưa vội giã từ sự nghiệp. Tuy nhiên, qua vài giải Grand Slam gần đây, dường như cơ thể anh không còn theo kịp những tham vọng của tâm trí.
Cơ thể không theo kịp tham vọng
Sức hút từ danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục có thể sẽ giữ ngọn lửa thi đấu cháy bỏng trong Djokovic thêm vài giải nữa, nhưng dựa trên những gì đang diễn ra và chính lời thừa nhận của anh, những ngày anh còn là ứng cử viên vô địch đang dần khép lại.
Trước Jannik Sinner, trong trận bán kết thứ 52 của mình, Djokovic dường như không thể hiện được sự kháng cự. Chấn thương gặp phải trong trận thắng 4 set trước Flavio Cobolli ở tứ kết Wimbledon rõ ràng đã ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và từ đó là các cú đánh của anh. Nhưng chính anh cũng thừa nhận sau thất bại rằng, ngay cả khi không bị chấn thương, anh vẫn không được đánh giá cao hơn tay vợt số 1 thế giới người Ý.
"Tôi buồn và thất vọng, chủ yếu không phải vì thất bại, bởi rõ ràng ngay cả khi tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi cũng không phải là ứng viên sáng giá để đánh bại Sinner, tôi biết điều đó. Nhưng tôi nghĩ mình có cơ hội tốt nếu tôi khỏe mạnh", anh nói sau trận thua 3-6, 3-6, 4-6.
Đây là lần thứ 5 liên tiếp tay vợt 38 tuổi người Serbia để thua đối thủ 23 tuổi. Điều đáng lo ngại hơn với anh là những thất bại này đến trên mọi mặt sân. "Đó chỉ là vấn đề tuổi tác, sự hao mòn của cơ thể", anh nói. "Thành thật mà nói, dù tôi có chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng đến đâu, thực tế vẫn đang đánh vào tôi, trong 1 năm rưỡi qua, mạnh mẽ hơn bao giờ hết".
"Thật khó để tôi chấp nhận điều đó, bởi tôi cảm thấy khi mình sung sức, khi mình khỏe mạnh, tôi vẫn có thể chơi quần vợt đỉnh cao. Tôi đã chứng minh điều đó trong năm nay. Nhưng tôi đoán rằng việc thi đấu các trận 5 set, đặc biệt là trong năm nay, thực sự là một thử thách lớn về thể chất đối với tôi. Càng vào sâu trong giải, tình trạng thể lực của tôi càng tệ hơn. Tôi lọt vào các vòng cuối, tôi vào bán kết ở mọi Grand Slam trong năm nay, nhưng tôi phải đối mặt với Sinner hoặc (Carlos) Alcaraz. Những tay vợt này khỏe mạnh, trẻ trung, sắc bén. Tôi cảm thấy như mình bước vào trận đấu với bình năng lượng chỉ còn một nửa. Không thể thắng một trận đấu như thế được".
Cơ thể Djokovic không còn theo kịp những tham vọng của tâm trí
Sự thống trị của thế hệ mới
Dù vậy, Djokovic cho biết anh vẫn có kế hoạch trở lại Wimbledon vào năm sau. "Tôi nghĩ, bất kể việc tôi chưa giành được Grand Slam nào trong năm nay, hay năm ngoái, tôi vẫn cảm thấy mình chơi thứ quần vợt tốt nhất ở các giải Grand Slam", anh nói. "Đó là những giải đấu mà tôi quan tâm nhất ở giai đoạn này của sự nghiệp".
Vấn đề là, ngay cả tay vợt số 1 thế giới Sinner và số 2 Alcaraz, khi đối đầu nhau trong trận chung kết Grand Slam thứ 2 liên tiếp, cũng sẽ có những suy nghĩ tương tự ở giai đoạn đầu sự nghiệp của họ. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đã có 5 danh hiệu Grand Slam, trong khi Sinner có 4, và giữa họ, họ đã giành chiến thắng ở 7 Grand Slam gần nhất. Sự thống trị này chính là điều đã làm Djokovic chùn bước, điều mà chính anh cũng nhận thức rất rõ.
Lần đầu tiên Sinner gặp Alcaraz tại Wimbledon là vào năm 2022, khi cả hai chưa giành được Grand Slam nào. Trong 3 năm qua, đã có một sự thay đổi lớn, một cuộc chuyển giao thế hệ, đặc biệt với việc 2 huyền thoại của môn thể thao này – Roger Federer vào năm 2022 và Rafael Nadal vào năm 2024 – đã giải nghệ.
Djokovic vẫn tiếp tục chiến đấu, thậm chí thỉnh thoảng còn đùa rằng, thế hệ trẻ, dù giỏi đến đâu, vẫn phải vượt qua anh trong những dịp lớn. Anh đã giữ vững vị thế của mình cho đến năm 2023, khi giành được 3 danh hiệu Grand Slam ấn tượng. Nhưng ngay cả khi đó, những cơn gió của sự thay đổi đã rõ ràng. Tay vợt người Serbia không giành thêm Grand Slam nào kể từ ấy. Thay vào đó là mức độ thống trị của bộ đôi mới. Ngay cả chiến thắng Olympic của anh trước Alcaraz vào năm 2024 giờ đây trông giống như một ngoại lệ hơn.
Djokovic vẫn xếp hạng 6 ATP, nhưng đã bị trừ 500 điểm sau Wimbledon 2025. Và với việc không còn tham gia nhiều giải đấu như trước, thay vào đó tập trung vào các giải lớn, nơi anh liên tục chạm trán những tay vợt trẻ ở các vòng sau, có dấu hiệu rõ ràng rằng anh sẽ phải đối mặt với những người như Sinner hoặc Alcaraz sớm hơn trong giải nếu thứ hạng của anh tiếp tục giảm với tốc độ này.
Vì vậy, trừ khi có sự can thiệp của số phận, như việc 2 tay vợt hàng đầu bị loại bởi đối thủ khác hoặc chấn thương ở các vòng đầu, có vẻ như kỷ nguyên của bộ ba huyền thoại (Big Three) đã thực sự kết thúc.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất