Với Marco Reus, hạnh phúc nhất là chia tay trên đỉnh vinh quang

01/06/2024 06:26 GMT+7 | Bóng đá Đức

Không ai xứng đáng hơn Marco Reus cho danh hiệu cầu thủ đen đủi nhất thế giới. Những chấn thương khiến tiền vệ sinh năm 1989 lỡ hẹn với những vinh quang. Chung kết Champions League năm nay, liệu anh có tìm thấy lời chia tay ngọt ngào?

Cách đây 4 năm, Reus thú nhận rằng anh từng cân nhắc chia tay Borussia Dortmund để tìm đến bến đỗ tham vọng hơn. Đó là lúc những Barcelona, Real Madrid, Arsenal, AC Milan, PSG, Man City, MU và Liverpool để mắt đến tiền vệ này ở những thời điểm khác nhau.

Marco Reus: Hạnh phúc nhất là chia tay trên đỉnh vinh quang - Ảnh 2.

Sau nhiều đen đủi, Reus muốn rời Dortmund cùng chức vô địch Champions League

Quá nhiều đen đủi ở các giải đấu lớn

Rồi anh tiết lộ lý do vì sao vẫn gắn bó với Dortmund đến giờ: "Rốt cuộc tôi quyết định ở lại Dortmund. Vì sao ư? Đội bóng này giống như một ngôi nhà và mọi người ở đây cho tôi cảm giác giống như gia đình thứ 2. Tôi thuộc về Dortmund".

Rất nhiều người sẽ đặt dấu hỏi về tham vọng cho sự nghiệp thi đấu của Reus, nhưng tiền vệ này quả quyết anh có thể hoàn thành giấc mơ danh hiệu cùng Dortmund, cụ thể là một lần giương cao chiếc đĩa bạc Bundesliga hay danh giá hơn là một chiếc cúp Champions League. Đáng buồn, Dortmund của Reus trượt ngã ở vòng cuối Bundesliga mùa trước và mùa này không chen chân nổi vào cuộc đua vô địch dù Bayern Munich sa sút thảm hại. May mắn cho tiền vệ vừa đón sinh nhật lần thứ 35 này, hy vọng vô địch Champions League cùng Dortmund vẫn còn ngay trước mắt.

Dortmund sẽ trở lại sân Wembley, nơi họ lần đầu tiên dự chung kết Champions League cách đây 11 năm trong một trận chung kết toàn Đức với Bayern Munich. Hai cái tên còn sót lại từ đội hình Dortmund dự chung kết 2013 là Matt Hummels và chính Reus. Lần này, đối thủ của thầy trò Eden Terzic là Real Madrid, đội bóng sở hữu 14 chức vô địch Champions League. Khả năng đá chính của Reus ở trận chung kết này thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn có cơ hội để anh vào sân trong một thời điểm nào đó và hy vọng được hưởng niềm vui của người chiến thắng.

Vậy trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ giữa hai trận chung kết Champions League của Dortmund, sự nghiệp của Reus đã đi theo chiều hướng nào? Cố huyền thoại Franz Beckenbauer từng phát biểu rất lạc quan về tương lai của Reus hồi đầu năm 2014: "Tôi đánh giá rất cao Reus. Cậu ta sẽ trở thành ngôi sao bóng đá trong tương lai. Thật hào hứng khi xem cậu ta chơi bóng". World Cup 2014 đáng ra là thời khắc để Reus định hình sự nghiệp của mình. Rồi điều gì xảy ra ở kỳ World Cup tại Brazil? Anh không chơi một trận nào trong hành trình vô địch của đội tuyển Đức vì chấn thương trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2014 gặp Armenia.

Những cánh cửa cơ hội ở nhiều giải đấu lớn tiếp theo tiếp tục ngó lơ Reus. Anh vắng mặt ở EURO 2016 vì không kịp bình phục chấn thương háng. Đến kỳ EURO tiếp theo, khi Reus không dính chấn thương nào thì anh buộc phải rút lui vì kiệt sức sau một mùa giải căng thẳng với Dortmund. Gần nhất, chấn thương mắt cá đã khước từ cơ hội đến Qatar dự World Cup 2022 của tiền vệ sinh năm 1989. Trong khoảng thời gian ấy, World Cup 2018 là giải đấu lớn duy nhất Reus hiện diện (và anh thậm chí ghi bàn ở trận thắng Thụy Điển 2-1 tại vòng bảng), nhưng đội tuyển Đức lại ra về trong đau đớn khi đứng chót bảng F.

Xứng đáng với danh hiệu Champions League

Nhìn lại sự nghiệp của Reus, việc chỉ có vỏn vẹn 2 Cúp quốc gia Đức mang đến những câu hỏi liệu anh có tiếc nuối khi không sớm tìm đến bến đỗ tham vọng hơn. Đáp lại, Reus nói không hề nuối tiếc khi ở lại Dortmund: "Với những cầu thủ như tôi, tôi không nghĩ rằng mình nên đi theo con đường của những cầu thủ hay nhất quyết định rời Dortmund vì nhận ra đội bóng này không phải nơi để tạo ra những bước tiến lớn. Tôi từng nghĩ về việc tìm một điều mới mẻ nào đó rồi sau đó lại gửi thông điệp cho mọi người: Tôi ở lại Dortmund bất luận hoàn cảnh thế nào".

Đáng tiếc, sẽ không còn cơ hội nào để tất cả chứng kiến Reus trên sân Signal Idura Park mùa sau. Anh đã quyết định chia tay Dortmund sau mùa này. Tín hiệu của lời chia tay đã được nhìn thấy từ tần suất ra sân của Reus dưới thời Terzic giảm đi trông thấy suốt 18 tháng qua. 8 trận cuối mùa trước, anh bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Hơn một nửa chặng đường mùa này, Reus chỉ đá chính 1 lần duy nhất, trận PSV-Dortmund ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hồi tháng 2 năm nay.

May mắn cho Reus, anh vẫn kịp đá chính 3 trận cuối cùng của Dortmund ở Bundesliga như một lời chia tay gửi đến những người hâm mộ đội bóng áo vàng-đen. Trận gặp Darmstadt ở vòng cuối Bundesliga, Reus còn ghi 1 bàn và có 1 đường kiến tạo trước khi được các cổ động viên Dortmund "tắm bia" đẫm người.

Bất luận kết quả trận chung kết Champions League ra sao, Reus vẫn có quyền nhìn lại sự nghiệp ở Dortmund với sự tự hào. Nhưng tất cả vẫn mong tiền vệ sinh năm 1989 sẽ giải đen cho sự ngoảnh mặt của những danh hiệu lớn trên sân Wembley bằng danh hiệu lớn nhất: Champions League.

Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm