08/04/2025 10:52 GMT+7 | Giải trí
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không chỉ đánh dấu một bước tiến mới cho điện ảnh Việt mà còn là kết quả của cả thập kỷ tâm huyết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và sự hóa thân đầy cảm xúc của Thái Hòa và dàn diễn viên nói chung.
Sau vài ngày công chiếu, bộ phim chiến tranh Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã thu về gần 81 tỷ đồng, con số ấn tượng tại phòng vé Việt Nam. Phim được đầu tư hoàn toàn từ nguồn vốn tư nhân, không sử dụng ngân sách Nhà nước.
Đây là dự án tâm huyết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người đã dành 11 năm để ấp ủ và thực hiện phim. Ông chia sẻ: "Tôi biết chừng nào chưa làm, tôi còn nợ các cô chú du kích, những người anh hùng đã hy sinh". Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy bối cảnh địa đạo Củ Chi trong chiến tranh Việt Nam, khắc họa cuộc sống và chiến đấu của những người lính du kích trong lòng đất.
Poster phim "Địa đạo". Ảnh: ĐPCC
Đạo diễn gạo cội cho biết thêm, ý tưởng về phim nảy sinh từ năm 2013 và kịch bản bắt đầu được viết từ năm 2014. Sau đó ông tiếp tục chỉnh sửa kịch bản và nhờ nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chỉnh thoại cho ra chất Nam Bộ. Đến năm 2016 thì kịch bản hoàn thiện, tuy nhiên việc tìm kiếm nguồn vốn để sản xuất phim gặp nhiều khó khăn.
"Hồi đó tôi đi tìm các quỹ đầu tư cả trong và ngoài nước. Người giúp tôi chuyển kịch bản sang tiếng Anh nói: "Em chưa đọc kịch bản nào về chiến tranh mà hấp dẫn như thế". Có một người bạn khác - một nhà biên kịch Hollywood sau khi đọc kịch bản cũng gửi cho tôi một email rất dài, nhận xét đây là một câu chuyện xuất sắc, sẽ trở thành một bộ phim rất hay", đạo diễn sinh năm 1968 nói.
Bùi Thạc Chuyên cũng tiết lộ lý do ông kiên trì với phim đến vậy dù dòng phim lịch sử dễ vấp phải các ý kiến trái chiều trên Vietnamplus: "Có trường hợp một đạo diễn viết kịch bản, nhưng để lâu không dựng sẽ mất hứng, một phần là bởi câu chuyện đó không đủ mạnh. Nếu câu chuyện không làm đạo diễn phát điên lên, thì đừng hy vọng làm cho người khác cũng điên lên vì nó. Những câu chuyện trong địa đạo Củ Chi thực sự rất đặc biệt. Ở đó tôi thấy tinh thần của người Việt Nam rất rõ nét, giống như một món rượu để càng lâu càng ngon".
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: Internet
Không chỉ có đạo diễn Bùi Thạc Chuyên say mê với dự án Địa đạo, nam diễn viên Thái Hoà - người được đồng nghiệp và giới chuyên môn đánh giá cao về tài năng diễn xuất - cũng cảm thấy vai diễn Bảy Theo thực sự chạm đến cảm xúc của anh.
Khi được hỏi về cảm giác trước những kỳ vọng lớn lao đến từ các đạo diễn, Thái Hòa thẳng thắn: "Cũng mệt mỏi lắm. Và áp lực nữa. Với tôi, bộ phim thành công phụ thuộc vào chính chất lượng tác phẩm, chứ không phải do diễn viên". Anh cho rằng áp lực lớn nhất đến từ chính bản thân mình, từ khát khao khám phá những vai diễn mới và sống trọn vẹn với nhân vật.
Thái Hòa cũng chia sẻ về việc anh gần như "miễn nhiễm" với showbiz, không sử dụng mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Anh cho biết mình cảm thấy "đủ" với cuộc sống hiện tại và không muốn bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài.
"Tôi thấy mình có đủ rồi. Tôi nghĩ đủ đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Nếu thấy đủ, chỉ cần trong tay 200 nghìn cũng thấy ổn. Còn không đủ thì dù cầm mấy tỷ trong tay cũng vậy. Tôi đang đủ sống, không đến nỗi thiếu thốn. Tôi lo được cho gia đình, vậy là quá may mắn rồi. Nếu làm thêm nghề khác, có thể kiếm nhiều tiền đấy, nhưng bản thân không thích" - Thái Hòa nói với Znews.
Lần đầu tiên sao nam tiết lộ bản thân mắc bệnh tâm lý trước truyền thông (Ảnh: Internet)
Anh cũng tiết lộ về khoảng thời gian khó khăn khi mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm: "Gần như chết đi sống lại. Có lúc, tôi tưởng mình đã chết hẳn rồi. Vợ cũng bạc tóc vì tôi trong thời gian đó. Giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy sợ".
Thái Hòa cho biết anh đã vượt qua giai đoạn đó nhờ thay đổi lối sống, tập thể thao và suy nghĩ tích cực. Anh cũng học được cách buông bỏ những điều không thể kiểm soát và trân trọng những gì mình đang có. "May mắn lớn nhất là tôi có vợ ở bên, trong mọi thời điểm khó khăn. Cô ấy hiền khô. Vợ như ngọn hải đăng. Còn tôi như con thuyền, có lúc sai đường, lạc hướng nhưng luôn nhìn vào ngọn đèn đó để trở về" - anh chia sẻ.
Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối không chỉ là một bộ phim chiến tranh, mà còn là một tác phẩm về sức mạnh con người, tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả. Bộ phim mang đến cho khán giả những thước phim chân thực, xúc động về cuộc chiến tranh khốc liệt và những con người anh dũng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Bộ phim cũng là lời tri ân của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và ê-kíp làm phim đối với những người lính du kích và người dân Củ Chi, những người đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất