Võ sĩ Việt Nam đổ máu vẫn chiến đấu đến cùng, dân mạng cảm phục tinh thần Việt Nam ở SEA Games 32

12/05/2023 15:34 GMT+7 Google News

Máu đã đổ trên khuôn mặt của Nguyễn Thanh Tùng ngay từ hiệp 1 cho tới phút kết thúc trận đấu, nhưng anh vẫn thi đấu như không hề có một vết thương nào cả.

Võ sĩ Thanh Tùng đổ máu vẫn chiến đấu đến cùng, cảm phục tinh thần Việt Nam ở SEA Games 32

Nguyễn Thanh Tùng thi đấu ở môn Kun Khmer tại SEA Games 32, gặp đối thủ Chantra Lao của chủ nhà Campuchia trong trận chung kết. Ở trận bán kết trước đó, Thanh Tùng đã bị một vết rách ở mí mắt trái. Đây là điểm yếu để Chantra Lao khai thác và máu đã chảy trên khuôn mặt của Thanh Tùng ngay từ hiệp 1 cho tới khi trận đấu kết thúc.

Mặc dù vậy, Thanh Tùng vẫn chiến đấu như thể anh không hề bị thương. Tinh thần thi đấu của Thanh Tùng khiến khán giả có mặt tại nhà thi đấu cũng như theo dõi qua các kênh thông tin cảm phục. Đáng tiếc, anh bị vuột mất chiếc HCV. Dù đã dẫn điểm từ hiệp 1 nhưng Thanh Tùng bị đối thủ chủ nhà lội ngược dòng thắng lại ở hiệp 2 và 3.

Võ sĩ Thanh Tùng đổ máu vẫn chiến đấu đến cùng, cảm phục tinh thần Việt Nam ở SEA Games 32 - Ảnh 2.

Hình ảnh Thanh Tùng đại diện cho tinh thần bất khuất của thể thao Việt Nam tại SEA Games.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm