Dù Hà Nội chính thức đăng quang nhưng không có nghĩa giải đấu sẽ hẩm hiu khi cuộc đua trụ hạng và tranh chấp huy chương vẫn còn gay cấn. Tuần này có thể chứng kiến CLB đầu tiên nhận vé xuống hạng, còn trên tốp đầu, Sanna Khánh Hòa BVN có thể sẽ định đoạt được tấm huy chương lịch sử.
Hà Nội FC hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên việc đội bóng Thủ đô lên ngôi sớm trước 5 vòng đấu và xô đổ hàng loạt kỷ lục là điều không quá bất ngờ.
Như vậy, V-League 2018 đã xác định được “quân vương”- CLB Hà Nội. Đây là đội bóng thứ 2 trong lịch sử 18 năm bóng đá chuyên nghiệp, cùng với B.Bình Dương vô địch đến 4 lần. Nhưng, họ đang hơn đội bóng đất Thủ ở kỷ lục mới...
Trên sân nhà trong một ngày bầu Hiển dự khán, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm biết phải làm gì để đền đáp ông chủ. Hà Nội lập kỷ lục vô địch sớm 5 vòng đấu để cân bằng thành tích 4 lần đăng quang của B.Bình Dương và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên V-League.
Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn sẽ vô địch V-League 2018 là điều nhiều người đã mặc định từ khi …kết thúc lượt đi với một phong độ vô tiền khoáng hậu.
Nếu V-League là sàn diễn đỉnh cao nhất nền bóng đá, thì đích thị đây phải là đầu ra lý tưởng cho hệ thống đào tạo trẻ đã và đang nở rộ. Và nếu các ĐTQG là bộ mặt của nền bóng đá, thì V-League phải là nơi cung cấp những tinh túy nhất.
Liên tiếp lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất châu lục ở 2 giải trẻ gần nhất, U23 Việt Nam đã lập được thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á nói chung và lịch sử bóng đá Việt Nam nói riêng.
Giải đấu khép lại vào chiều ngày 6/7 tại Trung tâm PVF (Hưng Yên) bằng trận chung kết chênh lệch. Viettel đã phá giải được lời nguyền toàn thua cuộc ở những trận chung kết trước đó bằng việc vượt qua chính nhà vô địch nhiều lần nhất SLNA để đăng quang.
Gánh nặng đất nước vẫn trên vai Neymar. Anh vẫn gồng gánh nó. Nhưng xung quanh anh, ai cũng sẵn sàng đứng lên làm thủ lĩnh. So với thảm bại 1-7 trước Đức cách dây 4 năm, Brazil giờ đã khác rất nhiều.
Nghỉ huấn luyện nhưng “dòng máu bóng đá” vẫn hừng hực chảy trong huyết quản của người đàn ông năm nay đã 72 tuổi Lê Thụy Hải. HLV lão làng, giàu thành tích bậc nhất V-League đón World Cup 2018 với một tâm thế rất bình thản, dù giải đấu sẽ khởi tranh sau đây 3 ngày.
Sau quá nhiều lần lỡ hẹn, từ World Cup đến sân chơi thấp hơn là Copa America, Lionel Messi đang cùng Argentina hướng đến nước Nga với tham vọng chinh phục ngai vàng bóng đá thế giới.
Ronaldo đá dở tại trận chung kết Champions League. Ronaldo đăng đàn úp mở chuyện ra đi, rồi tỏ ra hối hận. Và trong bữa tiệc mừng công ở Bernabeu, các madridista đã hô vang: ‘Ronaldo, ở lại đi!’.
Với chiến thắng 3-1 trước Liverpool ở trận chung kết Champions League tại Kiev vừa qua, Real Madrid đã có lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu này và cả 3 lần HLV của họ là Zinedine Zidane.
Man City vừa đánh mất cơ hội giành chức vô địch Premier League sớm tại Etihad ngay trước mũi kình địch M.U dù đã dẫn trước 2 bàn. Nhưng nỗi đau của họ không chỉ có thế.
Với chiến thắng 3-1 ngay trên sân Tottenham, Man City đã tiến rất sát tới chức vô địch Premier League ở mùa giải này. Điều đáng nói là chiến thắng này có công lớn từ… trọng tài chính Jon Moss.