Vợ 3 NSND Công Lý: Vất vả bên chồng lúc bệnh nặng vẫn chịu nhiều điều tiếng

02/03/2023 17:43 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Ngoài những lúc "tức nước vỡ bờ", vợ NSND Công Lý luôn lựa chọn cách kiềm chế khi đối mặt với những điều tiêu cực.

Nhiều lúc mệt mỏi khóc một mình để chồng không biết

Đi qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSND Công Lý kết hôn với người vợ thứ 3 trẻ đẹp, kém anh 15 tuổi. Hai người từng có hơn 5 năm tìm hiểu trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 1/2021. Thế nhưng chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi kể từ ngày chính thức thành vợ thành chồng, NSND Công Lý bất ngờ gặp biến cố sức khoẻ lớn.

Tháng 7/2021, anh bị đột quỵ tại nhà riêng. Nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, cơn nguy kịch qua đi nhưng di chứng của nó đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của người đàn ông gần 50 tuổi. 

Bà xã anh - một cô gái trẻ vừa mới được tận hưởng khoảng thời gian trăng mật ngọt ngào của hôn nhân đã phải đối mặt với những ngày tháng vô cùng gian truân, khổ cực. 

Ngọc Hà từng kể rằng, trong đêm đưa chồng đi cấp cứu, trời mưa tầm tã. Chị ngồi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà không dám chớp mắt, khóc đến cạn kiệt sức lực. Đầu óc mơ hồ, trống rỗng. Thời điểm ấy, Ngọc Hà thậm chí chưa biết đột quỵ là gì, chỉ biết tính mạng chồng mình đang "ngàn cân treo sợi tóc".

Khi tỉnh lại, NSND Công Lý đã rất sốc khi biết tình trạng sức khoẻ của mình. Từ một người lành lặn, giờ đây phải nằm một chỗ, chân tay yếu ớt. Chính Ngọc Hà đã động viên chồng giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng vào các phác đồ điều trị của các y bác sĩ, cũng như nỗ lực từng chút một để cơ thể hồi phục dần dần. 

Vợ 3 NSND Công Lý: Vất vả bên chồng lúc bệnh nặng vẫn chịu nhiều điều tiếng  - Ảnh 1.

Hình ảnh Ngọc Hà mộc mạc giản dị đón sinh nhật cùng chồng trong bệnh viện

Suốt 4 tháng NSND Công Lý nằm viện, Ngọc Hà không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Thế nhưng, chính tình cảm yêu thương chồng đã giúp Ngọc Hà trở nên mạnh mẽ, vượt qua những cảm xúc yếu đuối, trở thành chỗ dựa cho anh, cùng anh chiến đấu với bệnh tật. Sự "hồi sinh" của NSND Công Lý được các y bác sĩ điều trị cho anh nhận định là một "kì tích".

Tuy nhiên, không chỉ riêng vấn đề sức khoẻ, tâm lý của NSND Công Lý cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau biến cố lớn ập xuống cuộc đời. Suốt một khoảng thời gian dài NSND Công Lý rơi vào trạng thái bế tắc, trầm cảm, thậm chí muốn quyên sinh để không trở thành gánh nặng cho vợ và gia đình.

Thế nhưng thay vì trốn chạy ra khỏi những vất vả và mệt mỏi ấy, Ngọc Hà chọn cách ở lại, tiếp tục cùng chồng vượt qua tất cả.

"Nhiều lúc, tôi mệt mỏi, khóc một mình nhưng không muốn để chồng biết, bởi tâm trạng anh còn nặng nề hơn. Anh cũng khóc. Nhìn những giọt nước mắt của chồng, tôi càng thương anh.

Có lúc, chồng thậm chí đề nghị ly hôn để giải thoát cho tôi. Nhưng tôi biết mình không thể rời xa anh lúc này. Bố mẹ ủng hộ mọi quyết định của tôi, chỉ khuyên tôi giữ sức khỏe tốt để lo cho chồng", Ngọc Hà tâm sự trên Vnexpress.

Sau đó, cũng vẫn là người vợ trẻ kiên nhẫn đồng hành với chồng trong từng buổi trị liệu. Nghe thấy ai mách ở đâu có phương pháp điều trị tốt là chị lại bàn với gia đình tìm mọi cách lo cho anh, kể cả phải bán đi ngôi nhà vợ chồng mình đang sống để trang trải viện phí.

Thời điểm mới cưới, nhiều người đồn đại rằng Ngọc Hà cưới NSND Công Lý vì tiền, vì sự nổi tiếng. Thế nhưng không phải ai cũng biết thời điểm yêu nhau, ngôi nhà NSND Công Lý sống vẫn còn nợ ngân hàng chưa trả hết. Chiếc xe ô tô anh đi cũng là dòng xe cũ, thậm chí cửa xe còn bị hỏng. Mọi nhu cầu trong cuộc sống của anh đều rất đơn giả, xuề xoà.  

Cưới nhau chẳng được bao lâu thì biến cố lớn ập đến. Mọi tài sản có giá trị đều phải bán hết cho chồng chữa trị. Thế nhưng Ngọc Hà không kêu than. Điều mong mỏi nhất của cô là ông xã có thể hồi phục ở mức tối đa, để có thể trở lại với sân khấu, tiếp nối ngọn lửa đam mê nghệ thuật vẫn ngùn ngụt ở trong anh.

Hiện nay, sức khoẻ của NSND Công Lý đã có những biến chuyển tích cực. Anh đã có thể tự mình đi lại được, dù vẫn còn gặp khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của anh em bạn bè  đồng nghiệp thân thiết, anh cũng đã trở lại một chút với những dự án sân khấu, điện ảnh cho thoả lòng mong nhớ.

 "Tôi xin nếu ai từng quen biết, đừng chà đạp gia đình tôi"

Thế nhưng, việc làm vợ người nổi tiếng lại hay chia sẻ những cảm xúc riêng lên mạng xã hội khiến Ngọc Hà gặp không ít phiền toái. 

Rất nhiều lần cô phải đối mặt với những sự soi mói và những lời lẽ xúc phạm khiến bản thân cảm thấy đau lòng. Gần đây nhất, cô đăng đàn viết trên trang cá nhân việc mình liên tiếp bị nghe những điều tiếng không hay về mình.

Cô viết: "Nếu tôi than thở: Tôi khổ quá, tôi nghèo quá. Như vậy, là tôi đang lan toả sự năng lượng tiêu cực đến mọi người. Hà cớ gì tôi phải làm điều đó khiến mọi người mệt mỏi vì mình?

Còn khi tôi up những bức ảnh vui tươi, rạng rỡ và đầy hạnh phúc sẽ có người đi bình luận dạo, đá đểu tôi và cả anh Lý. Người dưng tôi không nói nhưng lại là chính người quen biết. Và thậm chí còn có một số chắc họ mong, anh Lý và tôi cứ mãi bị vùi dập.

Anh Lý đột quỵ. Anh ốm gần 2 năm. Người khổ tâm đầu tiên là anh Lý, anh ấy đang sống những ngày khổ tâm, dày vò và bất hạnh....

Vợ 3 NSND Công Lý: Vất vả bên chồng lúc bệnh nặng vẫn chịu nhiều điều tiếng  - Ảnh 2.

Tôi, một người vợ bên cạnh có giỏi thì chăm sóc chứ không thể gánh bệnh thay được cho anh Lý. Lực bất tòng tâm.

Người ta nói, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Mới tháng 8 vừa qua, anh Lý lại ốm, lại sốt giật, zona thần kinh rất nặng phải cấp cứu. Và ai là người chăm sóc? Và đau đớn cũng mình anh Lý chịu đựng mà cố gắng.

Khi tôi nói lời cảm ơn người giúp mình, đến với anh Lý trong giai đoạn này thì lại bị chửi là đồ thảo mai.

Khi tôi lựa chọn tránh xa những thông tin độc hại thì lại cho rằng tôi là nguyên khiến họ xa anh Lý.

Tôi không tham lam bắt cả thế giới yêu mình. Vì ai cũng có khuyết điểm, và có lẽ tôi cũng chưa đủ thông mình để làm hài lòng được tất cả mọi người.

Tôi cũng không dám kêu gọi từng người một hãy ôm lấy tôi và anh Lý. Nhưng tôi xin, nếu đã từng quen biết, nếu đã từng gọi anh Lý là hai tiếng Đại Ca, nếu đã từng đặt chân đến gia đình nhà tôi thì xin đừng chà đạp đến gia đình tôi".

Trước đó, Ngọc Hà cũng rất nhiều lần đăng đàn thể hiện sự bức xúc của mình khi bị nhận những lời phán xét không hay về bản thân. 

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn trên Vietnamnet, cô cho biết ngoài những lúc "tức nước vỡ bờ" thì cô luôn lựa chọn cách kiềm chế khi đối mặt với những điều tiêu cực ấy. 

 "Tôi nghĩ thôi thì lờ đi, không phải đôi co với họ vì tôi như thế nào, anh Lý là người hiểu rõ nhất. Chỉ những ai xúc phạm nặng nề quá thì tôi sẽ block.

Còn chứng minh ư? Tôi nghĩ mình đâu cần phải chứng minh điều gì với ai cả. Cuộc sống của tôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi cần gì phải chứng minh với mọi người là tôi đang yêu chồng tôi lắm, tôi đang thế này thế kia làm gì...

Tôi sống cuộc sống của mình chứ không sống hộ ai cả. Tôi đã lựa chọn anh Lý và sự lựa chọn này tôi vẫn đang cảm thấy vui vẻ, thế là đủ", Ngọc Hà nói.

Ý An (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm