V.Ninh Bình: Xẻ núi đá dễ hơn làm bóng đá

03/02/2010 12:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Là tân binh được nhiều chuyên gia đánh giá cao trước ngày khai mạc V-League 2010, nhưng chỉ sau 90 phút chạm trán với “ông lớn sa cơ” ĐT.LA cũng đủ thấy V.Ninh Bình còn xa mới có thể đạt tới đẳng cấp có thể “hô phong hoán vũ” ở V-League 2010.

Xét về lí thuyết, ở cuộc chạm trán với ĐT.LA, V.Ninh Bình đã sử dụng gần như những cầu thủ tốt nhất của mình, từ cựu binh như Đinh Hoàng La, Tiến Thành, Sỹ Mạnh cho tới tân binh như Như Thành, Việt Thắng, Văn Thành, Mota, Rafael…, nhưng kết quả thu được là rất hạn chế.


Suốt 90 phút thi đấu chính thức và 3 phút cộng thêm, ĐT.LA chỉ thực hiện duy nhất một cú sút cầu môn trúng đích, nhưng xét về thế trận và cục diện trên sân, các học trò của HLV Jose Luis mới là những người chiếm ưu thế. V.Ninh Bình chỉ có vài pha uy hiếp khung thành ở hiệp một, nhưng hoàn toàn “tắt điện” ở hiệp hai, đặc biệt là trong 30 phút cuối trận.

Nỗi thất vọng nặng nề nhất của V.Ninh Bình là ở khu vực giữa sân, khi cả Chí Thắng, Mota lẫn Rafael đều chơi rất mờ nhạt, và Mota thậm chí đã bị thay ra ngay từ cuối hiệp một. Thay vì củng cố hàng tiền vệ, HLV Lim Hua Hart lại đưa Gustavo vào sân để V.Ninh Bình chơi với 3 tiền đạo, nhưng một khi tuyến giữa không cầm được bóng thì bao nhiêu nhân sự trên hàng tấn công cũng chỉ là vô ích.


HLV Lim (người Singapore) nhiều lúc vừa chỉ đạo vừa dò ý ông chủ trên khán đài

Bí ở giữa sân, nhưng V.Ninh Bình cũng “liệt” mất một cánh, khi năng lực giữa Xuân Luân (cánh phải) và Tiến Thành (cánh trái) là một trời một vực. Xuân Luân không làm tốt cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tấn công, khiến Như Thành phải nhiều phen bở hơi tai vì phải lao ra bọc lót. Đến lúc này chắc hẳn V.Ninh Bình sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi để Trọng Bình về với HN T&T, vì nếu còn hậu vệ người Khánh Hoà này, V.Ninh Bình sẽ có rất nhiều lựa chọn ở hàng thủ nhờ sự đa năng của Trọng Bình.

Thật ra, V.Ninh Bình còn có một lựa chọn khả dĩ hơn nhiều so với Xuân Luân là Ngọc Lung, nhưng ở trận gặp ĐT.LA, cầu thủ này không có tên trong danh sách đăng kí, còn một cầu thủ khác có thể chơi ở cánh phải là Việt Dũng lại quá non nên không thể sử dụng cho vị trí này.

Chỉ cần nhìn vào hình ảnh HLV trưởng Lim Hua Hart vừa theo dõi diễn biến trên sân vừa hướng về phía ông bầu Hoàng Mạnh Trường đang ngồi trên khán đài như để xin ý kiến chỉ đạo là đủ hiểu ở V.Ninh Bình đang xảy ra chuyện gì, bởi khi mà người chịu trách nhiệm chuyên môn cao nhất của đội bóng như HLV Lim còn “bí” đến thế thì việc V.Ninh Bình chỉ chơi nhợt nhạt trên sân như vậy là chuyện chẳng có gì khó hiểu.

Vậy mà HLV Lim lại không chịu thừa nhận rằng đội bóng của mình đang có vấn đề, mà theo ông, nguyên nhân chỉ vì V.Ninh Bình có một lúc 8 cầu thủ mới nên quá trình lắp ghép đội hình vẫn chưa được như mong muốn. HLV Lim cũng nói rằng thực sự V.Ninh Bình đã chơi rất tốt trong hiệp một, và bằng chứng là những cơ hội ghi bàn mà V.Ninh Bình tạo được.

Ông thầy người Singapore này tuyên bố: “Hàng tiền vệ V.Ninh Bình không hề chơi tồi, vì chúng tôi đã tạo được một số cơ hội ghi bàn, còn tận dụng được hay không lại là chuyện khác. Với cả ĐT.LA là một đội bóng rất mạnh, được tổ chức chuyên nghiệp nên chúng tôi mới khó đá như vậy. Chắc chắn V.Ninh Bình sẽ tiến bộ hơn ở những trận tới”.

Có thể HLV Lim nói không sai, nhưng dường như “kiên nhẫn” là một khái niệm không có trong bộ nhớ của những người làm bóng đá ở Ninh Bình, nên chỉ cần thêm một vài trận đấu nữa như thế này thì nguy cơ HLV Lim “bay ghế” là không thể loại trừ…

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm