V.Ninh Bình sau trận thua 2-5 trước TĐCS.ĐT: “Ông giáo” Lim chơi xếp hình

03/03/2010 13:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đội hình ra sân V.Ninh Bình hôm thua Đồng Tháp ở Cao Lãnh, như một trò chơi xếp hình của ông Lim Lee Huat…

Ngũ Chí Thắng, sở trường đá tiền vệ phải (ở TP.HCM) nay được xếp đá hậu vệ phải (thay Mai Tiến Thành). Ở tuổi 30, để thực hiện công việc leo biên tạt cánh rồi lại về phòng ngự, chẳng khác nào sự tra tấn. Và thực tế, 90 phút trên sân, Thắng như người bị say nắng, vì những chàng trai xứ Tháp Mười hôm ấy giống như lực điền quần cho bở hơi tai. Nếu cánh phải là điểm yếu chí tử, thì bên cánh đối diện, nơi Ngọc Lung trấn giữ cũng không khá hơn; rất nhiều phen cầu thủ gốc Nam Định phải đứng thở dốc vì không đeo bám được đối phương.

Một người tên Thắng khác là Nguyễn Việt Thắng được kéo xuống đá tiền vệ cánh trái để nhường chỗ cho Sỹ Mạnh và Gustavo. Nếu nhìn vào thông số cống hiến (một cú chuyền cho Gustavo ghi bàn, và cú đè người dứt điểm thành bàn), tiền đạo 8 tỷ này đã chơi không tồi chút nào. 

Nhưng với năng lực của Thắng “bế”, nó như một sự phí phạm của thầy Lim, bởi từ ngày ở ĐT.LA cho đến khi khoác áo ĐTQG, Thắng “bế” chỉ thực sự thăng hoa khi giữ thiên chức làm tường. Chính Thắng cũng thừa nhận vị trí này đã ăn sâu vào tiềm thức của anh. Thế nên, nói không quá, sở trường của Thắng đã gần như bị triệt tiêu.


 HLV Lim như múa tay trong bị, vì có sức ép từ lãnh đạo và cả từ phía cầu thủ

Cũng ở hàng tiền vệ, vị trí trung tâm của Đặng Văn Thành (người thường đá tiền đạo hoặc tiền vệ cánh phải ở XM.HP) cũng gần như biến mất trên sân. Tương tự là Xuân Luân bên cánh phải, vì quá lạ lẫm nên cũng chẳng làm nên cơm cháo gì…

Hàng loạt những sai lầm cá nhân dẫn đến sự sụp đổ có hệ thống của V.NB. Và hậu quả của những “phép tính thử” sai ấy, thiếu gia đất Bắc đã bị nhấn chìm tại “rốn lũ”, trong một chiều đội bóng xứ Tháp Mười đã chơi bóng như lên đồng.

Mảnh đất “lắm thầy…”


Sau vòng đấu thứ  2, thầy Lim đã bớt nói hẳn đi. Người ta bảo, những ông chủ Xi măng muốn thế, ông giáo người Singapore phải làm như thế. Ai cũng nghĩ đó là chiều hướng tích cực cho đội bóng của cố đô Hoa Lư, bởi ở Ninh Bình, không phải thuyền trưởng hay là nắm được vô lăng, đặc biệt với những người mắc “bệnh nói nhiều”, lại càng không.  


Thầy giáo Xương (HLV Đoàn Minh Xương) như một tấm gương điển hình, mà ông Lim phải tìm hiểu và nhớ: chỉ nói và nói rồi bị sa thải. Vả hẳn ông giáo Lim đã được nghe ai đó kể. Thế nhưng, khi giảm “tần suất”, vặn nhỏ “volume”, thì đến lượt các cộng sự của ông Lim lại trở thành những người đóng thế hoàn hảo.


Ở TĐCS.ĐT, người ta thấy trong cabin kỹ thuật của V.NB luôn nhốn nháo, cái cảnh kẻ đứng người ngồi, người ra kẻ vào thay nhau ra chỉ trỏ, la hét trên sân.


Nói không quá, nếu tất cả những lời “huấn thị” này đều lọt lỗ tai, hẳn các cầu thủ phải chóng mặt và loạn vì không biết đá kiểu nào.


Trái bóng V-League mới chỉ lăn qua được 3 vòng đấu, thế nên một “thảm bại” đôi khi cũng là để rút ra một bài học rồi đứng lên. V.NB là một đội bóng có thực lực, không ai dám phủ định điều đó.


Tuy nhiên, cái cách mà họ chơi bóng cho đến thời điểm này quả thực là có vấn đề. Họ đã có những chiến thắng, nhưng chưa phải là hiển hách: thắng Navibank SG là khi chủ nhà chơi kém ở vòng 2, thắng LS Thanh Hóa ở Cúp QG 3-0 là khi đối phương đá đội hình dự bị.


Sự bất ổn ấy như đã nói đến từ chiếc ghế cao nhất ở CLB rồi tới HLV trưởng và những cộng sự của ông Lim, cùng những cái đầu của các cầu thủ. Chặng đường phía trước của V.NB sẽ còn nhiều chông gai lắm!


ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm