V.Ninh Bình: Ai muốn đi thì giơ tay

13/08/2010 13:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Chẳng có gì gọi là chắc chắn ở V.NB cả. Đến một người mới về năm này, giai đoạn 2 được cho đi mượn, sau đó là bán đứt cơ mà. Cố đô Hoa Lư giống như một trạm trung chuyển cầu thủ, không hơn không kém…”, một cựu cầu thủ, sau khi đã rời đất Ninh “buồn” tỏ ra thẳng thắn.

Đó là giai đoạn V.NB thay người như thay áo, dưới thời GĐĐH kiêm môi giới Trần Tiến Đại. Chả thế mà, bộ tứ cầu thủ Khánh Hòa ra Ninh Bình, một năm sau chỉ còn mỗi một. Trụ cột cỡ Sỹ Mạnh thậm chí đã được chuyển nhượng trọn gói cho Xuân Thành Quảng Nam (với giá gần 6 tỷ đồng/3 năm và Mạnh nhận 5 tỷ)…. Nhiều người tin rằng, thời thế sẽ khác, sau khi ông Đại quyết định vào Xuân Thành Hà Tĩnh lập nghiệp.

Nhưng, thực tế, tính cách của V.NB vẫn thế, không thể khác được. Nó cũng giống như ngày bầu Trường (Chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường) gọi thủ thành của B.BD, Nguyễn Thế Anh, đến nhà riêng ở TP.HCM để bàn chuyện hợp đồng, song ông thậm chí còn không biết mặt cầu thủ này. Hay như chuyện phải chôn cất cẩn thận (thay vì làm thịt) 2 con dê đã bị ngộp thở mà chết, sau ngày V.NB làm lễ đăng quang – thăng hạng V-League 2009 đấy, cũng là ý của bầu Trường, là tính cách của đội bóng này.


Bộ đôi lãnh đạo của V.NB sẽ chia tay nhau sau mùa giải này, nhưng cách làm bóng đá tại đây chắc chắn vẫn không thay đổi.

Sẽ lại có khoảng chục người chuyển đi và hơn chục bản hợp đồng mới được đưa về. Đó là viễn cảnh, là tương lai gần của đội bóng này, mặc cho V.NB có thể sẽ phải rớt hạng.

Sau Trần Tiến Đại, HLV trưởng Lê Thụy Hải nhiều khả năng sẽ rũ áo ra đi, khi mục tiêu tốp 5 đang trên đà phá sản. Ông Hải “lơ” hẳn phải là người hiểu chuyện, bởi ở V.NB, các giá trị cơ bản với nghề là thứ xa xỉ. Ở đây, ông chủ và tay chân của ông, vẫn thích làm bóng đá theo kiểu ngẫu hứng. Không có điều gì là vĩnh cửu cả, càng khi nó là một bản hợp đồng (dù đắt giá đến mấy).

Ngẫm cho cùng, nghề chính của ông Trần Tiến Đại không phải là GĐĐH hay một chức danh đại loại thế, mà là môi giới. Việc cựu cầu thủ Công an TP.HCM này chủ động tìm một bến đỗ mới không nói lên điều gì. Ở Hà Tĩnh, ông Đại vẫn có thể ngó qua tình hình đi - ở tại đất Ninh Bình kề cận. “Cò” Đại vẫn sẽ thao túng thị trường chuyển nhượng như từng thấy, mà không cần phải ở Hoa Lư, nơi vốn không có các chuyến bay trực tiếp quốc nội và quốc ngoại, một bất lợi rất rõ cho nghề này.

Sự thoái lui của Trần Tiến Đại vì thế không được đánh giá cao như trường hợp của Lê Thụy Hải. Ông Hải “lơ” có thể sẽ thành công ở mùa giải tới, khi V.NB tiếp tục đem về những cầu thủ có chất lượng (như hồi ở B.BD), nhưng ông không muốn đánh đổi. Nghiệp HLV, dù hệ số an toàn là cực thấp, cũng sẽ không bao giờ giống một canh bạc. Vả lại, Hải “lơ” lại là HLV có thương hiệu.

Đã nhận được những lời đề nghị, nên khả năng ra đi của Xuân Luân và Tấn Điền là rất lớn. Chính ông Hải đã tiến cử Tấn Điền, một trong những cầu thủ có năng lực bậc nhất ở V.NB và thực tế, luôn đá chính từ 2 năm qua, cho Navibank.SG (nơi mà ông bạn già Mai Đức Chung đang còn làm cơ trưởng) là một bằng chứng cho thấy, tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc tháo chạy. Đất Ninh Bình kém vui rồi, dù về đây, chuyện tiền bạc không phải nghĩ. Cầu thủ, cả Tây lẫn ta, đang hướng về đất ăn chơi, nơi họ có dư những lựa chọn cho việc relax mỗi dịp cuối tuần.

Nếu không có gì bất ngờ, quân số 24 cầu thủ của V.NB ở V-League 2010, sẽ rút xuống còn một nửa, ở mùa giải kế tiếp. Và để đảm bảo về số lượng cho các buổi chia đôi đội hình đá tập, V.NB sẽ phải tiếp tục nhập khẩu về bằng với số cầu thủ sẽ ra đi. Với giá sàn trên thị trường chuyển nhượng bây giờ, nó sẽ ngốn trên dưới 50 tỷ đồng, giống như số tiền mà bầu Trường đã chi ra hồi đầu mùa giải 2010, cho việc tuyển quân, mua tướng.

Thế mới là V.NB, đội bóng đắt nhất V-League 2010, dựa trên các bản hợp đồng.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm