Vivien Leigh và Laurence Olivier: Mối tình bất hủ qua những cánh thư

02/02/2015 14:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 2 huyền thoại màn bạc Laurence Olivier và Vivien Leigh từng có với nhau một tình yêu thuộc hàng lớn nhất thế kỷ 20. Khởi đầu bằng một cuộc ngoại tình, 2 người đã từ bỏ tất cả để chạy theo đam mê. Tuy nhiên sau đó, tình cảm của họ dần phai nhạt, để rồi những năm tháng cuối cùng trôi qua trong sự thờ ơ, lạnh lẽo.

Tất cả những điều này đã được thể hiện rõ trong các lá thư 2 người gửi cho nhau. Nội dung các bức thư này vừa được công bố lần đầu tiên trước công chúng, tại cuộc triển lãm ở Bảo tàng Victoria & Albert, London (Anh). Tổng cộng Olivier đã viết  200 bức thư cho Leigh, ngôi sao phim Cuốn theo chiều gió (Gone With The Wind).

Mối quan hệ giữa họ bắt đầu hồi năm 1936, khi 2 biểu tượng màn bạc này vẫn còn đang trong cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Nó chấm dứt vào năm 1960, bằng cuộc ly hôn. Năm sau đó, Olivier kết hôn với nữ diễn viên Joan Plowright. Năm 1989, Olivier qua đời.

Những lá thư dạt dào tình cảm

Trong những năm đầu yêu nhau, Olivier từng viết thư nói rằng ông “tôn thờ” Leigh và cuộc sống là “địa ngục” nếu như không có bà.

Trong một bức thư khác không đề ngày tháng, được cho là viết vào khoảng năm 1938-1939, Olivier viết:  “Anh tỉnh dậy và đang khát khao em điên dại, tình yêu của anh. Ôi Chúa ơi, anh muốn em. Anh yêu và tôn thờ em. Em luôn ngự trị trong tâm hồn và trái tim anh. Anh chỉ thôi không nghĩ về em khi được gặp lại em”.


Olivier và Leigh trong phim Fire Over England

Olivier thấy yên lòng và hứng khởi khi người yêu nhận vai Scarlett O’Hara trong phim Cuốn theo chiều gió (1939). Ông viết: “Ý tưởng em đóng Scarlett thật tuyệt vời… Thực sự thì ý tưởng này thật lấp lánh và lớn lao. Anh chắc là không ai có thể dạy em bất kỳ điều gì về việc thủ vai Scarlett".

Tuy nhiên, niềm hứng khởi của Olivier đã nhanh chóng bị dập tắt khi Leigh nói với ông rằng, bà đang gặp khó khăn với vai diễn. Cả 2 cùng lo lắng rằng phim sẽ thất bại, rằng nhà sản xuất David Selznick sẽ hủy bỏ ý định đưa Leigh trở thành một ngôi sao lớn. Sau này Leigh đã thành công và đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng vai diễn.

Olivier còn liên tục nhắc nhở Leigh, rằng họ đang quan hệ ngoại tình nên không thể công khai xuất hiện trước công chúng, kể cả khi bí mật về mối tình đang bị kẻ khác phát hiện. Trong bức thư đề ngày 30/5/1939, Olivier viết: "Anh kết luận rằng em là người rất ương bướng. Nhưng chúng ta đang ở trong một vụ bê bối tai tiếng, vì vậy em hãy giữ chuyện càng kín đáo càng tốt”.

Cuối cùng, Olivier và Leigh đã kết hôn vào năm 1940, sau khi họ “giải thoát” mình khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên. Trong thời kỳ đầu, chẳng có gì làm giảm được niềm đam mê của họ. Năm 1945, Olivier viết: “Anh không thể ngừng nghĩ về em, em yêu ạ. Anh mong chờ em trong tình trạng khốn khổ này".  

Leigh đã đáp lại tình cảm của Olivier qua nhiều bức thư được viết trong những năm 1950. Vào ngày 1/8/1950, khi đang trên một chuyến bay, Leigh viết: “Ôi, anh yêu của em, nếu chúng ta ở bên nhau lúc này thì sẽ vô cùng thú vị”. Trong một bức thư khác, Leigh viết: “Bất cứ khi nào nghĩ về em, anh của em, hãy biết rằng em luôn bên anh”.

Dấu chấm hết cho cuộc tình đầy đam mê

Leigh chưa bao giờ hết yêu Olivier nhưng đến cuối những năm 1950, cuộc hôn nhân của họ gần như chỉ còn trên danh nghĩa. Leigh bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng, trong khi Olivier mệt mỏi với những cuộc ngoại tình và tính khí thất thường của vợ. 2 người ly hôn vào năm 1960.

Trong một bức thư viết hồi đầu những năm 1960, Olivier cho biết ông thấy dễ chịu khi được “tự do” và giục Leigh có sự khởi đầu mới với người yêu mới, Jack Merivale. “Những gì mà em phải chịu đựng trong thời gian qua thật khủng khiếp. Anh cảm ơn em đã hiểu điều đó vì anh… Em đã xử sự thật cao thượng và anh rất lấy làm tiếc khi khiến em như phải sống dưới địa ngục. Anh vô cùng biết ơn khi em đã chịu đựng cuộc sống đó và để cho anh tự do tận hưởng những gì mà anh thấy hạnh phúc”.

Trong một bức thư khác, Oliver khuyên Leigh: “Hãy chăm sóc Jack thật tốt. Anh ấy yêu em và là người đàn ông thực thụ”.

Olivier đã xin lỗi Leigh sau khi báo chí đưa tin ông tái hôn. Nhưng ông cũng khuyên bà để mối quan hệ trước đây chìm vào quá khứ. “Cảm ơn em rất nhiều vì những bông hồng tuyệt đẹp. Anh không thể giả vờ không đau khổ khi ngắm chúng. Em biết rằng anh không thể quay về với những suy nghĩ và kỷ niệm của thời lãng mạn. Anh rất lấy làm tiếc khi em phát hiện ra sự thật khó chịu, rằng anh muốn kết hôn một lần nữa. Nhưng chúng ta càng ít khơi lại quá khứ thì càng tốt, cho anh và cho cả em nữa” – Olivier viết.

Quả thực Leigh đã cố gắng hết sức để được gần Olivier, song ông luôn giữ khoảng cách. Trong một bức thư không đề ngày tháng, Olivier viết từ Anh: “Làm ơn đừng nghĩ rằng anh đang tìm cách lảng tránh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng vì lợi ích của chúng ta, tốt hơn hết là ... đừng gặp nhau trong giai đoạn hiện tại nữa”.

Thái độ của Olivier có nghĩa Leigh tuyệt vọng chờ đợi những lá thư ông gửi tới. Ngày 11/2/1963, bà viết: “Larry yêu quý, anh không thể biết rằng những lá thư của anh có ý nghĩa với em đến như thế nào. Anh thật đáng yêu khi dành thời gian để viết thư cho em”.

Năm 1966, Leigh viết thư cho Plowright, sau khi bà sinh đứa con thứ 3 với Olivier. Đáp lại, Olivier đề nghị Leigh không tiếp tục trao đổi thư từ với vợ mình. Ngày 28/5/1967, Olivier viết lá thư cuối cùng cho vợ cũ, 5 tuần trước khi bà qua đời. Bức thư kết thúc với một dòng đơn giản: “Yêu em chân thành, Larry của em”.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm