'Virus' chấn thương sẽ đánh gục Real Madrid?

08/02/2015 13:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vào đúng thời điểm phải vận động hết công suất để băng tới đích ở cả hai mặt trận chính, Real Madrid lại bàng hoàng vì vấn đề nhân sự.

Có một điều mà chúng ta phải nhìn nhận đúng đắn về La Liga, đó là tính cạnh tranh của giải đấu đã xuống mức cực thấp. Real Madrid, Atletico Madrid và Barcelona tranh nhau chức vô địch, không một kẻ nào khác đủ sức bứt vào cuộc đua này.

Khó quá vì... dễ quá

Năm nay cách biệt giữa nhóm “Big 3” với 3 đội xếp sau đã giảm đáng kể thì cục diện cuộc đua cũng chẳng có gì thay đổi. Phần còn lại đơn giản chỉ là lót đường.

Khi Real giành thắng lợi cuối cùng ở La Liga trong năm 2014, thắng Almeria 4-1 ngày 13/12/2014, họ chỉ hơn Barca có 4 điểm (39 so với 35) cho dù cùng trong vòng đấu đó Barca đã bị Getafe cầm hòa 0-0. Sau thất bại đầu năm (gặp Valencia), Real thắng liền tù tì 5 trận, nhưng cách biệt vẫn là 4 điểm.

Điều đó chứng tỏ rằng dù có thắng liên tiếp bao nhiêu trận đi nữa thì Real cũng chẳng thể bảo đảm một cách biệt lớn để bỏ xa kình địch Barcelona, đội cũng chẳng mấy khó khăn xử lý các đối thủ yếu đuối ở La Liga. Nếu có chăng thì Real chỉ mới bỏ cách được Atletico mà thôi. Real giống như cậu học trò giỏi tham dự kỳ thi mà tất cả các bài thi đều quá dễ khi có quá ít câu hỏi mang tính chất phân loại thí sinh. Đó lại là một kỳ thi khó.

Sau trận derby Madrid sẽ là vòng knock-out Champions League cho Real. Villarreal và Bilbao cũng sẵn sàng đón đợi “Kền kền trắng”, và kế đến là trận El Clasico vào cuối tháng 3. Vào giai đoạn cao điểm của mùa giải, Real đã văng khỏi Cúp nhà Vua, chưa bứt xa được trên BXH La Liga, và lại có vấn đề nhân sự nan giải. Luka Modric tháng 3 mới trở lại, Sergio Ramos sẽ phải nghỉ 5 tuần, James Rodriguez ít nhất cũng phải tháng 4 mới thi đấu được, Pepe chưa đạt 100% thể lực, và Fabio Coentrao mới đây cũng bị đau.

Vấn đề chiều sâu

Vấn đề lớn nhất của Real Madrid lúc này là họ đang chạy theo mùa giải với thời gian nghỉ ngơi để dưỡng quân và tính kế lâu dài gần như bằng 0. Việc bị loại khỏi Cúp Nhà Vua giúp Real tạm có chút thời gian nghỉ, nhưng liệu lượng thời gian ấy có đáng kể nếu như đo đạc mức độ kiệt sức mà các cầu thủ đã chịu đựng trong chuỗi 22 trận thắng cuối năm 2014?

Trong chuỗi chiến thắng ấy, chỉ có Gareth Bale đau nhẹ và Luka Modric bị chấn thương trong lúc lên tuyển Croatia, còn lại Real Madrid chỉ có những cơn đau vặt như của James Rodriguez. Tuy nhiên để duy trì thắng lợi, Real đã đi vắt kiệt sức của các cầu thủ tiền vệ lẫn tay săn bàn Cristiano Ronaldo. Toni Kroos đã chơi gần như cả mùa giải với chỉ 2 trận ở Cúp Nhà Vua là vắng mặt, và Kroos vẫn phải vào sân bởi nếu anh không thi đấu, Real trông sẽ như một dàn xe tải.

Hơi khó hiểu khi Carlo Ancelotti không thực hiện xoay tua, đặc biệt ở hàng tiền vệ. Có thể HLV người Italy không đủ tự tin để thay đổi hệ thống chiến thắng của mình. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Real có những cầu thủ không phù hợp để xuất phát ở tuyến giữa. Asier Illarramendi là một cú "phốt" chuyển nhượng, trong khi Sami Khedira có cái đầu gối thoái hóa và cạn kiệt sức mạnh thể chất. Lẽ ra Khedira đã phải bị thanh lý sớm ngay trong mùa Hè 2013, thay cho Xabi Alonso và Angel Di Maria.

Hy vọng của Ancelotti lúc này chỉ là các học trò sẽ sớm có được sự thúc đẩy về mặt tinh thần để thi đấu quyết tâm, cũng như Lucas Silva nhanh chóng hòa nhập để giúp đỡ đội bóng. Real không còn thời gian để chuẩn bị nữa, vạch đích đã gần trước mắt và họ sẽ phải tiến lên, cho dù có phải lê lết.

9 Real Madrid đã hứng chịu tới 9 ca chấn thương trong mùa giải này, trong đó James Rodriguez chấn thương 2 lần.

1.821 Toni Kroos đã có 1.821 phút ra sân (không tính trận derby Madrid đêm qua). Số phút thi đấu của anh còn nhiều hơn cả thủ môn Iker Casillas (1.710 phút).


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm