Wigan 1-1 Chelsea: "The Blues" đánh rơi chiến thắng

17/12/2011 23:45 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) – Sau chiến thắng trước Man City, những tưởng Chelsea sẽ thừa thắng xông lên trước Wigan song chỉ một sai lầm ở hàng phòng ngự, "The Blues" đã đánh rơi hai điểm.

Chỉ phải thi đấu trước một Wigan không cùng đẳng cấp nhưng Chelsea đã chơi khá bế tắc trong suốt 45 phút đầu tiên. Và phải tới một tình huống lóe sáng của tiền đạo cánh phải Daniel Sturridge, cầu thủ đang có phong độ cao trong thời gian qua, đội khách mới có được bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, việc HLV Andre Villas-Boas chủ động yêu cầu các cầu thủ nhà chơi lùi sân nhằm bảo toàn tỷ số từ giữa hiệp 2 xem ra không phải là kế sách hợp lý vì khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bàn.


Nỗ lực dứt điểm của Romeu - Ảnh Getty

Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Kể cả khi đối phương không có thế trận tốt nhưng chỉ cần một tình huống nỗ lực và sai lầm của bên kia, bàn thắng sẽ tới. Đây chính là những yếu tố đã xuất hiện trong bàn san hòa ở những phút cuối trận của Wigan. Một pha đi bóng nỗ lực của Rodallega, một pha bắt bóng lỗi của Cech và một tình huống chọn đúng vị trí của Gomez.

Tưởng như đã cầm chắc ba điểm để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn bốn điểm song với trận hòa, Chelsea vẫn còn kém Man City sáu điểm và thi đấu hơn đối thủ một trận.

Sau đây là diễn biến chính của trận đấu:

Sau năm phút đầu tiên nhập cuộc, Wigan chơi khá tự tin trước các cầu thủ khách. Và trong một tình huống va chạm của Moses với Ivanovic, cầu thủ của Wigan đã ngã xuống trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài Martin Atkinson không cho đội chủ nhà hưởng 11m vì cho rằng Ivanovic không phạm lỗi.

Trận đấu tiếp tục diễn ra trong thế trận có tốc độ không cao. Trong khi đội chủ nhà không dám dâng quá cao đội hình để tổ chức tấn công thì những đường lên bóng của Chelsea vẫn chưa có được sự kết dính cần có. Hầu hết những đường lên bóng của đội khách đều thất bại trong các tình huống phối hợp cuối cùng ở vòng cấm địa đối phương.

Hơn 20 phút trôi qua, trận đấu vẫn chưa có một tình huống đáng chú ý nào trên sân. Đây quả thực là một sự thất vọng đối với Chelsea vì đối thủ của họ trong trận đấu này chỉ là Wigan đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Phút thứ 25: Romeu thử tài thủ môn đội chủ nhà bằng một cú dứt điểm từ xa,buộc thủ môn Al Habsi phải nhoài người hết cỡ để đấm bóng cứu thua.

Trận đấu trôi dần về những phút cuối hiệp 1 nhưng nếu chứng kiến lối chơi của Chelsea trên sân, sẽ rất khó để đội khách có thể phá vỡ được cấu trúc phòng ngự của đội chủ nhà bằng những tình huống phối hợp đơn giản như đang thể hiện. Hai cánh của Chelsea hoạt động miệt mài nhưng không tạo ra đột biến khi bị chia cắt quá xa so với trung phong Drogba, trong khi đó, những Lampard hay Raul Mereiless lại chưa có được tình huống cầm bóng đột phá thẳng vào khu vực cấm địa đối phương đáng chú ý.

Phút thứ 37: Cơ hội cho Drogba. Sau một loạt pha bật nhả bên cánh phải, Mereiless treo bóng vào khu vực cấm địa cho Drogba băng vào đánh đầu. Tuy nhiên, nỗ lực dứt điểm của “Voi rừng” đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 44: Không rõ liệu các cầu thủ Chelsea chơi bế tắc là vì lối chơi chung hay là vì va chạm giữa các nhóm cầu thủ. Trong một tình huống xử lý bóng bên cánh phải, Drogba đã nhiều lần “bỏ qua” việc chuyền bóng sang cho Bosingwa bên cánh phải để hậu vệ cánh người Bồ có thể băng lên tạo ra đột biến. Cách đá của Drogba liệu có phải xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm cựu thần với khối cầu thủ nói tiếng Latinh ở Chelsea?.

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào phá vỡ được thế bế tắc của trận đấu. So với đội khách, Wigan nắm 52% quyền kiểm soát bóng trên sân. Con số này đã cho thấy việc hàng tiền vệ của đội chủ nhà đã làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa những đường lên bóng tổ chức tấn công của đội khách. Lối chơi không ngại va chạm và tổ chức tấn công nhanh từ những đường tạt bóng của Wigan đã gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea.


Drogba không để lại nhiều dấu ấn trong trận - Ảnh Getty

Hiệp 2 trở lại mà Chelsea vẫn chưa thể cụ thể hóa được lợi thế về chất lượng đội hình so với đội chủ nhà. Nếu so sánh tinh thần thi đấu của các cầu thủ Chelsea trong trận gặp Man City, tình thần của các cầu thủ Chelsea trên sân JJB không bằng.

Phút thứ 52: Kalou vào sân thay cho Romeu. Như vậy là HLV VIllas=Boas đã quyết định trở về với sơ đồ 4-4-2 nhằm tằng cường tiền đạo hỗ trợ Drogba trong vòng cấm địa.

Phút thứ 55: Từ pha đi bóng bên cánh trái của Kalou, bóng được căng ngang vào khu vực cấm địa của đội chủ nhà cho Drogba băng vào dứt điểm. Song một lần nữa, nỗ lực của "Voi rừng" lại đi chệch khung thành.

Phút thứ 58: Chơi không ấn tượng nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân, Chelsea đã vượt lên dẫn trước. Nhận đường chuyền của Ashley Cole, Sturridge đỡ bóng gọn gẽ rồi tung ra cú dứt điểm chân phải hiểm hóc tung lưới đội chủ nhà.

Phút thứ 65: Mata đã được rút ra sân để nhường vị trí cho John Obi Mikel. Có lẽ đây là lúc HLV Villas-Boas tập trung cho thế trận phòng ngự sau khi Chelsea có được bàn thắng dẫn trước.

Phút thứ 70: McCarthy có cơ hội dứt điểm bên cánh phải nhưng cú sút ở góc không thuận lợi của cầu thủ người Ireland đã đi lệch khung thành.

Phút thứ 74: Đội chủ nhà quyết định tăng cường lực lượng cho hàng công khi HLV Martinez tung Di Santo và Roadallega vào sân.

Phút thứ 77: Pha chuyền về bất cẩn của Terry đã tạo điều kiện cho cựu cầu thủ Chelsea, Di Santo cướp bóng và dứt điểm. May cho đội khách là Ashley Cole đã kịp thời phá bóng trước vạch vôi.

Phút thứ 82: Chelsea có sự thay đổi người cuối cùng. Tuy vậy, người vào sân thay cho Sturridge lại là Malouda, thay vì tiền đạo Fernando Torres.

Phút thứ 88: Từ pha dứt điểm của Rodallega, Cech đã không thể bắt dính bóng và Gomez rất nhanh chóng có mặt đúng lúc để đệm bóng tung lưới Chelsea.

Đội hình ra sân:

+ Wigan: Al Habsi, Caldwell, Alcaraz, Figueroa, Stam, Jones, Diame, McCarthy, Moses, Gomez, Sammon.

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Romeu, Lampard, Meireles, Sturridge, Drogba, Mata.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm