Wigan – Chelsea: Không thể chặn Chelsea!

17/12/2011 11:40 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Chiến thắng thuyết phục trước Man City cuối tuần trước chứng tỏ Chelsea chưa hề có ý định từ bỏ ngôi vương ở Premier League. Và Wigan, đội bóng đang vật lộn hòng trụ hạng, dĩ nhiên không thể là kẻ ngáng đường với thầy trò Andre Villas-Boas ở vào thời điểm này.

Roberto Martinez có lẽ đang ngồi ước rằng giá như lịch đấu đưa họ gặp Chelsea sớm hơn khoảng 1 tháng. Lý do: đó là khoảng thời gian mà đội bóng của Villas-Boas đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thật sự về phong độ. Họ gục ngã trên sân đội bóng mới thăng hạng QPR, thua 3 trong 4 vòng đấu tại Premier League, bị Liverpool loại khỏi Cúp Carling và đứng trước thử thách nghiệt ngã nhất ở Champions League sau trận thua trước Bayer Leverkusen. Rất nhiều nhà cái ở Anh thậm chí còn đặt cửa cho khả năng Villas-Boas bị sa thải chỉ sau vài tháng dẫn dắt.

Nhưng Chelsea đã đứng dậy, đúng vào thời điểm mà tưởng như họ sẽ bị giáng một đòn trí mạng. Đè bẹp Wolves và Newcastle với cùng tỷ số 3-0 để khẳng định khác biệt về đẳng cấp, lội ngược dòng trước “kẻ thống trị” Man City (2-1) để cho thấy bản lĩnh, đội bóng của Villas-Boas đã trở lại hết sức mạnh mẽ và khiến cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Trong khi ấy, với chiến thắng 3-0 trước Valencia trong trận cầu sinh tử ở lượt trận cuối cùng, Chelsea đã lọt vào vòng 1/8 Champions League với ngôi đầu bảng E và khẳng định tư cách ứng cử viên của mình. Kiếm điểm từ đội bóng áo xanh vào thời điểm họ đang hưng phấn như thế này quả thực là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Và thực tế, ít người dám tin rằng Wigan có thể cản bước Chelsea. Tháng 5 năm ngoái, họ từng thảm bại ở London với tỷ số không ngờ: 0-8. Trong lần gần nhất tiếp Chelsea trên sân nhà (tháng 8/2010), Wigan cũng “gác vợt” với tỷ số 0-6. Từ những nỗi ám ảnh quá khứ cho đến phong độ hiện tại, việc đội bóng của Roberto Martinez tiếp tục gục ngã là điều tất yếu. Mặc dù đã giành 7 điểm trong 4 vòng đấu gần nhất, nhưng phong độ của Wigan trên sân nhà lại quá tệ khi chỉ giành được 1 điểm ở 5 trận gần nhất tại DW. 



Ít người dám tin rằng Wigan có thể cản bước Chelsea- Ảnh Getty

Tháng củ mật của Wigan

Chelsea đã tạm biệt tháng Mười Một đen tối, và ba chiến thắng liên tiếp trong tháng Mười hai này hứa hẹn một Giáng sinh ấm áp cho thầy trò Villas-Boas. Trái lại, Roberto Martinez đang phải đối mặt với cực nhiều thách thức trong tháng cuối năm này khi lịch thi đấu, thật trớ trêu, đã khiến họ phải đụng độ một loạt đại gia. Đến ngày lễ Tặng quà (Boxing Day – 26/12), rất có thể Wigan sẽ phải làm quen với vị trí đội sổ. Đó sẽ là một thảm họa thực sự, bởi chưa có đội bóng nào xếp cuối bảng ở lượt đi mà lại thoát hiểm vào cuối mùa cả.

Không ai phủ nhận những nỗ lực của Wigan trong vòng một tháng gần đây khi họ liên tiếp quật ngã những đối thủ trực tiếp như Sunderland và West Brom (cùng với tỷ số 2-1), song nguy cơ trắng tay từ giờ cho đến hết năm là hoàn toàn có thực. Wigan đã mở đầu tháng Mười Hai bằng thất bại 0-4 trước Arsenal ngay trên sân nhà, và bây giờ là Chelsea, một đại gia khác đến từ London. Tuần sau đến lượt ông lớn Liverpool, vốn đang khát khao kiếm điểm cho cuộc đua tốp 4. Và đúng vào ngày lễ Tặng quà, Wigan phải làm khách đến Old Trafford để đụng ĐKVĐ M.U. Họ kết thúc năm 2011 bằng chuyến đi lành ít dữ nhiều đến Britannia.

Tất nhiên, những đội bóng bị dồn vào thế khó sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình, và không thể coi thường họ, nhưng ở trường hợp của Wigan, cơ hội gây sốc trước Chelsea là cực khó. Đội bóng của Villas-Boas đã tìm lại được sự chắc chắn và hiệu quả trong lối chơi nhờ những cải tổ đáng kể về mặt lực lượng và lối chơi. Vẫn tin dùng một số trụ cột như Lampard, Drogba, song sức bật đáng kể của Chelsea xuất phát từ những nhân tố mới như Mata, Romeu, và kể cả Sturridge, cầu thủ mới trở về sau quãng thời gian được trui rèn ở Bolton.

Hệ thống ấy không có chỗ cho Fernando Torres, và việc Chelsea chấp nhận đại hạ giá chân sút người Tây Ban Nha từ 50 xuống 20 triệu bảng là một minh chứng. Ở DW hôm nay, rất có thể Torres sẽ tiếp tục phải tìm cơ hội từ băng ghế dự bị, bởi ê-kip Mata – Sturridge – Drogba đang hoạt động rất trơn tru và là sự lựa chọn số một để công phá hàng thủ Wigan.

Dự đoán: 1-3

Tuấn Cương


Lực lượng:

Wigan: Kirkland chấn thương lưng. Van Aanholt không được ra sân theo thỏa thuận mượn từ Chelsea.

Chelsea: Essien (dây chằng), McEachran (mắt cá), Hilario (ốm) không thể thi đấu.

Đội hình dự kiến

Wigan: Al-Habsi - Stam, Caldwell, Alcaraz, Figueroa - Diame, McCarthy, Jones - Moses, Sammon, Gomez.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Luiz, Terry, Cole - Ramires, Romeu, Lampard – Mata, Sturridge, Drogba.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm