03h05 ngày 16/12, Napoli – Steaua Bucharest (lượt đi 3-3): Phá dớp

15/12/2010 11:40 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)-Phong độ lạ lùng ở những trận đấu đã qua đẩy Napoli vào tình thế hiểm nghèo ở bảng K, nhưng vẫn còn may là họ còn được tự quyết vận mệnh của mình nếu đánh bại được Steaua Bucharest trên sân nhà. Song đối mặt với họ ở San Paolo đêm nay không chỉ là đội bóng đến từ Romania.

San Paolo khô cằn

Ở Europa League mùa này, Napoli mang hình ảnh một ông chồng mẫu mực. Ông chồng ấy có thể gây náo loạn ngoài đường ngoài chợ với những trận đấu chỉ có thể được miêu tả bằng từ “điên rồ”, nhưng lại “hiền như cục bột” khi trở về nhà. Cả 7 bàn thắng mà Napoli đã ghi được ở vòng bảng đều là trên sân khách, trong những cuộc rượt đuổi tỷ số đứng tim với Steaua Bucharest và Utrecht, còn trên sân nhà, họ hoàn toàn bất lực trước mảnh lưới của Utrech và Liverpool, đành chấp nhận hòa 0-0. Điều kỳ lạ là ở Serie A từ đầu mùa, đội bóng áo xanh chưa một lần im tiếng tại San Paolo. Họ ghi bàn trong cả 7 trận sân nhà đã chơi, với tổng cộng 13 bàn thắng.

Không thể nói hàng công của Napoli yếu đuối, bằng chứng là họ đã nã 3 bàn vào lưới Steaua Bucharest, 3 bàn vào lưới Utrecht và 1 bàn vào lưới Liverpool. Nếu chỉ tính thành tích ghi bàn sân khách, Napoli là đội có hàng công mạnh nhất giải. Ngoại trừ trận thua ngược 1-3 đầy đáng trách trên sân Liverpool, Napoli đều đã có những màn “leo núi” đáng nể trước Steaua và Utrecht, khi gỡ hòa 3-3 dù bị dẫn 3-0 và 3-1. Các học trò của HLV Walter Mazzarri chứng tỏ họ có thể làm được nếu họ nỗ lực hết mình, nhưng không rõ vì sao, sự tích cực đó không được phát huy trên sân nhà, dù họ cũng đã chơi đầy cố gắng. 

Liệu Napoli có đánh bại được Steaua?- Ảnh Getty

Nếu Napoli không phá được giới hạn 0 bàn thắng ở San Paolo, họ sẽ phải chia tay Europa League mà không có nổi chiến thắng nào. Hy vọng, với sự tự tin và hưng phấn cao độ sau những chiến thắng rất quan trọng ở Serie A, họ sẽ vượt qua.  

Chờ đợi “El Matador”

Napoli nhẽ ra đã bị loại từ lượt đấu trước nếu như Edinson Cavani không ghi bàn thắng bằng vàng gỡ hòa 3-3 trên sân của chính Steaua Bucharest ở lượt đi, khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 8. Báo giới Romania sau trận đấu đó đã đồng loạt chỉ trích quyết định bù giờ quá lâu của trọng tài, đồng thời cho rằng Napoli đã được cứu bởi một thế lực mafia. Cũng chính là Cavani ghi cả 3 bàn trên sân Utrecht, giúp Serie A còn một tia hy vọng có đại diện ở vòng knock-out. Xa hơn nữa, ở vòng play-off, chân sút có biệt danh “El Matador” (sát thủ) này cũng lập “cú đúp” giúp Napoli thắng 2-0 trên sân Elfsborg. Ở Serie A, 5 trong số 9 bàn thắng của Cavani cũng được ghi nơi “đất khách, quê người”.

Trên sân khách, Cavani thật đáng sợ, nhưng ở sân nhà, anh cũng như Napoli, gần như vô hại. Trong số 4 bàn thắng anh ghi được tại San Paolo kể từ đầu mùa (đều ở Serie A), chỉ 1 bàn mang ý nghĩa quyết định. Sự vô duyên của tiền đạo người Uruguay này là một trong những nguyên nhân chính khiến Napoli bế tắc trên sân nhà, dù các đối thủ Utrecht hay Liverpool (ở thời điểm khủng hoảng nhất) đều không được đánh giá cao.

Nếu chơi hết mình, với cặp Hamsik - Lavezzi đang có phong độ cao, Napoli có thể sẽ đánh bại được Steaua để hiên ngang vào vòng 1/16, nhưng điều có ý nghĩa nhất với các tifosi Napoli chắc chắn là được thấy “El Matador” phá dớp tại San Paolo.  

Dự đoán: 2-0

Vĩnh Nguyên  
 
Đối đầu: Mới gặp nhau ở lượt đi, hai đội hòa 3-3 Lực lượng: Cả hai đội đều không có thiếu vắng đáng kể.  

Đội hình dự kiến:

Napoli: De Sanctis – Campagnaro, Cannavaro, Aronica – Maggio, Gargano, Pazienza, Dossena – Hamsik, Lavezzi – Cavani  

Steaua: Tatarusanu – Gardos, Latovlevici, Geraldo, Bonfim – Tanase, Nicolita, Gomes, Apostol – Kapetanos, Stancu

Sẽ thắng nhờ… vẹt?  

Ăn theo trào lưu “Thánh Paul” hậu World Cup 2010, Napoli cũng đã tổ chức một cuộc dự đoán hồi tháng 7 vừa qua, với “nhà tiên tri” được chọn là một con vẹt có tên Paoluccio. Các khả năng được đưa ra cho Paoluccio lựa chọn là “Vô địch Serie A”, “Giành vé dự Champions League”, “Vô địch Europa League” và “Vô địch Cúp Italia”, trong đó hai khả năng sau cùng đã được chú vẹt 1 năm tuổi này “chấm”. Nếu Paoluccio đúng, tức Napoli vô địch Europa League, thì đương nhiên thầy trò HLV Mazzarri sẽ thắng trận này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm