Napoli - Palermo: Luẩn quẩn Europa

06/12/2010 11:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sau thảm bại của Serie A ở Europa League giữa tuần qua, người ta buộc phải đặt câu hỏi với những đội hạng khá như Napoli, Palermo hay Sampdoria rằng họ “buông” Europa League làm gì, để rồi lại phải “hùng hục” tranh vé dự đấu trường này mùa tới? Hay ngược lại, họ vắt sức ở Serie A làm gì, một khi coi Europa League chẳng đáng một xu?

Europa, nỗi hổ thẹn Italia

Theo thống kê, 4 đại diện của Serie A dự Europa League mùa này chỉ giành được vẻn vẹn 2 chiến thắng trong tổng số 20 trận đã chơi. Còn con số nào có thể đáng thất vọng hơn thế, khi Serie A vẫn còn được coi là một trong nhóm 3 giải đấu có thứ hạng cao nhất của UEFA? Đáng chán hơn, đó đều là những thắng lợi sân nhà 1-0 cực kỳ vất vả của Sampdoria trước Debrecen và của Palermo trước Lausane, các đối thủ đang đứng bét bảng. Juventus hòa cả 5 trận và Napoli thì hòa 4, thua 1. Ở lượt đấu thứ 5 diễn ra giữa tuần qua, không đại diện Serie A nào thắng, khiến 3 trong 4 đội đã chính thức bị loại. Chỉ còn Napoli, đội có thể tự quyết nếu thắng được Steaua Bucharest trên sân nhà ở lượt cuối.

Chưa bao giờ bóng đá Italia kém cỏi đến thế ở sân chơi hạng nhì châu lục, nhưng đây là kết cục xứng đáng cho tư tưởng coi thường giải đấu này của cả bốn đội dự giải. Một khi 4 đội, trong đó có cả Juve cực giàu kinh nghiệm quốc tế, đá 20 trận mà chỉ thắng được 2, thì không còn lý do gì có thể bào chữa. HLV Delio Rossi cho rằng Palermo thiếu
Cavani của Napoli sẽ lại có dịp đối đầu với đội bóng cũ- Ảnh Getty
kinh nghiệm trong việc phân sức đá 3 ngày/trận nên bị loại là dễ hiểu, song nếu nhìn quanh, cũng có không ít đội lần đầu dự giải nhưng vẫn thi đấu rất hay. Hài hước là cũng chính những đội bóng này vẫn luôn vỗ ngực tự cho rằng mình đủ sức hướng đến các vị trí đầu ở Serie A, thậm chí là Scudetto.


Hổ thẹn, nhưng vẫn muốn quay lại

Cùng trở lại với Serie A sau những nỗi thất vọng ở Europa League, Napoli và Palermo lại đối đầu nhau trong một cuộc chiến mà mục tiêu thực tế không gì hơn là một vé dự Europa League mùa tới. Họ, cũng như những đội “phổi bò” khác là Sampdoria và Genoa, chưa đủ tầm vóc, sức mạnh và kinh nghiệm để mơ đến vé dự Champions League (như Samp vẫn cứ phải dự Europa League, dù đã có suất ở vòng play-off Champions League mùa này).

Ngoại trừ mùa trước, khi Juve bất ngờ sa sút, bốn vị trí dự Champions League luôn nằm trong tay những đội mạnh truyền thống là “Tứ đại gia” + Fiorentina và Lazio. Tai hại hơn, các đội Italia dự Europa League mùa này đang góp phần hủy hoại cơ hội của chính họ. Sau thất bại đáng hổ thẹn vừa qua, gần như chắc chắn Serie A sẽ chỉ còn 3 đội dự Champions League kể từ mùa 2012-13. Khi ấy, giấc mơ “lên đời” của những Napoli hay Palermo còn xa vời hơn nữa, và vị trí dự Europa League vẫn là cái đích khả thi hơn cả.
Thành ra, việc “buông” Europa League để tập trung cho Serie A, với các đội này, gần như sẽ trở thành một vòng quẩn quanh vô nghĩa. Một khi họ đặt tham vọng thực sự cho Europa League, họ sẽ phải tăng cường sức mạnh và chiều sâu đội hình một cách nghiêm túc và bài bản hơn nữa. Khi ấy, tham vọng đổi đời qua đường Serie A cũng sẽ tự nhiên trở nên dễ hiện thực hóa hơn rất nhiều. Song câu hỏi là: bao giờ?

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm