Vilanova: "Barca thắng may ư, đen đủi thì đúng hơn"

24/10/2012 10:38 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- HLV của Barcelona Tito Vilanova đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Jordi Alba ghi bàn trong giây phút bù giờ ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Camp Nou trước Celtic trong một trận cầu nghẹt thở. 



HLV Vilanova- Ảnh Getty

Bất ngờ xảy ra ngay từ những phút đầu của trận cầu thuộc lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League khi đội khách vươn lên dẫn trước do Javier Mascherano phản lưới nhà. Tuy vậy, Andres Iniesta đã tỏa sáng để gỡ hòa cho Barca và những tưởng tỷ số đó được giữ nguyên cho đến cuối trận nhưng ở phút thứ 94, Jordi Alba khiến sân Camp Nou vỡ tung với pha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

"Trận cầu cho thấy những cầu thủ của chúng tôi luôn chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng. Họ đã chiến thắng mọi thứ nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực”, Tito khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò.

Với những xì xào cho rằng Barca may mắn mới chiến thắng ở những giây phút bù giờ, Tito nổi nóng: “Thắng may ư? Tôi nghĩ đó là đen đủi thì đúng hơn vì đáng lẽ ra chúng tôi có thể kết thúc trận cầu sớm hơn thế. Trước đó một vài người nói rằng trận đấu của chúng tôi nhàm chán, tôi không nghĩ đó là vấn đề.

Vilanova cũng bày tỏ niềm tin ông dành cho hậu vệ trẻ người Tây Ban Nha Marc Bartra, vốn đã chơi rất hay khi được bố trí chơi trung vệ. “Cách đây 1 tuần họ nói với tôi rằng Pique vẫn chưa sẵn sàng cho trận gặp Celtic và từ đó trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ rằng Bartra sẽ chơi ở vị trí đó. Bartra là cầu thủ của đọi hình 1 bởi tôi muốn như vậy. Chúng tôi có đủ tài chính để mua một trung vệ mùa Hè trước nhưng tôi đã nói với BLĐ nên tiết kiệm khoản tiền đó”, vẫn lời Vilanova.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm