Viettel hụt hơi khi vắng Bùi Tiến Dũng

14/10/2022 23:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận hoà 1-1 với Sài Gòn FC ở vòng 19 V-League 2022 tối 14/10 thực sự là như thua của Viettel khi họ không thể thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm với CLB đầu bảng Hà Nội FC.

 Trung vệ Bùi Tiến Dũng: ‘Tôi đã lấy lại được 100% phong độ’

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: ‘Tôi đã lấy lại được 100% phong độ’

Trung vệ Bùi Tiến Dũng khẳng định đã lấy lại được 100% phong độ và sẵn sàng cho hai trận đấu sắp tới cùng đội tuyển Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022.

Trước trận đấu, Viettel đã xác định phải lấy 3 điểm trước CLB cuối bảng Sài Gòn FC để gia tăng áp lực với Hà Nội FC. Nếu thắng trận, đội bóng của HLV Bae Ji Won sẽ có 32 điểm, chỉ kém đội bóng cùng thành phố (sẽ thi đấu với Nam Định ngày 15/10) đúng 2 điểm.

Viettel (trắng) bỏ lỡ cơ hội đánh bại Sài Gòn FC tối 14-10 để đua tranh với Hà Nội FC trên đầu bảng. Ảnh: VTFC
Viettel (trắng) bỏ lỡ cơ hội đánh bại Sài Gòn FC tối 14-10 để đua tranh với Hà Nội FC trên đầu bảng. Ảnh: VTFC

Tuy vậy, việc Viettel quá phụ thuộc vào trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng (vắng mặt trận này do nhận đủ 3 thẻ vàng) đã khiến họ không đủ tỉnh táo để thực hiện mục tiêu. Hoàng Hùng khi thay thế Tiến Dũng cho thấy cầu thủ này vẫn rất non nớt và khiến Thanh Bình phải vất vả hỗ trợ bọc lót.

Nếu không có Thanh Bình, Nguyên Mạnh có thể đã chịu nhiều hơn 1 bàn thua. Viettel dù quyết tâm nhưng Sài Gòn FC ở thế chân tường cũng nỗ lực để trốn tránh vị trí đáy bảng. Họ khiến đội khách phải chịu 11m ngay từ đầu trận và Olsen không bỏ phí thời cơ đưa chủ nhà vượt lên.

Bàn thua cũng cho thấy lỗi của hàng thủ Viettel khi vắng Bùi Tiến Dũng. Trung vệ Hoàng Hùng thay thế đàn anh cho thấy sự nóng vội khi vào bóng quyết liệt với Huỳnh Tấn Tài. Trọng tài Mạnh Hải đã xác định Hoàng Hùng không vào trúng bóng và đốn ngã Tấn Tài, nên quyết định 11m là chuẩn xác.

Hoàng Hùng đã không đọc vị trí tốt nhiều tình huống và chỉ có may mắn mới giúp Viettel không thua thêm. Ở hiệp 2, Nguyên Mạnh đã cản phá được 2 cơ hội mười mươi của chủ nhà khi Tấn Tài thoát xuống nhưng dứt điểm quá hiến.

Viettel có 1 điểm ra về nhờ giây toả sáng xuất thần của Geovane với cú sút phạt chân trái đẳng cấp. Đội bóng của HLV Bae Ji Won nhìn chung xứng đáng ra về với 1 điểm vì họ cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội giải quyết trận đấu. Văn Phong và Nguyên Mạnh là những người chơi tốt nhất trận này khi thủ môn 2 đội đã cản phá rất nhiều cơ hội của các chân sút.

Trận hoà này khiến Viettel bỏ qua cơ hội áp sát Hà Nội FC. Họ chỉ có 30 điểm sau 18 lượt trận đã đấu, bị Hải Phòng vượt mặt vì ở trận đấu vòng này, đội bóng đất Cảng đã thắng Thanh Hoá tối thiểu ở xứ Thanh. Hải Phòng có 32 điểm, chỉ còn kém Hà Nội FC đúng 2 điểm. Viettel tạm xếp thứ 3 nhưng đã đá nhiều hơn T.Bình Định (đang có 30 điểm và xếp thứ 4) 1 trận.

Đây là điểm số đầu tiên của Sài Gòn FC trước Viettel sau 4 trận toàn thua trước đó. Trung vệ Thanh Bình của đội khách cho biết sau trận đấu: “Trận đấu sân khách là điều khó khăn cho chúng tôi. Thiếu vắng anh Bùi Tiến Dũng thì tôi nghĩ đội vẫn chơi ổn định, hàng thủ vẫn tốt, hơi mất tập trung một chút nhưng không sao.

Trận hoà này khiến Viettel mất vị trí thứ 2 và cuộc đua vô địch sẽ khó khăn hơn nhưng không vì thế mà chúng tôi buông xuôi, Viettel vẫn sẽ cố gắng từng trận một. Viettel cần cải thiện hơn về khâu tấn công vì như trận này có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Đó là điều cần chỉnh sửa nhiều nhất”.

Sài Gòn FC sau trận hoà này cũng không thể ngoi lên khỏi cuối bảng. Họ có 16 điểm sau 18 trận đã đấu, bằng TP.HCM nhưng thua chỉ số phụ và xếp phía dưới đối phương. TP.HCM sẽ thi đấu vòng 19 với B.Bình Dương ở Gò Đậu và nếu thắng trận hôm 15/10 tới, họ sẽ có 19 điểm, bằng điểm với đội hạng 9 Nam Định.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm