Viettel gặp SLNA tại chung kết giải U21 QG 2020

17/12/2020 22:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm ngoài dự đoán, 2 đội bóng được nhìn nhận mạnh hơn là U21 Viettel và U21 SLNA đã vượt qua các đối thủ của mình để cùng nhau góp mặt trong trận chung kết của giải đấu.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U21 Viettel chạm trán Đồng Tháp. UAE quyết đòi ngôi đầu từ tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U21 Viettel chạm trán Đồng Tháp. UAE quyết đòi ngôi đầu từ tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U21 Viettel chạm trán U21 Đồng Tháp. UAE quyết đòi lại ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 từ đội tuyển Việt Nam.

Trận chung kết giải trẻ thứ 4 trong năm 2020 của bóng đá xứ Nghệ

U21 SLNA tiếp tục thể hiện sự thành công trong công tác đào tạo trẻ bằng cách đánh bại ứng cử viên Nam Định với tỉ số 1-0 chiều 17/12 để lọt vào chung kết giải U21 quốc gia 2020. Nam Định, đội bóng đã vượt qua ĐKVĐ Hà Nội để có mặt tại VCK năm nay và được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch, được coi như vật cản khó khăn cho đội bóng trẻ xứ Nghệ.

Tuy vậy, với đấu pháp hợp lý của HLV Đinh Văn Dũng, người được nhìn nhận như “ông vua” làm nghề cầm quân ở các giải trẻ, thì U21 SLNA đã thể hiện được hết bản lĩnh của mình. Khóa chặt được mũi nhọn tuyển thủ U22 Việt Nam Mai Xuân Quyết là một trong những phương thức U21 SLNA đề ra và làm tốt trong trận bán kết này.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của U21 SLNA. Ảnh: Trần Tuấn

Bàn thắng được ghi vào cuối hiệp 1 của Trần Mạnh Quỳnh cũng như việc chơi hơn người trong hơn 30 phút còn lại của trận đấu đã giúp U21 SLNA bảo toàn tỉ số và góp mặt ở trận chung kết của giải đấu năm nay.

"Trận đấu này, cả 2 đội đều chơi rất chặt chẽ. May mắn đã thuộc về SLNA. Xin chúc mừng chiến thắng của họ. Đầu hiệp 2, thuận lợi nghiêng về chúng tôi, nhưng đội bạn cũng phòng ngự rất kín kẽ. Tôi đã dặn các học trò đẩy cao để gây áp lực tới khung thành đối phương, nhưng các cầu thủ SLNA đã chơi tốt", HLV Vũ Khánh Hùng của U21 Nam Định chia sẻ sau trận đấu và chúc mừng chiến thắng của đội U21 SLNA.

Trong khi đó, HLV Đinh Văn Dũng của U21 SLNA cho rằng chính từ đấu pháp hợp lý của đội bóng đã làm nên chiến thắng hôm nay: "Trận đấu hôm nay đội nào thắng cũng xứng đáng. Ngay từ hiệp đấu đầu tiên, tôi đã nghĩ 2 đội cống hiến một trận đấu hay và chúng tôi là đội may mắn hơn.

Chúng tôi được quả phạt góc và đã ghi bàn thắng trước. Chúng tôi nghĩ rằng những CLB mạnh chơi tốt hơn mình thì phải tôn trọng, nhưng để dồn ép thì đội nào cũng muốn đá như vậy để ăn bàn, nhưng chúng tôi chơi đấu pháp từng trận một, trận nào có thể tấn công, trận nào phòng thủ phản công để có được kết qua như hôm nay”.

U21 Viettel khẳng định tư thế ứng viên vô địch

Tuyển thủ U22 Việt Nam Trần Danh Trung đã ghi bàn thắng quyết định để đưa U21 Viettel vào chơi trận chung kết giải U21 năm nay. Được đánh giá cao hơn đối thủ Đồng Tháp cho nên các cầu thủ trẻ của HLV Thạch Bảo Khanh đã gặp ít nhiều áp lực với nhận định đó.

Chính cựu danh thủ này cũng chia sẻ mình cùng các cộng sự luôn biết cách để giữ đôi chân các cầu thủ trên mặt đất: “Chúng tôi không đặt mục tiêu vô địch để tránh gây áp lực cho các học trò. Chúng tôi thích cảm giác chinh phục từng đối thủ một, từng vòng đấu một mà mục tiêu là giải quyết tốt nhất các tình huống trên sân, không được khinh suất”.

Chú thích ảnh
Danh Trung từng được gọi lên U22 Việt Nam nhiều lần. Ảnh: Trần Tuấn

Thực tế trên sân cũng cho thấy những khó khăn nhất định mà U21 Viettel gặp phải. Các cầu thủ trẻ của Đồng Tháp với tâm lý thoải mái hơn đã chơi một trận đấu đầy quả cảm, gây ra không ít khó khăn cho đối thủ của mình. Viettel vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Đinh Tuấn Tài ở phút thứ 32.

Phút 49, trên chấm đá phạt, Trần Hữu Nghĩa có cú treo bóng cực kỳ khó chịu vào cột xa để Nguyễn Tuấn Em đánh đầu tung nóc lưới U21 Viettel gỡ hòa 1-1. Được lên tinh thần sau bàn thắng san bằng tỉ số, các cầu thủ trẻ Đồng Tháp tự tin chơi tốt và có thêm nhiều pha hãm thành đối thủ.

Tuy vậy, với đẳng cấp của nhiều cầu thủ từng chơi bóng ở V-League hay hạng Nhất như Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Viettel đã kịp lấy lại thế trận và có được bàn thắng quyết định ở phút 72 của Trần Danh Trung để ghi tên vào trận đấu tranh ngôi vô địch.

Trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam cho 2 trận giao hữu cùng ĐTQG thì Trần Danh Trung không có tên cho dù trước đó ở lần tập trung thứ 2 và 3 trong năm 2020, tiền đạo này đều góp mặt.

Nói về học trò của mình,HLV Thạch Bảo Khanh của U21 Viettel cho rằng cầu thủ gốc Huế sớm muộn cũng được triệu tập lên đội tuyển:"Tôi luôn nói Danh Trung là cầu thủ chơi tốt, trong trận đấu này, ở giải đấu này, Danh Trung đã đạt phong độ cao. Chúng tôi luôn tin tưởng vào những cầu thủ mình có.

Với khả năng và trình độ của Danh Trung, HLV Park Hang Seo hiểu rõ rồi. Tôi nghĩ HLV Park cần thử nghiệm những cầu thủ mới và Danh Trung sẽ được gọi lên U22 Việt Nam đợt tới, tôi chắc chắn như vậy”.

U21 SLNA thắng U21 Nam Định 1-0, U21 Viettel vượt qua U21 Đồng Tháp với tỉ số 2-1. Như vậy, sau 2 trận bán kết diễn ra vào chiều ngày 17/12 đã xác định được 2 đội bóng là U21 Viettel và U21 SLNA vào trận chung kết của giải U21 QG năm 2020.

2 đội U21 Nam Định và Đồng Tháp đã nhận đồng hạng Ba của giải đấu năm nay. Vào chiều ngày 19/12, trên sân vận động 19/8 (Nha Trang) sẽ diễn ra trận chung kết giữa U21 Viettel và U21 SLNA.

Trong thời gian diễn ra giải đấu, ngoài việc HLV Park Hang Seo cử các trợ lý của mình (HLV Vũ Hồng Việt và Kim Han Yoon) vào quan sát cầu thủ thì cũng đã có rất nhiều HLV các đội bóng trong nước có mặt với mục đích có thể tuyển thêm được nhân tố để bổ sung vào đội hình ở CLB của mình.

Có thể nhận thấy những nhà cầm quân như Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định), Nguyễn Đức Thắng (Bình Định), Trần Minh Chiến (Bà Rịa-Vũng Tàu) khi có mặt trên khán đài cũng hy vọng sẽ phát hiện thêm được những nhân tố trẻ tiềm năng để tuyển chọn cho đội bóng của mình.

Sau khi kết thúc trận chung kết, 15 cầu thủ của các đội U21 tham dự giải sẽ lên tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam trong lần hội quân cuối cùng trong năm và sẽ đá giao hữu 2 trận đi-về cùng với ĐTQG.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm