Vietnam Idol phía Bắc: Thí sính trượt vì quá... học thuật

15/07/2012 07:44 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - 18h ngày 14/7, những thí sinh cuối cùng của vòng loại Vietnam Idol khu vực phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên) đã hoàn thành phần thi của mình. Bộ ba giám khảo chính thức của chương trình là ca sĩ Mỹ Tâm, đạo diễn Quang Dũng và nhạc sĩ Quốc Trung đã trao những tấm vé vàng hiếm hoi cho những thí sinh “xuất chúng”.

Trong bộ ba người ngồi ghế nóng, giám khảo khiến các thí sinh lo lắng nhất chính là Quốc Trung “vì anh là một giám khảo rất khó tính” - Ngô Thanh Huyền (sinh viên Trường Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá) chia sẻ.


Ba giám khảo: Quốc Trung, Mỹ Tâm, Quang Dũng

Không chỉ vậy, đạo diễn Quang Dũng trong mùa thi này cũng không còn dễ tính như những mùa Idol trước mặc dù anh vẫn biết cách tạo không khí vui vẻ dành cho các thí sinh. Cuối cùng, có lẽ người đem lại nhiều mong đợi nhất dành cho các thí sinh chính là nữ ca sĩ Mỹ Tâm - giám khảo lần đầu tiên của cuộc thi này. Trước sự cởi mở, gần gũi và không ít lần, cô tỏ ra bênh vực họ trước hai giám khảo còn lại. Tuy nhiên, để có được tấm vé vàng, các thí sinh phải nhận được ít nhất hai sự đồng ý từ BGK.

Bước ra khỏi phòng thử giọng với tấm vé vàng trên tay là mong muốn của bất cứ thí sinh nào vì nó là cánh cửa đưa thí sinh bước vào Top 60 trên toàn quốc (tiếp theo sẽ là Top 16 và Top 10). Ước mơ là vậy nhưng không phải ai cũng may mắn có được tấm vé này bởi rất nhiều lý do: có những thí sinh đến với cuộc thi chỉ đơn giản vì thích, vì muốn biết “mình là ai” nên họ chẳng có một sự chuẩn bị nào; có những thí sinh, dù đã từng nhận vé vàng ở mùa Idol trước cũng đã dừng bước tại vòng loại này vì chủ quan mình đã có kinh nghiệm; có những thí sinh không có ai tư vấn chọn bài, chỉ hát bài mình thích, mình thuộc nhưng nó không phù hợp với chất giọng.

Có vé vàng là niềm vui, là sự may mắn nhưng không có thì không phải ai cũng buồn. Mai (sinh năm 1984) - một thí sinh được cho là hơi “cứng tuổi” khi đến với cuộc thi này, lại là người làm trong phòng thu, có nhiều cơ hội tiếp xúc với âm nhạc đã bị loại trong tâm thế... đã biết trước mình bị loại. Mai cho biết, cô đã biết đến cuộc thi này từ lâu nhưng vì tiếp xúc với âm nhạc hơi muộn nên giờ cô mới thi. Cô đã trượt cả ở vòng loại của Giọng hát Việt nên bây giờ, trượt ở Vietnam Idol nữa nên cô thấy bình thường. Ngoài ra, cô thấy trong cuộc thi này, những ca khúc tiếng Anh cũng không được BGK tán thưởng nên hầu hết phải hát những ca khúc Việt.

Trượt vì thiếu cảm xúc

Một thí sinh khác hiện đang là MC của một kênh truyền hình lại cảm thấy bức xúc trước cách chấm điểm của BGK. Theo cô, hình như chương trình truyền hình nào cũng có sự sắp xếp, hoặc có thể tiêu chí của BGK muốn chọn những gương mặt “ngoại đạo”, chứ không thích những người được học hành bài bản như cô.

Còn theo BGK, điều mà họ tìm kiếm ở mỗi thí sinh là sự sáng tạo, sự hồn nhiên, tự nhiên và đặc biệt là giàu cảm xúc nhưng hầu như không có. Nhiều bạn chọn những ca khúc tiếng Anh ở bài hát đầu tiên, nhưng những nhược điểm của giọng hát đã bị lộ ngay khi hát những ca khúc Việt. Không chỉ vậy, hôm nay có rất nhiều thí sinh lạm dụng sự phô diễn khả năng học thuật của mình. Nhiều thí sinh nghĩ mình có học nên phải hát như người có học, chứng minh giọng mình tốt, mình có kỹ thuật trong khi nghệ thuật không phải để chứng minh.


Thí sinh chờ tới lượt thi

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: “Tôi thấy vòng loại diễn ra ở khu vực phía Bắc hầu như năm nào cũng giống nhau, trong đó có rất nhiều thí sinh đến từ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng chính vì mặt bằng chung có sự đồng đều như thế nên chúng tôi khó tìm được những gương mặt đặc biệt cho cuộc thi này. Hôm nay, có khá nhiều bạn có học bị đánh rớt và tôi biết các bạn cảm thấy rất hoang mang vì điều này”.

Anh khẳng định: “BGK không hề có ác cảm với các bạn nhưng các bạn đang bị học thuật lấn át cảm xúc tự nhiên, mà tiêu chí của cuộc thi lại hướng đến những đặc sắc riêng, “cái tôi” của mỗi người, đặc biệt là có cảm xúc. Chúng tôi là BGK hay khán giả đều mong đợi ở một người đứng trên sân khấu là phải có cảm xúc cũng như biết truyền những cảm xúc đó tới người nghe”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng, không có ai hoàn thiện ngay từ đầu, kể cả Uyên Linh ở mùa Idol trước, cô ấy cũng có nhiều thiếu sót ở những vòng đầu. “Tuy nhiên, vì chúng tôi nhìn thấy được cơ hội khắc phục những thiếu sót của họ thì mới đưa vé vàng cho họ. Mỗi năm một khác nên năm nay không thể có Uyên Linh thứ 2 nhưng tiêu chí của cảm xúc là hàng đầu vì chúng tôi hướng tới cá tính và tìm mọi cách để các bạn thể hiện chính bản thân. Ngoại hình đẹp ư, giọng hát tốt ư, chưa đủ. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ để học thuật lấn át cảm xúc” - anh chia sẻ.

Không chỉ dừng ở con số 6.000 thí sinh tại Hà Nội, 17.000 là tổng số thí sinh toàn quốc đăng kí để tìm kiếm cơ hội trở thành Thần tượng Việt Nam 2012. Sau Hà Nội, vòng thử giọng sẽ diễn ra tại Nha Trang - Đà Lạt (18/7), Cần Thơ - Mỹ Tho (20/7) và TP.HCM (21- 25/7). Cuộc thi sẽ kéo dài đến tháng 2/2013, sau đó sẽ phát sóng chính thức trên kênh VTV3.

Lam Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm