Vòng thử giọng Vietnam Idol 2012: Như thi đại học

12/07/2012 07:21 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH) - Hôm qua (11/7) vòng thử giọng của Vietnam Idol 2012 khu vực miền Bắc đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình với hơn 6.000 thí sinh tham gia tranh tài. Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày để tìm ra những gương mặt sáng giá đi tiếp vào vòng trong.

Ở đây, ban tổ chức nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của hàng ngàn thí sinh đến từ thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận như Lào Cai, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa... Tất cả các thí sinh đều đến đây với một quyết tâm rất cao dù mỗi người có một hoàn cảnh và tuổi tác khác nhau.

Thí sinh phải trải qua bước thử giọng, sau đó là vòng video và cuối cùng là trình diễn trước ba vị giám khảo khó tính: Quốc Trung, Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (từ ngày 13 đến 14/7) để có cơ hội nhận tấm vé vàng tiếp tục vào vòng trong.

Vietnam Idol 2012: Các thí sinh đợi đến lượt thử giọng

Vì có quá nhiều người mơ được trở thành thần tượng Việt Nam 2012 nên các thí sinh phải chờ đợi rất lâu. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 4h chiều ngày đầu tiên (11/7) vẫn có rất nhiều thí sinh chưa được thử sức ở vòng thử giọng, dù cho họ đã có mặt từ lúc 6h sáng.

Một thí sinh đến từ Thanh Hóa chia sẻ: “Mấy năm gần đây, tôi rất thích chương trình Vietnam Idol nên sau khi thi đại học, tôi quyết định ở lại đây để thực hiện ước mơ của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tôi cũng muốn thử sức mình và thể hiện bản thân trước mọi người”.

Thí sinh Trịnh Minh Thu khi được đặc cách vào vòng thu hình mà không cần đợi nghe kết quả đã sung sướng chia sẻ: “Lúc vào thi cùng tôi, có mấy bạn mới hát được vài câu đã phải dừng lại. Còn tôi bị “bắt” hát đến 3 bài mà lại còn kèm cả nhảy nữa. Lúc đấy tôi đã nghĩ, quả này, chắc mình sẽ được chọn. Thế là đúng. Thần tượng Mr. Đàm nên tôi đã toàn hát bài của anh ấy. Ngoài ra tôi cũng thần tượng ca sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn. Nếu lần này mà thi không đạt, tôi sẽ thi vào trường nhạc để học. Khi được hỏi tại sao Thu lại chọn tham gia Vietnam Idol chứ không phải một chương trình nào khác như Giọng hát Việt - cũng đang bắt đầu “hot”, Thu bảo “để trở thành thần tượng Việt Nam tôi thấy nó “oai” hơn”.

Bên cạnh những thí sinh đi thi một mình, cũng có khá nhiều em được phụ huynh “hộ tống”.

Có người đến với Vietnam Idol vì muốn trở thành thần tượng của giới trẻ, người lại với mục đích giành giải thưởng 600 triệu đồng, nhưng cũng có người tìm tới chương trình chỉ với mong muốn chia sẻ một nét văn hóa truyền thống nơi họ đang ở. Thí sinh Vân, dân tộc Thái ở Nghệ An, dù không có bất kỳ người thân hoặc bạn bè nào ở Hà Nội, thế nhưng, cô gái trẻ 23 tuổi vẫn lặn lội xuống Thủ đô để chứng tỏ mình và để hát những ca khúc nổi tiếng ca ngợi vẻ đẹp của quê hương cô.

Đợi từ sáng sớm đến chiều tối, một số thí sinh không có chút gì bỏ bụng, nhiều người tỏ ra mệt mỏi và cáu bẳn khiến những người trong ban tổ chức phải tìm mọi cách để thuyết phục. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa các thí sinh vẫn quyết định theo đuổi giấc mơ đến cùng. Đối với họ Vietnam Idol 2012 là bàn đạp rất tốt để thành công trên con đường ca hát.

Giang Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm