Nào ta cùng “giữ miếng”

28/07/2011 10:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tranh thủ ít phút trước giờ họp báo, phóng viên TT&VH và anh Mohammed Albeidi, cán bộ của LĐBĐ Qatar đi theo ĐT nước này sang Việt Nam, đã trao đổi một vài thông tin về những vấn đề cả 2 cùng quan tâm.

Mặc dù ĐT Qatar đã thắng ĐT Việt Nam 3-0 ở trận lượt đi nhưng Mohammed cho biết anh vẫn cảm thấy rất lo lắng trước trận lượt về và ngay cả khi có vượt qua ĐT Việt Nam để giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á, khả năng Qatar được góp mặt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới sẽ diễn ra sau đây 3 năm tại Brazil, theo Mohammed, vẫn là một dấu hỏi.

Không khó để lý giải cho những lo lắng của Mohammed! Bởi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, nền bóng đá Qatar có một vị trí khá khiêm tốn trên bản đồ bóng đá thế giới. Mặc dù tiền không phải là vấn đề để các hoàng thân Qatar xây dựng nên những kỳ quan công nghệ (theo kiểu lắp điều hòa cho cả một cái sân vận động), hay mua lại một đội bóng (Malaga tại Liga), nhập tịch cầu thủ, hoặc mới đây đã “bê” World Cup 2022 về tổ chức ở quốc gia vùng Vịnh này, nhưng ĐT Qatar vẫn chưa một lần được hưởng niềm hạnh phúc tham dự World Cup.


Cả HLV Rajevac (trái) lẫn HLV Goetz đều đang phải chịu sức ép cực lớn

Điều đó hẳn nhiên khiến các ông hoàng Ả-rập giàu tiền bạc, tham vọng cảm thấy bị tổn thương và bản hợp đồng 3 năm mà họ ký với HLV Milovan Rajevac, người đã đưa ĐT Ghana lọt vào tứ kết World Cup 2010, không nằm ngoài khát khao nâng tầm nền bóng đá của mình.

Có thể tin rằng sức ép dành cho thuyền trưởng người Serbia là không hề nhỏ. Bởi vậy, ngày hôm qua, Rajevac xuất hiện trong phòng họp báo của VFF với một khuôn mặt khá trầm tư và một diện mạo trông già hơn rất nhiều so với cái tuổi 57 của ông, thậm chí trông ông cũng không được “trẻ” như những hình ảnh mà người ta thấy về HLV người Serbia tại World Cup 2010. Trong suốt cuộc họp báo, chỉ duy nhất một lần Rajevac nở nụ cười là khi... đứng dậy bắt tay HLV Falko Goetz ra về.

Ở chiều ngược lại, dù chỉ tiêu bắt buộc phải thắng không được đặt ra nhưng HLV trưởng của ĐT Việt Nam vẫn có những áp lực của riêng mình. Sau 2 trận đấu mang tính tập dượt với Macau và thất bại ở trận lượt đi, giờ là lúc HLV Goetz phải chứng minh năng lực.

Chính bởi những lý do nêu trên nên cả Goetz và Rajevac đều tỏ ra rất kín kẽ. Đại ý trong các phát biểu của họ là: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ĐT của chúng tôi sẽ có vài thay đổi” và... hết. Nếu như không có một phóng viên người Qatar đặt câu hỏi về chấn thương của đội trưởng Bilal Mohammed vào buổi tập trước khi lên đường sang Việt Nam thì tất cả cũng không biết đến điều ấy. Nhưng Rajevac lập tức trả lời: “ĐT Qatar còn một buổi tập trước khi thi đấu chính thức, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Từ sự kín kẽ trên bàn họp báo cả 2 HLV chuyển sang thái độ thận trọng và kín đáo thông qua việc cho 2 ĐT của mình tập kín vào buổi tối cùng ngày. Với ĐT Qatar, phóng viên được 15 phút đầu ngó nghiêng, còn đối với ĐT Việt Nam, HLV Goetz nói không dù bất cứ một từ nào.

Một trận đấu tưởng như đã an bài song lại được đẩy lên thành kịch tính bởi sự thận trọng của 2 vị HLV. Hãy chờ xem liệu sự thận trọng ấy có mang lại những sắc thái mới trong lối chơi của ĐT Việt Nam cũng như ĐT Qatar sau những gì mà họ thể hiện ở trận lượt đi.      

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm